Lee Hyoseok là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, trong những năm 1930 và mỗi năm vào tháng 9, thị trấn Bongpyeong lại tổ chức một lễ hội hoa kiều mạch xuất phát từ câu chuyện của ông.
Mỗi năm vào trung tuần tháng 9, thị trấn Bongpyeong lại bao phủ bởi một khung cảnh tuyệt đẹp, sườn núi toàn bộ là rẫy kiều mạch, tựa như muối trắng xóa rải khắp nơi…Tại một căn nhà đơn sơ cạnh dãy núi, giữa ngút ngàn những bông hoa kiều mạch, chàng trai Heo Song Won gặp và đem lòng yêu một cô tiểu thư xinh đẹp. Nhưng tiếc thay tình yêu đó chỉ ngắn ngủi có một ngày.
Nhiều năm sau đó, Heo Song Won trở thành một người bán hàng rong có tuổi, sống nay đây mai đó theo những chuyến hàng. Đồng hành với ông là một chàng trai tên Dongyi. Mỗi người trong bọn họ ôm một nỗi niềm riêng. Heo Song Won sống bằng những ký ức về tình yêu với một người phụ nữ, còn Dong Yi thì sống mà không biết cha mình là ai. Trong cuộc hành trình đi bán hàng từ vùng quê này tới vùng quê khác, hai người đàn ông đã khám phá ra những sự thật không ngờ về cuộc đời mình.

Thiên nhiên trong câu chuyện được Lee Hyoseok miêu tả với ngôn từ đẹp và đầy chất thơ. Một trong những hình ảnh khiến độc giả nhiều thế hệ của Hàn Quốc không thể nào quên đó là cảnh tượng cánh đồng hoa kiều mạch như tấm thảm trắng muốt điểm xuyết màu xanh của cây cỏ. Nhưng trong sự miêu tả này, không chỉ có sự lãng mạn, bởi trên thực tế, với những người dân sống ở vùng này thì cây kiều mạch được coi như là thức ăn cho những người nghèo. Họ không nghĩ về tình yêu khi nhìn hoa kiều mạch. Họ thấy những bông hoa kiều mạch như là vật thể hiện nỗi đau, sự gian truân, khổ nhọc. Chính vì thế, thông qua cách miêu tả thiên nhiên và tình tiết câu chuyện, nhà văn thể hiện cả sự giận giữ, uất ức và nỗi đau của những con người bị mất nhà, mất quê hương, mất ngôn ngữ, trong thời kỳ đất nước Hàn Quốc bị chiếm đóng.
Bên cạnh tác phẩm chính “Khi hoa kiều mạch nở”, tập truyện ngắn còn rất nhiều những câu chuyện khác được kể với ngôn từ đầy ám ảnh của nhà văn. Những câu chuyện lột tả nỗi nhọc nhằn đau đớn của từng số phận con người phải làm đủ mọi việc đắng cay để tồn tại trong xã hội. Những câu chuyện cho thấy quá trình lao động vất vả nhọc nhằn của người dân Hàn Quốc để có một đất nước Hàn Quốc phát triển vượt bậc như hôm nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.