“Sương mù tan biến” của giáo sư, bác sĩ Chấn Hùng - nguyên Giám đốc Bệnh viện ung bướu TP.HCM, người đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ Chấn Hùng cũng là một trong những thầy thuốc tham gia phổ biến kiến thức y học trên báo chí bằng ngôn ngữ hết sức giản dị, gần gũi, dễ hiểu, giúp độc giả có thể nắm bắt những vấn đề y học tưởng như rất phức tạp, khó hiểu.
Bác sĩ Chấn Hùng cắt nghĩa hết sức thú vị về tựa đề cuốn sách của mình: Sương mù gần như tan biến khi Godfrey Hounsfield phát minh máy chụp cắt lớp điện toán, gom một loạt kết quả chiếu tia X trên một vùng cơ thể thành hình ảnh kết quả của một lần chụp. Cơ thể con người qua máy chụp trở nên trong suốt để từ đó y học có thể tiếp cận, can thiệp chữa trị được những căn bệnh hiểm nghèo. Tiến bộ y học đã giúp vén nhiều bức màn bí ẩn để con người có thể tìm cách đẩy lùi nhiều loại bệnh tật.
Cuốn sách tập hợp 21 bài báo của bác sĩ Chấn Hùng được đăng trên báo Sài Gòn Tiếp thị. Các bài viết của ông viết về một số loại virus, phổ biến kiến thức y học nhưng hết sức thú vị và dí dỏm. Chẳng hạn, về virus gây bệnh cúm A/H1N1, vị giáo sư viết một cách nôm na dễ hiểu: “Virus chỉ gồm một ít gene, còn người thì có vài chục ngàn gene. Mục tiêu chính của virus là sống còn, muốn vậy nó có thể gá nghĩa dễ dàng với các loại virus khác. Đó là những gene chu du theo kiểu nhảy từ loài này sang loài khác...”.
Nhận xét về tác phẩm này, cây bút Trần Nhã Thụy viết: “Đề cao con người nhưng cũng đặc biệt cảm thương con người, nhất là trong một thế giới đa chiều phức hợp như hôm nay, tác giả đã đưa ra cái nhìn đầy chia sẻ. Trong những bài viết của mình, bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - cũng là người thầy của nhiều thế hệ học trò - đặc biệt nêu gương những nhà khoa học có tâm sáng, trí tuệ tuyệt vời và dấn thân đến cùng. Như Harald zur Hausen, người tìm ra virus HPV, loại virus gây ra ung thư cổ tử cung khi mới 37 tuổi; sau này ông được nhận giải Nobel y học 2008. Hay là câu chuyện về bác sĩ Barry Marshall, người dũng cảm nuốt vi trùng gây viêm loét dạ dày đó để thực nghiệm. Công trình nghiên cứu này đã mang lại cho Marshall giải Nobel y học năm 2005. Còn trong đời sống, làm sao để được an vui, ít bệnh tật? Tác giả đề xuất một cách giải nguy khỏi những “hư tà tặc phong” thời nay bằng lời trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử từ hơn ngàn năm trước: "Ngủ không mộng mị, thức chẳng lo âu, ăn không cầu món ngon, hít thở thâm sâu”.
Mềm mại hóa những đề tài vốn khô khan, hài hước trên những chuyện hệ trọng, dễ hiểu với những bạn đọc bình thường, đó là cách viết của giáo sư - bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng - người mà mấy chục năm qua đã trực tiếp chữa trị căn bệnh ung thư, góp phần làm “sương mù tan biến” nơi nhiều phận người.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.