Từ những làng quê mang ước vọng trù phú đến vùng biển khơi chứa đựng khát vọng cá tôm đầy ắp, nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ ở khu vực Nam Trung Bộ đã chọn đón Tết Nguyên đán trên biển. Với họ, đó là sự khởi đầu cho một năm mới nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. Ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk – một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt cá ngừ đại dương lớn nhất cả nước.

Tại Cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên, không khí những ngày đầu năm vẫn nhộn nhịp. Lẽ thường, năm mới là dịp nghỉ ngơi, nhưng bà con ngư dân lại tất bật mua sắm nguyên vật liệu, chuẩn bị cho chuyến biển xuyên Tết kéo dài nhiều ngày.
Ngoài các nhu yếu phẩm cần thiết, Tết trên biển với ông Đặng Sáng – một ngư dân địa phương – không thể thiếu hoa tươi và thực phẩm mang đậm hương vị ngày xuân. Ông cho biết tàu mang theo đầy đủ đồ ăn Tết như bia rượu, gạo thóc, gà… “như ăn Tết ở bờ vậy, không thiếu gì”.

Với ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương ở Nam Trung Bộ, đây được gọi là chuyến biển “bỏ Tết”. Nhiều tàu ra khơi từ 20 đến 30 ngày và trở về vào khoảng rằm tháng Giêng.
Ngày Tết trên biển không có không khí sum họp đủ đầy như trên đất liền, nhưng bù lại là thời điểm thuận lợi để khai thác hải sản. Theo kinh nghiệm của ngư dân, những ngày đầu tháng Giêng thường có con nước tốt, cá xuất hiện nhiều, nên hoạt động câu cá ngừ đại dương đạt hiệu quả cao.
Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 650 tàu câu cá ngừ đại dương. Trong chuyến đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán năm nay, có khoảng 100 tàu với hơn 400 lao động làm việc trên biển.

Tết là đoàn viên, là sum họp gia đình nhưng với những ngư dân câu cá ngừ đại dương, Tết còn là hành trình mưu sinh giữa biển khơi. Phía sau những chuyến biển dài ngày là niềm hy vọng về một năm mới đủ đầy hơn cho gia đình và cho cả làng biển.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.