Ảnh: Việt Linh
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Nhiều gia đình và bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khung hình kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh 2/9.




Những bức ảnh được chụp không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn thể hiện tình cảm, niềm tự hào trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Hầu hết người dân đều lựa chọn trang phục giản dị nhưng nghiêm túc với áo dài trắng, mang theo nón lá, cờ Tổ quốc để "check-in", hòa vào không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh.



Cụ Nguyễn Thị Thanh Điệp (phố Hoè Nhai, Hà Nội) cùng các con gái và con dâu lưu lại kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh






Nhiều gia đình gồm nhiều thế hệ cũng đến Quảng trường Ba Đình để lưu giữ lại những bức ảnh kỷ niệm.

Bạn T (phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Vào tối hôm trước mình đã chuẩn bị sẵn áo dài và các phụ kiện để chụp ảnh. Từ 5h sáng, mình đã thức dậy để trang điểm, bắt đầu di chuyển từ lên Lăng Bác để chụp ảnh."

Chia sẻ cảm xúc của mình, người dân cho biết việc chụp ảnh trong dịp đặc biệt này không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn để cảm nhận rõ hơn không khí lễ hội và ý nghĩa của ngày Tết Độc lập.
Việc chụp ảnh trong dịp này không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc, ghi dấu khoảnh khắc lịch sử tròn 80 năm đất nước giành độc lập. Người lớn tuổi thì xem đây như dịp nhắc nhớ các thế hệ mai sau về truyền thống dựng nước, giữ nước và thành quả của Cách mạng Tháng Tám.
Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh, tinh thần hướng về ngày Quốc khánh đang lan tỏa trong cộng đồng, trở thành chất xúc tác gắn kết mọi người, tạo nên bức tranh rực rỡ và đầy ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm lịch sử.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.