Ông Hernán Alberto Gil Flores được kéo ra khỏi đống đổ nát 8 ngày sau khi bị mắc kẹt bởi hai trận động đất liên tiếp, tại Venezuela, ngày 2/7/2026 (Ảnh: AP)
Với việc cứu sống người đàn ông bị mắc kẹt sau 8 ngày động đất, chiến dịch cứu hộ đầy gian khổ kéo dài nhiều ngày đã khép lại, trở thành biểu tượng của hy vọng sau khi hai trận động đất liên tiếp tàn phá ở Venezuela từ hơn một tuần trước đó.
Nhân viên bảo vệ Hernán Alberto Gil Flores được đưa ra khỏi đống đổ nát trên cáng, người phủ đầy bụi, được bao quanh bởi các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hiểm. Người đàn ông 43 tuổi này bị mắc kẹt từ ngày 24/6 dưới đống đổ nát trong tầng hầm của trung tâm thương mại Galerías Playa Grande ở thị trấn ven biển La Guaira.
Lực lượng cứu hộ - những người ban đầu liên lạc được với ông Gil Flores vào cuối tuần trước - đã làm việc hơn 100 giờ để giải cứu ông. Họ đã vượt qua cấu trúc rất không ổn định, mưa như trút nước và dư chấn liên tục để đào đường hầm xuống chỗ nạn nhân bị mắc kẹt.

(Ảnh: AP)
Các đội công tác từ khắp nơi trên thế giới đã reo hò khi lực lượng cứu hộ khiêng ông Gil Flores - đeo mặt nạ dưỡng khí và được phủ một tấm bạt màu cam - xuyên qua đám đông đến xe cứu thương. Tại đây, họ cẩn thận kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của ông.
Một nhân viên cứu hộ người Chile khiêng cáng của ông đã giơ nắm đấm lên trong niềm vui sướng. Một nhóm mặc đồng phục Hội Chữ thập đỏ Costa Rica màu đỏ ôm nhau và cười trong sự nhẹ nhõm. Những người khác vỗ tay vui mừng.
"Khi chúng tôi tìm thấy ông Gil Flores, ông đã yêu cầu chúng tôi đừng nói với vợ của mình rằng ông ấy còn sống, phòng trường hợp không qua khỏi" - Minyar Collado, nhân viên cứu hộ Hội Chữ thập đỏ Costa Rica, nói. Cô nói thêm: "Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc ông ấy ở đây".

(Ảnh: AP)
Cuộc giải cứu được coi là một phép màu xuyên suốt hơn một tuần đầy bi kịch. Bằng cách cung cấp thức ăn và nước uống cho ông Gil Flores trong khi họ đào bới đống bê tông, các đội cứu hộ đã có thể giữ cho ông sống sót lâu hơn nhiều so với mốc "thời gian vàng" 48 đến 72 giờ mà hầu hết các hoạt động tìm kiếm người sống sót trong thảm họa thường đưa ra.
Ông Gil Flores - bảo vệ ca đêm tại trung tâm thương mại ở bang La Guaira - đang ở trong cabin bảo vệ nhỏ của mình khi trận động đất dữ dội đầu tiên xảy ra. Trong khi cấu trúc bê tông xung quanh sụp đổ, cabin vẫn đứng vững, che chắn cho ông không bị mảnh vỡ bê tông đè bẹp và tạo ra một khoảng không khí quan trọng.
Một nhóm chuyên gia từ Hội Chữ thập đỏ Costa Rica đã phát hiện ra dấu hiệu sự sống và liên lạc được với ông vào ngày 28/6.

(Ảnh: AP)
Vợ ông - bà Gusbimar González - cho biết bà đã vật lộn với nỗi tuyệt vọng trong nhiều ngày trước khi nghe tin lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với chồng của mình. "Khi biết ông ấy còn sống, tôi đã thấy một tia hy vọng trong bóng tối" - bà nói.
Chiến dịch được điều phối bởi đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị gồm lính cứu hỏa Chile, những người đã làm việc suốt ngày đêm cùng với các chuyên gia từ Mỹ, Bồ Đào Nha, Mexico, Costa Rica, El Salvador và Venezuela. Do kết cấu đống đổ nát không ổn định, họ buộc phải đào hai đường hầm riêng biệt để tiếp cận vị trí nạn nhân và đưa ông ra ngoài.
Các đội đã sử dụng camera dạng ống nhòm để giúp duy trì liên lạc liên tục với ông Gil Flores, truyền nước và chất dinh dưỡng dạng lỏng qua một ống hẹp để giữ cho ông không bị mất nước trong 3 ngày cuối cùng của cuộc giải cứu. María Paz Campos - một nữ lính cứu hỏa kỳ cựu đến từ Chile - đã trò chuyện với ông Gil Flores trong suốt toàn bộ quá trình và giữ cho ông được bình tĩnh trong những giờ phút cuối cùng đầy khó khăn hôm 2/7.

(Ảnh: AP)
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã bày tỏ sự vui mừng về cuộc giải cứu trên mạng xã hội.
"Tôi xin cảm ơn những nhân viên cứu hộ và sự hỗ trợ của các đội cứu hộ quốc tế" - bà Rodríguez viết trên một bài đăng trên X.
Tại Venezuela, hai trận động đất liên tiếp đã xảy ra vào ngày 24/6, có cường độ lần lượt là 7,2 và 7,5. Những dư chấn nông nhưng mạnh đã gây hư hại hoặc phá hủy hàng chục nghìn tòa nhà trên khắp miền Bắc Venezuela. Theo thông tin mới nhất, thảm họa động đất kép đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và biến bang La Guaira trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên cả nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.