Chiếc vali đựng tiền bị đánh tráo
Sau khi nhận được thông báo của Choai, đứa em họ, về chiếc vali đựng 700 triệu đồng vẫn còn và rằng thầy Thắng vẫn đang giữ tiền xây nhà thờ họ, Tùng quyết định về nhà lấy cắp chiếc vali. Tùng đang phải đối mặt với món nợ của bọn vay nặng lãi lên đến 400 triệu đồng.
Trong lúc ôm chiếc vali rời đi, Tùng đã nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án của thầy Thắng, trong đó ghi rõ thầy bị ung thư giai đoạn cuối và không còn sống được bao lâu. Tập bệnh án có làm Tùng khựng lại trong giây lát, như vậy là bố cậu ta sắp qua đời. Nhưng giây phút ngập ngừng ấy chỉ thoáng qua, Tùng vẫn quyết định ôm chiếc vali đựng tiền đi - bất chấp những nguy cơ mà bố mình phải đối mặt sau đó với họ hàng và với cả bệnh tật.
Tùng nói với Choai rằng mình chẳng còn lựa chọn nào và rằng thầy Thắng "hy sinh đời bố" - bị lấy mất vali tiền, xấu hổ với họ hàng... - là để "củng cố đời con". Tùng nói mình cũng chẳng muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Nhưng Tùng không mang tiền đi trả nợ mà Tùng quyết định cao chạy xa bay, để lại mọi rắc rối và phức tạp của mình ở lại. Nhưng Tùng không ngờ rằng bước đi này của mình đã bị Thành và Linh Chi đoán được nên cả hai, để đảm bảo an toàn cho số tiền, đã thực hiện việc đánh tráo tất cả tiền trong vali bằng tiền giả. Với sự trợ giúp của MiLan, Linh Chi đã đột nhập vào nhà thờ họ của thầy Thắng và đánh tráo số tiền.


Kế hoạch này cũng được Thành nói với thầy Thắng. Thầy vô cùng khổ tâm và thất vọng. Thầy nói với Thành rằng có những lúc thầy chỉ muốn chết quách đi cho xong.


Vì đã được Thành nói về kế hoạch này nên vào cái đêm Tùng đột nhập vào nhà thờ họ lấy cắp tiền, thầy Thắng biết hết. Thầy nằm im giả vờ ngủ, thầy cố tình để tập bệnh án ở chỗ Tùng có thể đọc được và thầy chờ đợi sự hối cải hồi tâm của Tùng khi cậu ta đọc tập bệnh án, khi biết bố đang ốm nặng và đối diện với cái chết... Nhưng Tùng đã không dừng hành động của mình lại, Tùng vẫn ôm tiền và bỏ đi. Đó cũng là khoảnh khắc đau đớn nhất của thầy Thắng - Tùng đã bỏ mặc sự sống chết của thầy và nỗi nhục nhã thầy sẽ phải đối mặt với họ hàng...
Tất nhiên vụ đào tẩu của Tùng đã thất bại. Linh Chi đã gọi điện thoại cho tên chủ nợ và thông báo cho hắn về việc Tùng ôm vali tiền bỏ trốn. Tùng đã bị chặn lại khi bỏ đi trong đêm, bị đánh cho nhừ tử khi bọn cho vay nặng lãi phát hiện toàn bộ tiền trong vali chỉ có vài đồng là thật còn lại toàn là giả.


Thầy Thắng quyết định uống thuốc trừ sâu, chết cùng con trai
Không lấy được tiền, bị ép phải trả nợ, Tùng cấu kết với xã hội đen dựng lên một màn kịch là hắn bị ép uống thuốc trừ sâu nhằm buộc thầy Thắng phải mang chiếc vali tiền thật ra cứu hắn. Nhưng điều mà Tùng không lường được đó là thầy Thắng đã thất vọng về hắn đến mức không còn thiết tha sống nữa.
Vì thế, khi màn kịch ép uống thuốc trừ sâu diễn ra, trước sự van nài khẩn thiết của Tùng, thầy Thắng chẳng hề nao núng hay bận tâm. Thầy tuyên bố sẽ chết cùng Tùng, sẽ theo Tùng sang thế giới bên kia và sẽ vẫn tiếp tục chăm sóc cho Tùng.
Và trước khi cầm chai thuốc trừ sâu uống không hề ngần ngại, thầy Thắng đã nói về nỗi đau đớn của mình, sự thất vọng của mình với Tùng. Thầy khóc than yêu cầu Tùng trả lại cho thầy đứa con ngoan ngoãn của thầy ngày xưa...
Rồi thầy từ từ uống chai thuốc trừ sâu trước sự choáng ngợp đến điếng người của Tùng. Hắn không ngờ được chuyện này.


Bọn cho vay nặng lãi chứng kiến tất cả mọi chuyện và sợ hãi bỏ chạy. Tùng gào khóc lao vào ôm lấy thầy Thắng, yêu cầu thầy nôn chất độc vừa uống vào ra. Nhưng thầy Thắng đã quyết tâm chết. Đến lúc này, phần con người tử tế của Tùng quay trở lại, hắn phải đối mặt với một thực tế phũ phàng - chính hắn đã đẩy bố mình đến cái chết này.
"Người đáng chết phải là con" - Tùng gào thét trong tuyệt vọng.



Và Tùng quyết định uống nốt phần thuốc còn lại.
Hối cải
Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong cơn thập tử nhất sinh, đối diện với cái chết, bố con thầy Thắng đã nói chuyện với nhau. Thầy Thắng đã nói hết nỗi lòng mình với con trai. Thầy nói rằng nếu được làm lại, thầy sẽ không bỏ bê Tùng vào cái tuổi 18 lúc con trưởng thành, thầy sẽ đồng hành cùng con... Thầy Thắng nhận tất cả sự hư hỏng của Tùng là do mình...
Thầy nói rằng giờ đây, điều duy nhất thầy có thể làm là chết cùng con trai mình.





Và cả thầy Thắng và Tùng đều không chết, cả hai đều đã được cứu sống. Tùng đã được cho cơ hội sống tử tế lần thứ 2. Tùng đã trở lại - đề đi con đường đúng và trân trọng hơn cuộc sống mà mình đã có.



Tập 11 phim Đồng hồ đếm nguược sẽ được phát sóng vào 20h ngày 12/3 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.