Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Sợ lộ clip nóng, Chiến chấp nhận làm "đồ chơi" của Thơ 1 tháng

VTV.vn - Minh Anh về nhà cũ tìm Thành và cho biết Chiến đã biến mất 3 ngày, không liên lạc được. Trong khi đó, mẹ Chiến bị tai nạn phải đi cấp cứu.

Minh Anh tìm Thành nhờ trợ giúp tìm Chiến

Sau khi vô tình chạm mặt Thành tại bệnh viện khi anh đến thăm mẹ Chiến, Minh Anh vì xấu hổ nên đã bỏ chạy. Từ lúc phản bội Thành để đi theo Chiến, cô chưa một lần gặp lại bạn trai cũ. Thành cũng đã chuyển khoản lại tiền cho Minh Anh nên cô càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Tuy nhiên, vì Chiến đã biến mất mấy ngày nay nên Minh Anh không biết phải làm sao. Mẹ Chiến thì đang nằm viện nên cô quyết định về nhà cũ tìm Thành để nhờ anh giúp đỡ.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 1.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 2.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 3.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 4.

Minh Anh nói Chiến đi công tác 2 ngày và nếu đúng lịch trình thì anh đã phải về nhà mấy ngày trước rồi. Cô không rõ nơi Chiến đi công tác là ở đâu nhưng Chiến có mang theo áo khoác và nói sẽ lên núi.

Minh Anh cũng nói thêm chuyện trước khi đi, Chiến nói cô hãy xin nghỉ việc và nếu không được đồng ý thì cứ âm thầm nghỉ. Chiến đã có kế hoạch và công việc khác cho Minh Anh. Chiến cũng nhắc Minh Anh không nói chuyện nghỉ việc với chị Thơ - người đã xin việc cho cô. Thành và Minh Anh cũng đã gặp người phụ nữ này khi đi xin việc trước đây.

"Mà lần này chị Thơ cũng có đi công tác cùng anh Chiến" - Minh Anh nói thêm.

Khi Thành hỏi thêm về Thơ, Minh Anh cho biết Chiến quen người phụ nữ này được 8 tháng và nhờ Thơ mà Chiến móc nối được với nhiều dự án lớn. Và chính chi tiết này đã gợi mở cho Thành về việc tìm kiếm tung tích của Chiến sau đó.

Chiến và cái giá của sự mập mờ trong mối quan hệ với Kiều Thơ

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 5.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 6.

Sau khi cứu Thơ, Chiến đã lọt vào mắt xanh của người phụ nữ này và Thơ quyết "săn" Chiến cho bằng được. Và Thơ đã thành công. Cô đã có được Chiến với một mối quan hệ nhập nhằng giữa công việc và tình cảm.

Nhưng Chiến đã nói dối Thơ về mối quan hệ giữa Chiến và Minh Anh. Thời điểm ban đầu, khi giới thiệu Minh Anh thì cô đúng là "cô em gái" của Chiến thật sự. Nhưng mối quan hệ ấy đã thay đổi sau khi Chiến cướp Minh Anh khỏi Thành.

Nhưng Thơ, với tất cả sử quỷ quyệt của mình, đã biết được tất cả những việc Chiến làm. Khi Chiến nói dối Thơ là đi gặp đối tác không đến được thì cũng chính lúc ấy, Thơ nhìn thấy Chiến vui vẻ khoác vai Minh Anh đi trên đường. Và cũng chính thời điểm ấy, Chiến đã làm sụp đổ niềm tin của Thơ dành cho mình.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 7.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 8.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 9.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 10.

Nhưng Thơ cũng đã cho Chiến cơ hội thành thật với mình. Sau khi phát hiện Chiến thân mật với cô em gái Minh Anh, Thơ đã hỏi thẳng mối quan hệ giữa cả hai. Thơ hỏi đó là em gái hay bạn gái của Chiến? Nhìn mặt Thơ, Chiến hiểu câu chuyện đã bị lộ. Chiến ngập ngừng đáp: "Trước kia là em gái, giờ là...".

"Giờ là bạn gái" - Thơ điền nốt câu nói dang dở của Chiến.

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 11.

Sau khi xác nhận mối quan hệ thực sự mối quan hệ của mình với Minh Anh, Chiến nói với Thơ: "Em xin lỗi chị về sự không rõ ràng này. Đối với em công việc thì em luôn hết mình, còn chuyện tình cảm này em nghiêm túc với nó".

"Em rất trân trọng và biết ơn chị".

"Trân trọng tôi, biết ơn tôi, lên giường với tôi nhưng mà không yêu" - Thơ chua chát tiếp lời Chiến - "Câu chuyện bắt đầu hay rồi đấy".

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 12.

"Nhìn thấy Chiến loay hoay tìm việc cho bạn gái tôi nhận ra rằng cả đời này không có ai lo cho tôi cả" - Thơ nói với sự nghèn nghẹn trong giọng, tủi thân và cay đắng - "Muốn cái gì là tôi phải tự mình giành lấy".

"Phụ nữ như tôi, khi ở bên cạnh đàn ông, một là làm cho người ta ghét, hai là làm cho người ta sợ. Có phải như thế không Chiến?"
Kiều Thơ.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 13.

Khi Chiến phủ nhận những gì Thơ nói, cô cười xoà, thay đổi thái độ nhanh chóng: "Thôi, có gì đâu, tính tôi cũng rạch ròi mà. Vì giữa đàn ông và đàn ra, ngoài thứ gọi là tình yêu, lên giường với nhau thì vẫn còn một thứ gọi là công việc".

"Tôi giúp Chiến. Chiến hỗ trợ tôi. Cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Chiến thấy như thế có được không?".

Thơ đã dành tất cả mối quan hệ cô có để giúp Chiến thành công trong các dự án, nhưng Chiến đã chơi sau lưng Thơ. Và với người có tất cả như Thơ, cô không chấp nhận việc mình bị coi rẻ như vậy.

Thơ thấy mình đang bị Chiến vắt chanh bỏ vỏ. Sự tự ái của Thơ nổi lên.

Còn Chiến, vì không muốn làm con rối của Thơ - Thơ nói nằm là nằm, ngồi là ngồi - nên đã có những tính toán của riêng mình. Nhưng những tính toán ấy khiến Thơ nổi điên. Cô nói thẳng khi Chiến tỏ ra chống đối mình: "Tôi không nghĩ Chiến ngu đến thế. Không những ngu mà còn rất là ngu. Chiến nghĩ Chiến làm như thế là xong à?".

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 14.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 15.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 16.

"Vậy thì để tôi gửi mấy clip thân mật của chúng ta cho bạn gái của Chiến nhé?" - Kiều Thơ rắn mặt và đe doạ - "Để cho cô ta nhìn thấy góc cạnh khác của con người Chiến. Chiến nghĩ như thế nào?".

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 17.

Khi Chiến hỏi sao Kiều Thơ phải đẩy sự việc đến mức này, Kiều Thơ đã nổi đoá và hét lên: "Vì Chiến dám vứt bỏ tôi. Chiến muốn đoạn tình đoạn nghĩa với tôi. Tôi không quên việc một ai đó  ném tôi ra ngoài đường như một miếng rẻ rách đâu Chiến ạ".

"Thế cái cách chị làm không phải là rẻ rách à?" - Chiến đáp lại lời Thơ và câu nói này càng kích động người phụ nữ này hơn. Kiều Thơ vừa cười mỉa mai vừa rít lên: "Ôi Chiến ơi, Chiến nói cứ như Chiến không phải là rẻ rách ấy".

"Đứa nào? Đứa nào đã cướp bồ ra khỏi tay bạn thân của mình? Là đứa nào?" - Kiều Thơ chơi bài ngửa với Chiến - "Thôi Chiến, chúng ta đều như nhau cả thôi, đều muốn giành những thứ chúng ta muốn trong tay của kẻ khác, thế nên trước mặt nhau không cần phải tỏ ra cái vẻ đạo đức giả như thế".

Khi Chiến hỏi Thơ muốn gì từ một thằng rẻ rách như mình? Thơ đáp lại: "Có một thứ về tôi mà Chiến không biết, đàn ông dù hấp dẫn đến mấy thì ở trong tay tôi cũng chỉ là một món đồ chơi. Mà nếu đã là đồ chơi thì tôi chỉ chơi một thời gian ngắn là tôi chán. Mà khi tôi đã chán thì tôi sẽ vứt bỏ. Không ai có quyền coi tôi như một món hàng. Và Chiến cũng không ngoại lệ".

Đồng hồ đếm ngược - Tập 12: Chiến gặp nạn vì tham và chơi với lửa - Ảnh 18.

"Tôi có tiền, tôi có quyền và bọn họ có những thứ mà tôi muốn. Trao qua trao lại cho nhau, bình đẳng, công bằng, chả ai thiệt".
Kiều Thơ.

"Và đây là điều kiện của tôi với Chiến: Tiếp tục làm đồ chơi của tôi trong vòng 1 tháng nữa. Còn nếu không, e là bạn gái của Chiến sẽ nhìn thấy những clip thân mật đấy. Và lúc đó chắc là khóc ra máu đấy".

"Một tháng, kể từ bây giờ, và chị sẽ để cho tôi và người yêu của tôi được yên" - Chiến chấp nhận giao kèo với Thơ.

Và vấn đề của Chiến là Chiến đã không ngoan, đã không đi theo sự sắp đặt của Thơ, nhiều mưu tính sau lưng Thơ nhưng lại để Thơ biết được những toan tính ấy.

Tập 13 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào 20h ngày 19/3 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.