Với sự căm hận dành cho Chiến, Kiều Thơ đã bán anh cho một phú bà khác đồng thời, bán Mỹ Anh cho một người đàn ông giàu có. Cả hai người này đều trong mối quan hệ thân quen của Kiều Thơ và đến dinh thự của cô ta dự tiệc. Kiều Thơ giới thiệu với hai người này là Chiến và Minh Anh đều là "hàng tuyển".
Sự dã man và bệnh hoạn của Kiều Thơ lên cao khi cô ta đến gặp Minh Anh, ép cô trang điểm đi tiếp khách và đe doạ tinh thần Minh Anh bằng cách cho cô xem video Chiến bị bạo hành, tra tấn, chích điện đầy đau đớn. Kiều Thơ cảm thấy sảng khoái khi nhìn cảnh hai người yêu nhau đau đớn thấy nhau bị hành hạ.





Và cách làm này của Kiều Thơ tất nhiên có tác dụng ngay với một cô gái yếu đuối như Minh Anh. Minh Anh lao vào Kiều Thơ nhưng lập tức bị Thơ quật ngã xuống giường, vừa bóp cổ Minh Anh, Kiều Thơ vừa gằn giọng nói rằng vì Chiến nợ ân tình với mình nên bây giờ Chiến phải trả.
"Đã đến lúc tao phải lấy cả gốc lẫn lãi" - Kiều Thơ nói - "Chỉ có điều ở trong tay của tao lãi hơi cao thôi".
Không chỉ hành hạ tinh thần Minh Anh, Kiều Thơ còn xỉ nhục cô không tiếc lời, chỉ trích cô về việc bỏ Thành để chạy theo Chiến.
"Thế mà bây giờ còn ra vẻ mong manh rồi khóc lóc. Tởm!" - Kiều Thơ dè bỉu - "Như tao này. Tao khốn nạn nhưng tao thẳng mặt mà khốn nạn. Chả có gì khác nhau cả nhưng ít ra, tao vẫn đàng hoàng hơn hẳn".

Kiều Thơ nói tự trọng của Minh Anh là "âm vô cực". Tất nhiên, về điều này thì Kiều Thơ nói đúng. Minh Anh đã rời bỏ Thành trong lúc anh khốn đốn nhất khiến Thành đã phải đi nhảy cầu tự tử. Nên nghe Kiều Thơ chửi mắng mình, Minh Anh chỉ vớt vát được bằng câu: "Tôi có sai cũng không sai với bà".
"Tao biến thái, tao không ra gì và tao không giấu điều đấy" - Kiều Thơ gào thét lao vào Minh Anh bóp cổ cô khi Minh Anh nói Thơ là kẻ biến thái.

Minh Anh sau đó đã đồng ý đi tiếp khách cho Kiều Thơ với mong muốn cô ta sẽ không hành hạ Chiến.
Minh Anh đã được đàn em của Kiều Thơ đưa thẳng đến phòng người đàn ông tên Phi. Nhưng sự bệnh hoạn của Kiều Thơ không chỉ dừng ở đó. Cô ta đến gặp và hành hạ Chiến bằng cách bắt anh phải xem cảnh Minh Anh bị gã đàn ông khác tấn công và cưỡng bức.
Trong tình trạng bị bịt miệng, trói chặt tay chân trên giường, Chiến phẫn uất trào nước mắt khi nhìn thấy Minh Anh bị gã đàn ông tên Phi tấn công, từ từ cởi bỏ quần áo trên người cô.



Nhưng sự đau đớn tinh thần của Chiến không dừng lại ở đó khi chính bản thân anh cũng trở thành món hàng trao đổi của Kiều Thơ. Thơ đã "sang tay" anh cho một người phụ nữ khác có sở thích quan hệ bạo dâm.


Trong lúc cả Chiến và Minh Anh gặp nguy hiểm, Linh Chi và Thành đã đột nhập được phòng điều khiển, có thể xem được tất cả các camera gắn trong dinh thự và từ đó, tìm được cách giải cứu cho từng người.
Linh Chi - với năng lực xâm nhập và phá khoá các thiết bị điện tử - đã hỗ trợ đắc lực cho Thành khi anh một mình đi giải cứu cho Minh Anh và Chiến.



May mắn cho Chiến, Thành đã đến để giải cứu cho Minh Anh vào đúng lúc nhất. Chiến có thể thở phào khi nhìn qua camera thấy người yêu mình đã được Thành giải cứu.
Sau khi đưa Minh Anh thoát khỏi tay gã đàn ông tên Phi, Thành đưa cô về căn phòng điều khiển có Linh Chi và chó Coddy ở đó và tiếp tục đi cứu Thành. Với sự thông minh lanh lợi cùng một chút võ thuật trong người, Thành đã giải cứu Chiến thành công.
Kế hoạch của Kiều Thơ và buổi tiệc bệnh hoạn của cô ta sau đó đã bị đổ bể khi công an xuất hiện. Chiến cùng Minh Anh, Thành và Linh Chi đã chạy thoát nhờ sự hỗ trợ của Coddy.








Tập 15 của phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào thứ Năm ngày 26/3 trên kênh VTV3, lúc 20h. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.