Bà Tuyết dạo gần đây thường xuyên ngủ không ngon giấc. Ngoài chuyện nghe tiếng chó sủa ban đêm thì bà còn mơ thấy ông Minh Đạo về đòi mạng. Trong giấc mơ của bà Tuyết, ông Đạo nói bà đã giết ông và bóp cổ bà. Bà Tuyết sợ hãi chống trả cho đến khi giật mình thức giấc.
Thêm vào đó, lời người đàn ông được gọi là "Thầy Lương" bà va phải ở cổng chùa cũng ám ảnh bà: "Lần này về cúng bái cho cẩn thận. Rằm với mùng Một đốt cho người ta ít vàng mã. Nếu có điều kiện thì hỏi xem trước khi chết có oan khuất gì không?".




Sau đó, khi và Tuyết quay lại ngôi chùa và nói chuyện với cô gái trẻ bán hàng ở cổng chùa thì được biết thầy Lương bà va phải hôm trước có biệt danh là "Thầy Lương 3 mắt". Cô gái nói: "Người ta nói thầy bị chột nhưng lại có con mắt thứ 3, nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy đâu chị ạ".
"Thầy giỏi lắm, trước còn cắt duyên âm cho em cơ mà" - cô gái nói thêm.
Bà Tuyết sau đó đã nhờ cô gái giúp mình liên lạc với thầy Lương. Bà Tuyết không hề biết rằng bà đang rơi vào vở kịch do Thành cùng ê-kíp Linh Chi và Milan (bạn thân của Linh Chi) dựng lên. Bà Tuyết dễ dàng rơi vào câu chuyện được dựng lên bởi sự mê tín của chính bà.

Theo phân tích của Thành, với sự mê tín cùng với việc có những việc làm sai trái, bà Tuyết dễ dàng rơi vào hoang mang, lo sợ và đây chính là điểm yếu của bà ta. Và Linh Chi chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu này mà thôi. Và Thành đã giúp Linh Chi thực hiện việc tiếp cận bà Tuyết nhằm đạt được kế hoạch - tìm kiếm bằng chứng tội ác của bà Tuyết trong cái chết của ông Minh Đạo.
Nhờ cô gái bán vàng mã, hương hoa ở cổng chùa (do Milan đóng giả), bà Tuyết đã tiếp cận được "Thầy Lương 3 mắt" (do Thành hoá thân) và hỏi thầy về việc lập đàn giải hạn. Nhưng theo lời thầy Lương: "Cái việc lập đàn giải hạn nó là việc tuỳ tâm, tâm mình đến đâu cứ làm đến đấy".
Bà Tuyết như tìm được người giãi bày liền nói với thầy Lương rằng thời gian qua bà gặp nhiều chuyện nên trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an và bà lúc nào cũng cảm thấy có người theo dõi mình.
Nghe bà Tuyết nói, thầy Lương 3 mắt phán: "Thế là tâm chị chưa tĩnh. Con người trên đời dù có làm gì đi nữa thì trời biết, đất biết, người đã khuất biết".



Câu nói của thầy Lương đánh trúng ngay nỗi sợ của bà Tuyết: "Thầy ơi con xin thầy, con nhờ cậy tất cả vào thầy. Con người trần mắt thịt không biết đường đi lối lại. Xin thầy hãy giúp cho gia đạo con được bình an".
Như vậy là bà Tuyết đã hoàn toàn rơi vào kịch bản của Thành và Linh Chi.
Để thuyết phục và đánh mạnh hơn vào tâm lý của bà Tuyết, Linh Chi cho Thành xem video của ông Minh Đạo để anh học những thói quen của bố mình. Với nền tảng là diễn viên, Thành không khó để nhập vai ông Minh Đạo.
Và trong lần gặp cúng giải hạn sau đó, Thành đã dựng ra vở kịch thầy Lương bị ông Minh Đạo nhập vào người, khiến bà Tuyết thập phần hoảng loạn.





"Bà đã hãm hại tôi, bỏ mặc tôi đau tim đến chết, giờ còn hãm hại con gái tôi" - thầy Lương nói.
Nghe lời thầy Lương nói, bà Tuyết khấn lấy khấn đề, miệng hoảng loạn phủ nhận: "Không phải đâu anh ơi, tại lúc đó em sợ quá nên phản ứng chậm thôi. Em như bị ma làm ấy anh ơi".
Bất chấp lời phủ nhận của bà Tuyết, thầy Lương tiếp tục - trong vai bố Linh Chi - nói về âm mưu của bà trong việc khiến Linh Chi trở thành người khiếm thính, rằng ông biết chuyện vì mẹ của Linh Chi luôn dõi theo và bây giờ muốn đòi nợ bà Tuyết. Thầy Lương nói đến đâu bà Tuyết rú lên đến đấy.
Thầy Lương sau đó nói về âm mưu tiêu huỷ di chúc của bà Tuyết và Khang - người tình của bà - nhằm cướp trắng tài sản ông để lại cho Linh Chi.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi" - bà Tuyết vừa khóc vừa chắp tay khấn vừa lắp bắp thú nhận - "Em có chút chạnh lòng, sau bao nhiêu năm anh có coi em là vợ đâu, em buồn vui thế nào anh cũng không biết, anh chỉ quan tâm đến mỗi công việc của anh thôi".
"Còn cái Chi, tất cả các thầy đều nói nó là khắc tinh của cả nhà, tử vi của nó toàn sao xấu thôi" - bà Tuyết tiếp tục vừa nói vừa khóc vừa giãi bày đầy hoảng loạn - "Cái chết của mẹ nó và anh là do nó hại".
Thầy Lương hét lên và nhoài người về phía bà Tuyết đầy tức giận, nói rằng tất cả đều là do bà. Bà Tuyết sợ hãi cầu xin ông Minh Đạo tha cho mình, nói để chuộc tội ông muốn bà làm gì bà cũng sẽ làm. Bà Tuyết không hề biết toàn bộ những lời bà nói đều đã bị quay video lại.



Linh Chi bật khóc sau khi nghe hết những lời bà Tuyết thú nhận.
Sau khi theo dõi toàn bộ câu chuyện, Linh Chi đột nhiên muốn dừng lại mọi chuyện. Cô nói với Thành rằng cô sợ khi mọi chuyện bị làm lớn lên sẽ làm Chích Bông bị tổn thương, Đó là điều cô không muốn, bố cô không muốn. Chích Bông là người thân duy nhất còn lại của Linh Chi.
Nghe Linh Chi nói, Thành tìm cách để cô tiếp tục kế hoạch. Nếu cô dừng lại, kế hoạch không thành, nhiệm vụ của anh không hoàn tất thì anh sẽ không thể cứu được mẹ mình.
Trong khi đó, sau khi nói chuyện được với oan hồn của chồng thông qua thầy Lương 3 mắt, bà Tuyết về nhà đầy bất an. Bà muốn thay đổi lại bản di chúc giả mà bà và Khang đã làm. Bản di chúc bà muốn sửa đổi là toàn bộ tài sản của chồng bà sẽ được để lại cho Chích Bông và Linh Chi. Việc thay đổi đột ngột của bà Tuyết khiến Khang tức điên. Hắn không hiểu được tại sao bà Tuyết lại đột ngột thay đổi và nếu theo hướng này, toàn bộ kế hoạch và âm mưu của hắn hoàn toàn sụp đổ.

"Anh không hiểu làm sao em quay ngoắt 180 độ như thế được. Em bị ma ám à?" - Khang nói trong cơn tức tối mà không biết đã đánh trúng tâm lý của bà Tuyết. Nghe Khang nói đến đâu bà Tuyết lập tức nổi điên lên: "Đúng, tôi bị ma ám đấy. Thế thì sao nào?".
Rồi bà Tuyết tức giận nói không ngừng: "Anh chỉ là thằng luật sư mà gia đình tôi thuê để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con tôi chứ không phải chất vấn, chỉ đạo các thứ. Hiểu chưa?".


Nói xong bà Tuyết quay người bỏ đi trong cơn thịnh nộ và sự bất lực của Khang. Bà Tuyết đã thật sự đi đúng kịch bản của Thành và Linh Chi.
Tập 7 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào tuần tới trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.