Du khách thích thú "săn" bướm rừng Cúc Phương đầu mùa

VTV.vn - Từ cuối tháng 3, bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) xuất hiện dày đặc sớm hơn thường lệ, tạo khung cảnh rực rỡ thu hút du khách tới chiêm ngưỡng.

Ngay từ lối dẫn vào cửa rừng và dọc các tuyến đường rải nhựa, du khách đã có thể bắt gặp những đàn bướm bay rợp trời. Rừng Cúc Phương hiện là nơi sinh sống của hơn 400 loài bướm, trong đó phổ biến nhất là bướm trắng.

Ngay từ lối dẫn vào cửa rừng và dọc các tuyến đường rải nhựa, du khách đã có thể bắt gặp những đàn bướm bay rợp trời. Rừng Cúc Phương hiện là nơi sinh sống của hơn 400 loài bướm, trong đó phổ biến nhất là bướm trắng.

Thông thường, mùa bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương bắt đầu từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5. Tuy nhiên năm nay, do đặc thù thời tiết mưa nắng đan xen, ngay từ giữa tháng 3, hàng triệu cá thể bướm đã "thức giấc", tạo nên cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú sớm hơn mọi năm khoảng nửa tháng.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 1.

Chỉ cần một tiếng động nhẹ hoặc bước chân người tới gần, hàng nghìn chú bướm đang đậu trên mặt đất sẽ đồng loạt tung cánh bay lên, tạo nên những "cơn lốc" nhỏ mỏng manh và kỳ ảo.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 2.

Bướm thường tụ tập thành từng đám lớn ở những vũng nước đọng, bãi bùn lầy hoặc nền đất ẩm để hút muối khoáng. Đây là tập tính tự nhiên giúp chúng duy trì sự sống và sinh sản.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 3.

Bên cạnh bướm trắng chiếm số lượng áp đảo, thỉnh thoảng du khách còn bắt gặp những loài có hoa văn sặc sỡ như bướm phượng, bướm khế, bướm vàng... tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh rừng già.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 4.
Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 5.
Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 6.
Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 7.

Khung cảnh hàng trăm cánh bướm dập dờn bay lượn quanh một khúc gỗ mục bên thảm cỏ xanh mướt khiến bất cứ ai cũng ngỡ như đang lạc bước vào một câu chuyện cổ tích.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 8.

Việc mùa bướm đến sớm mang lại cơ hội tuyệt vời cho du khách. Dịp này, lượng người chưa quá đông đúc, rất lý tưởng để các nhiếp ảnh gia và du khách thoải mái tạo dáng, lưu lại những bức hình nàng thơ tuyệt đẹp bên bờ hồ.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 9.

Nhiều nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ dịp cuối tuần để tổ chức dã ngoại, cắm trại và check-in cùng "đặc sản" bướm rừng Cúc Phương.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 10.

Theo kinh nghiệm của những người làm du lịch địa phương, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm bướm là vào những ngày nắng ấm ngay sau cơn mưa rào. Lúc này, bướm sẽ ùa ra khỏi tán lá để sưởi ấm và tìm kiếm thức ăn nhiều nhất.

Chiêm ngưỡng "thung lũng bướm" rợp trời gọi hè sớm ở Cúc Phương - Ảnh 11.

Du khách đến Cúc Phương mùa này được khuyến cáo không xả rác, di chuyển chậm, không lái xe với tốc độ cao để tránh làm tổn hại đến hệ sinh thái và vòng đời tự nhiên của những đàn bướm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.