Thiên tai tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên. Đến 17h hôm nay (23/11) vẫn còn 2 xã ở tỉnh Đắk Lắk và 127 hộ dân tại tỉnh Lâm Đồng bị ngập. Riêng tại các tỉnh Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn còn 11 người mất tích. Phép màu đã không xảy ra với một trường hợp tử vong vừa được tìm thấy, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và là lời nhắc nhở về sự khốc liệt của mưa lũ.
Lực lượng cứu trợ đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị chia cắt. Cách đây 5 ngày, chiếc cầu tràn nối thôn Tà Lương với trung tâm xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) bị nước lũ cuốn trôi, cô lập 124 hộ dân với 240 nhân khẩu. Chính quyền địa phương buộc phải căng dây, cõng lương thực tiếp tế cho người dân. Từ chiều qua, nước bắt đầu rút, việc vận chuyển nhu yếu phẩm thuận lợi hơn.

Hiện nước đã rút dần và một con đường tạm bằng đá đã được mở để thuận tiện vận chuyển hàng hóa vào thôn. Ở phía bên kia, anh Cao Mạo cùng con gái đứng chờ từ sớm. Sau nhiều ngày mất ngủ vì lo nước lũ tràn vào làng và thiếu lương thực, anh mới có thể thở phào.
Anh Cao Mạo (thôn Tà Lương) chia sẻ: “Đêm ngủ đâu có được đâu, thức trắng canh nước sợ tràn vô làng, thức từ sáng tới tối, tối tới sáng. Đồ ăn thì nước mắm với cá khô, mà cá khô trong làng cũng hết luôn".

Những bao gạo và nhu yếu phẩm được vận chuyển liên tục. Người dân tập trung đông đủ để nhận hỗ trợ. Lần này, hàng cứu trợ không chỉ có gạo, mỳ tôm, bánh kẹo mà còn thêm gia vị thiết yếu giúp bữa cơm tươm tất hơn.
Xã Khánh Sơn có hơn 11.500 nhân khẩu, trong đó 65% là đồng bào dân tộc thiểu số. Mưa lũ khiến nhiều cây cầu, cầu treo trên địa bàn bị sập mố trụ, xói lở, hư hỏng; nhiều tuyến đường sạt lở gây chia cắt giữa các thôn. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện và máy móc tại chỗ để khắc phục, thông tuyến tạm nhằm ưu tiên tiếp tế lương thực cho tất cả các khu vực bị cô lập.

Những chuyến hàng liên tục được đưa vào Khánh Sơn. Nhưng với người dân nơi đây, điều quý giá nhất không chỉ là gạo hay mì tôm, mà là sự sẻ chia – rằng họ không bị bỏ lại phía sau giữa thiên tai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.