Trong tập mở đầu, Lưu Ngọc Vân (Ngọc Huyền đóng) mở quầy hàng bán khuyến mãi ngay ở sân khu tập thể. Giọng nói sang sảng, liến thoắng của cô đã thu hút rất đông hàng xóm, người dân đến xem hàng. Trong đó, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) là khách hàng rất quan tâm đến nồi lẩu, nướng, hấp đa năng đang được giảm giá nhiều. Vân cam đoan với ông Đăng đây là sản phẩm chất lượng tốt.

Trong lúc đó, Lưu Đình Sinh (Quang Sự) vừa đi chợ về nên gọi điện thoại cho con gái, hẹn tối sang đón con. Tuy nhiên cô bé cho biết cuối tuần sau mẹ đi công tác thì sang ở cùng bố và ông. Cô bé sợ thay đổi kế hoạch sẽ khiến bố mẹ nảy sinh mâu thuẫn và cãi nhau. Chi tiết này cho thấy mối quan hệ không hòa thuận giữa Sinh và vợ cũ.

Cùng lúc này ông Lương (NSND Bùi Bài Bình) cũng nhìn thấy Vân đang bán hàng nên lo lắng vì con gái chiếm dụng sân chung của khu tập thể để bán hàng. Tuy nhiên Sinh lại quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm.

Đúng lúc đó ông Đăng chạy ra khoe với hai cha con ông Lương về chiếc nồi lẩu mình mới mua. Ông còn cho biết sẽ gọi các con đến ăn tối nay. Nhìn thấy vậy, Sinh rất lo lắng, anh cho rằng sau khi Vân bán hàng thì trách nhiệm thuộc về gia đình mình.

"Em đi làm công ăn lương, người ta bảo nó làm thì nó làm chứ sao!", ông Lương nói. Tuy nhiên Sinh không đồng ý. Anh nhấn mạnh: "Tiền thì ai mà chẳng kiếm. Nhưng vấn đề là cái gì nên bán cái gì không".
Giới thiệu phim "Dưới ô cửa sáng đèn"
Quí vị đón xem tập đầu tiên bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn lúc 20h thứ Hai (18/5) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.