Tại khu chợ dân sinh gần khu tập thể Sinh (Quang Sự đóng) đi mua hàng với sự tính toán chi li từng chút một. Tuy kỳ kèo trả giá với chị hàng thịt nhưng sau đó anh lại hào phóng tặng thịt cho bà bán rau đã già yếu. Anh nói dối rằng người quen của mình không thích thịt ba chỉ nên tặng lại bà.
Sinh gọi điện thoại hẹn đón con gái về nhà ăn cơm cùng mình. Cô bé từ chối, đề nghị tuần sau khi mẹ đi công tác thì sẽ về thăm bố với ông nội. Cô bé cũng cho biết không muốn thay đổi kế hoạch, tránh cho Sinh và vợ cũ cãi nhau.


Lúc này, tại sân chung của khu tập thể cũ, Vân (Ngọc Huyền) đang gây chú ý với mọi người vì bày gian hàng bán đồ điện tử gia dụng như nồi, ấm đun nước, máy xay sinh tố. Vì giá cả rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung nên gian hàng thu hút đông người đến mua. Trong đó có ông Đăng (NSƯT Chí Trung), một người đàn ông đơn thân nhưng thích mua sắm và mê nấu nướng. Gian hàng tự phát của Vân tạo tiếng ồn gây khó chịu cho mọi người, đặc biệt là ông Cơ (NSƯT Quốc Trọng), ông chủ quán nước gần đó.
Ông Lương (NSND Bùi Bài Bình) lo lắng khi thấy con gái chiếm dụng lòng lề đường của không gian công cộng. Cùng lúc Sinh đi chợ về, anh nhìn thấy nỗi lo lớn hơn là hàng kém chất lượng sẽ gây hậu quả. Không ngờ vấn đề này đúng thực.





Gian nhà trong khu tập thể cũ của bố con ông Lương đã xuống cấp nên thường xuyên phải sửa chữa. Ông Lương thương cảm con trai sống đơn thân mà phải lo lắng cho bệnh tim của bố. Trong khi đó em gái thường xuyên gây chuyện khiến Sinh phải tốn tiền. Nhưng Sinh cho rằng đây là việc bình thường trong gia đình. Anh chỉ cần mọi người trong nhà khỏe mạnh, vui vẻ.
Vừa nhắc đến cô em gái chuyên gây tai họa thì Sinh nhận được điện thoại của người quen báo rằng Vân đã bị bắt lên phường. Những sản phẩm cô bán cho người dân ở khu nhà gần đó bị lỗi hư hỏng chỉ sau 1 tuần sử dụng nên họ mang đến bắt đền. Mọi người lời qua tiếng lại gây mất trật tự an ninh trong khu phố nên công an, dân phòng tịch thu quầy hàng và đưa Vân đi lên đồn công an để lập biên bản.





Sau khi mua được nồi lẩu điện, ông Đăng vui mừng chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon lành và gửi tin nhắn cho các con. Tuy nhiên mọi người đều bận việc nên chưa thể trả lời ngay. Sốt ruột nên ông gọi cho Thủy (Huyền Sâm), cô bảo đang bận công việc nên không hứa trước sẽ về ăn cùng bố. Thấy vậy ông Đăng sốt sắng nói lát nữa sẽ đi taxi sang đón hai cháu ngoại sang nhà mình ăn cho vui nhưng con gái con biết các cháu đều bận. Còn cô con gái út tên Diệu (Quỳnh Châu) thì bận rộn không nhấc máy khi ông gọi.
Trong lúc chờ các con cháu, ông kiểm tra lại nồi lẩu thì bất ngờ tia lửa phụt lên khiến một cánh tay và mặt ông bị bỏng. Thấy vậy hàng xóm liền vội vã đưa ông Đăng đi cấp cứu.



Sinh cùng với hàng xóm đưa ông Đăng vào bệnh viện băng bó vết thương. Lúc này Thủy và vợ chồng Diệu vội chạy đến với bố. Trong lúc Sinh định về trước, ông Đăng giận dỗi đưa đơn thuốc bảo anh đi mua. Ông cho biết do sử dụng nồi lẩu nướng điện mua của Vân nên bản thân gặp tai nạn.



Đơn thuốc theo bác sĩ kê toa khá đắt, tốn gần 3 triệu đồng nên Sinh rất bất ngờ. Tuy vậy anh gọi điện thoại nhắn Vân đang ở trên đồn cảnh sát cứ yên tâm đã có mình lo liệu. Anh còn dặn em gái sau khi được thả về nhà thì đừng sốt ruột, phải thật bình tĩnh.

Sự cố chập điện của nhà ông Đăng khiến
Sự cố chập điện do nồi lẩu nhà ông Đăng khiến cả khu phố mất điện. Ông Cơ bực tức vì mất điện trời nóng khiến tủ kem của mình bị hỏng.

Sau khi ở bệnh viện về, dù được Sinh chi trả tiền viện phí, thuốc men, ông Đăng vẫn chưa nguôi cơn giận. Ông cho rằng mình không chi thiệt hại về sức khỏe mà còn đồ đạc, đường dây điện trong nhà.
Lúc ông Lương và Vân sang nhà xin lỗi, ông Đăng tỏ vẻ khó chịu. Dù vẻ bề ngoài tỏ ra hối lỗi, Vân cho rằng ông Đăng tham rẻ nên phải chịu một phần trách nhiệm, bản thân mình không ép ông mua hàng. Thấy vậy ông Đăng bực tức bắt Vân phải đền 30 triệu đồng thiệt hại. Khi sự việc căng thẳng, Thủy với Diệu đều can ngăn bố nhưng không thành.
Trở về nhà, Vân vô cùng lo lắng cầu cứu anh trai. Cô cho biết mới xin vào làm việc ở công ty mới 2 tuần, chưa kịp lĩnh lương nên có thể không phải chịu trách nhiệm. Lúc này Vân mới phát hiện công ty mình xin vào làm bị điều tra bán hàng giả.



Diệu hẹn Sinh lên sân thượng nói chuyện. Cô cảm thấy áy náy khi bố mình đòi gia đình Sinh đền bù 30 triệu đồng. Cô cũng gợi ý xin việc cho Vân ở trong công ty nhưng Sinh không đồng ý. Anh cho rằng Vân không có trình độ, lại kén chọn công việc nên sẽ không thể làm việc cùng với họ. Sinh khuyên Diệu nên dành thời gian suy nghĩ về công việc vì công ty đang gặp khó khăn.

Nghe thế Diệu tỏ vẻ không vui. Cô không muốn nhắc đến công việc mà chỉ thích tận hưởng không khí thư giãn thoải mái ở khu vực sân thượng vốn là địa điểm quen thuộc gắn bó với thời thơ ấu của những đứa trẻ trong khu tập thể. Sinh nhắc Diệu rằng chỉ hơn 1 năm nữa khu nhà sẽ bị dỡ bỏ nên những ký ức sẽ không còn như xưa.

Quý vị đón xem tập 2 Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Ba (19/5) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.