Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang

VTV.vn - Khi trực tiếp nghe Dương kể về cảm xúc với trà xanh, Diệu sụp đổ hoàn toàn. Cô bỏ chạy khỏi nhà với đôi chân trần.

Sau buổi trò chuyện với Sinh, Diệu mệt mỏi trở về nhà. Cô ngạc nhiên khi chồng đi vắng, tủ lạnh và tủ bếp hoàn toàn trống trơn, không có những món đồ ăn yêu thích của mình. Đúng lúc này tên cho vay nặng lãi nhắn tin đòi nợ. Diệu mệt mỏi bỏ lên phòng đi ngủ trước. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 1.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 2.

Lúc bấy giờ Dương đang ngồi uống rượu trước cửa nhà Trang. Từ ngày cô lặng lẽ bỏ đi, Dương như người mất hồn, chểnh mảng công việc và gia đình. Anh cảm thấy có lỗi với vợ và càng có lỗi với Trang vì đã lỡ vượt quá giới hạn. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 3.

Dương về nhà trong trạng thái say loạng choạng, nhìn nhà cửa tắt đèn tối om, anh chàng ngập trong nỗi buồn và nhớ thương Trang nên không để ý rằng Diệu đã về nhà từ sớm. Cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng động dưới nhà, lẳng lặng bước chân xuống cầu thang quan sát mà không gọi chồng. Vì thế Dương ngồi ở ghế và liên tục gọi điện thoại, nhắn tin cho Trang. Tất cả mọi hành động này đều bị Diệu nhìn thấy. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 4.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 5.

Sau khi Dương lên phòng và ngủ say, Diệu vội vã lấy điện thoại của Dương kiểm tra thì phát hiện hàng loạt ảnh và tin nhắn ngọt ngào của anh với Trang. Cô đau lòng thức cả đêm trong phòng khách, đợi Dương tỉnh rượu để hỏi chuyện cho rõ ràng. 

Khi Dương thức dậy, Diệu căn vặn anh về việc dạo này lơ là, hờ hững với vợ, không còn chăm sóc cô chu đáo như lúc trước. Cô càng khiến anh sững người khi hỏi: "Trang là ai?".

Dương thú nhận đã say nắng người con gái khác, cảm thấy có lỗi với vợ và đang tìm mọi cách để bù đắp. Diệu đau lòng khi nghe chồng thú nhận tình cảm với người phụ nữ xa lạ. Cô gặng hỏi thêm về mối quan hệ của chồng và Trang. Điều Diệu quan tâm là Trang có điểm gì hơn mình khiến chồng say mê thất thần. 

Khi nghe Dương thú nhận cả hai đã vượt quá giới hạn, Diệu hoàn toàn sụp đổ, cô bỏ chạy ra khỏi nhà, trốn ở góc cầu thang thoát hiểm, sau đó đi khắp nơi trong vô thức với đôi chân trần.  Những vật sắc nhọn trên đường khiến chân Diệu chảy máu nhưng cô cũng không còn cảm nhận được sự đau đớn. Vì lúc này trái tim và tâm trí của Diệu hoàn toàn trống rỗng.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 6.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 7.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 8.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 9.


Diệu nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của hai vợ chồng từng có trước đây. Cô đau lòng khi người đàn ông gắn bó suốt nhiều năm qua lại nỡ phụ bạc trong lúc cô đang gặp khó khăn trăm bề. Cô định đưa tay ném chiếc nhẫn cưới - tín vật tình yêu của vợ chồng. Tuy nhiên Diệu vẫn yêu Dương tha thiết nên cô không nỡ vất đi, chỉ lặng lẽ ngồi khóc.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 10.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 11.

Lúc này, tên Đức kéo người đến công ty của Diệu để đòi nợ khiến Sinh phải trực tiếp ra mặt. Anh xem lại tất cả hồ sơ giấy tờ và phát hiện nhiều điểm bất lợi của Đức. Đức không chỉ lừa Diệu mua máy móc, ông ta còn tạo lập hợp đồng giả để trốn thuế. Nắm được điểm yếu này của Đức nên Sinh đưa ra điều kiện thương lượng. Ban đầu Đức còn cố chấp không nghe. Ông ta đang tức giận vì bị Diệu đổ nước và đánh trong quán ăn nên muốn Diệu phải trả giá. 

Tuy nhiên sau khi nghe Sinh phân tích, Đức có phần lo lắng vì những âm mưu của mình đã bị bại lộ. Ông ta đành xuống nước hòa giải phương án tốt nhất. Sinh vui mừng trở về công ty, định gọi điện thoại báo tin tốt cho Diệu thì bất ngờ nghe thấy tiếng Dương bắt máy.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 12.

Dương đang ở trên phòng Diệu, gương mặt thất thần. Anh ta tìm mãi không thấy Diệu trong nhà, phát hiện cô bỏ cả điện thoại - vật bất ly thân khi đi ra ngoài sau trận cãi vã. Dương hoảng loạn tìm đến công ty, gọi điện thoại cho Sinh để cầu cứu giúp đỡ. Khi bị Sinh tra hỏi, Dương thú nhận mình đã ngoại tình khiến Diệu đau lòng bỏ nhà ra đi.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 13.

Sinh vội vã lấy xe máy đi tìm Diệu khắp nơi. Anh chợt nhớ đến một địa điểm trên cánh đồng lau sậy mà ngày còn nhỏ Diệu thường đến mỗi khi có chuyện buồn. Và quả thật Sinh đã tìm thấy cô đang ngồi thẫn thờ ở đấy. 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 15: Đau lòng với lời thú tội ngoại tình của chồng, Diệu thẫn thờ bỏ nhà đi lang thang- Ảnh 14.

Quý vị đón xem tập tiếp theo của bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn lúc 20h thứ Hai (22/6) trên kênh VTV3!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.