Mở đầu tập 17 Dưới ô cửa sáng đèn, sau khi rời khỏi nhà đến phòng trọ Vân (Ngọc Huyền) ở nhờ, Diệu (Quỳnh Châu) đã xoá hết ảnh hai vợ chồng trong điện thoại. Thấy chị Diệu buồn, Vân rủ chị đi đánh ghen. Theo cô, chỉ có trả thù thì mới có thể hết tức. Diệu cho biết, nếu như là trước đây thì cô sẽ không chịu ngồi yên "chữa lành" như thế này nhưng bây giờ, cô tự nhận mình "đã thua rồi".
Không chỉ suy sụp với việc chồng ngoại tình, Diệu còn phải đối mặt với các khoản nợ do công ty thua lỗ. Bên cho vay nặng lãi đã nhắn tin đe doạ để đòi tiền cô. Trước đó, Sinh (Quang Sự) cũng đưa cho Diệu 15 chỉ vàng mà anh dành dụm được với lời nhắn muốn trả nợ hay vực dậy công ty thì tuỳ cô.
Sinh giúp Diệu rao bán toàn bộ công ty, nhà xưởng. Một cặp vợ chồng tới tham quan với ý định mua lại xưởng. Sinh dẫn họ đi tham quan một vòng xưởng nhưng người phụ nữ luôn cố ý thể hiện tình cảm với Sinh. Bà ta còn giả vờ ngã để ôm chặt lấy Sinh cho ông chồng quay clip đánh ghen. Kể lại chuyện này với hai bạn thân, Sinh khẳng định họ sắp xếp, dàn dựng quay clip để đăng lên mấy hội nhóm nghề nghiệp nhằm bêu riếu Sinh.
Không chỉ đe doạ qua tin nhắn, nhóm đòi nợ còn dán giấy khắp thang máy chung cư. Diệu xin lỗi vì đã làm phiền đến Dương, nhưng cô tuyên bố chuyện nợ nần của cô không liên quan gì tới Dương, cô sẽ tự tìm cách giải quyết. Theo Dương, về tình về lý thì nợ nần vẫn là nợ chung của hai vợ chồng. Anh còn một khoản để dành đầu tư và muốn chung tay lo cùng vợ lần này. Diệu thông báo cô đã bán xưởng nên vẫn nhất quyết sẽ tự lo, không cần sự trợ giúp của Dương. "Không chung đường nữa thì chung tay làm gì. Tôi không muốn mắc nợ ai cả, đặc biệt là anh" - Diệu nói thẳng với chồng - "Anh yêu người khác rồi mà vẫn ở bên cạnh tôi, anh không thấy sốt ruột à? Anh chưa kịp kết thúc với tôi thì đã vồ lấy con nhà người ta rồi mà". Dương không có gì để giải thích, vì trước đó, anh thú nhận với vợ rằng yêu cô Trang kia. Lần này, Dương tiếp tục thú nhận: "Anh không hiểu nổi mình nữa". Diệu quyết định sẽ ly hôn dù Dương có đồng ý hay không.
Sau những lời cay đắng, cả hai vợ chồng đều đau khổ và nhớ lại những khoảnh khắc từng hạnh phúc bên nhau.


Hai vợ chồng từng hạnh phúc khi Diệu có thai.
Rời khỏi căn nhà từng là tổ ấm hạnh phúc, Diệu đi vô định, lang thang một mình. Cuộc điện thoại tối muộn của bố khiến cô bật khóc nức nở. Cô muốn trở về với vòng tay của bố. Vừa về tới nhà bố, Diệu đã bị bố hỏi về Dương, vì lâu rồi ông không thấy sự xuất hiện của con rể.
Diệu trở về với bố
Không liên lạc được với Diệu, Sinh gọi điện cho em gái để hỏi tình hình, nhưng Vân lại đang say khướt bên người yêu. Sau đó, bạn trai cõng Vân về phòng trọ. Liệu người yêu lắm thói hư tật xấu này của Vân có gây ra chuyện gì tại phòng trọ?
Quý vị đón xem tập 18 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Tư (24/6) trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.