Nhân viên cũ của Sinh - Huỳnh đã ra tù, vội chạy đến tìm anh để ăn vạ. Tuy nhiên Sinh chỉ đưa 1 triệu để giúp đỡ. Thấy vậy hắn ta có ý đe doạ, thậm chí còn đánh anh. Nhưng Sinh rất cương quyết. Anh không đánh trả lại nhưng nhất định không đưa thêm tiền. Anh cho rằng Huỳnh vì mê cờ bạc nên đánh mất tất cả, phụ lòng tin của mình. Sinh tiếc cho nhân viên đi nhầm đường lạc lối và cũng hối tiếc cho mình đã tin nhầm người.


Gặp Diệu trên đường đi về, Sinh hỏi chuyện Sơn - người bạn thuở thiếu thời của hai người. Diệu khen Sơn là người đẹp trai, thành đạt, nói chuyện rất thú vị. Sinh nhắc thêm Diệu sáng hôm sau chuẩn bị kỹ lưỡng để gặp người đến mua xưởng.

Tối hôm đó, Diệu không nói với Sinh mà âm thầm vào bệnh viện chăm Vân để Bằng có thể về nhà nghỉ ngơi. Tuy được Sinh thuê chăm Vân với giá rẻ hơn so với mọi người nhưng Bằng lại là người làm việc có trách nhiệm. Trước khi về nhà ngủ, bằng dặn dò Diệu khá kỹ lưỡng. Diệu mua đồ ăn tẩm bổ cho Vân, động viên cô mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Diệu cho rằng sắp tới sẽ có một đứa trẻ ra đời, đó là tài sản lớn nhất đời của Vân nên phải biết trân trọng. Vân hối hận, xấu hổ vì mình đã làm khổ anh trai và bố quá nhiều.


Hôm sau Bằng đến bệnh viện đón Vân xuất viện về nhà. Anh không chỉ trêu đùa cho cô vui vẻ, mà còn hứa mua piazza khi Vân giận dỗi. Khi về đến nhà, Vân xin lỗi đã làm bố phiền lòng. Lát sau Sinh về nhà, nhìn thấy em gái nên vui mừng trêu em vài câu. Ông Lương động viên con gái chăm sóc sức khỏe thật tốt để đứa bé trong bụng khỏe mạnh.



Nhờ Sinh chạy đôn chạy đáo tìm người mua lại xưởng, công ty của Diệu đã có khách hàng tìm đến. Tuy nhiên người này cho biết bản thân chỉ là đại diện của nhà đầu tư. Sau khi thông báo tình hình cụ thể, nhà đầu tư hứa sẽ gặp mặt Diệu và Sinh để ký hợp đồng.




Sau khi khách hàng mua lại công ty đồng ý giữ nguyên nhân sự của xưởng, Diệu và Sinh rất vui mừng. Cô lặng lẽ cùng Sinh nhìn ngắm lại công ty. Đây là nơi Diệu mình đã khởi nghiệp, gây dựng ước mơ gần mười năm qua nên trước giờ chia tay không khỏi tiếc nuối. Sinh cũng cho rằng bản thân đã được nhiều kỷ niệm đẹp thời thanh xuân với công ty.
Diệu và Sinh ôm nhau như một lời động viên, lời chia tay sau nhiều năm gắn bó trong công việc. Tuy Diệu rủ Sinh tiếp tục khởi nghiệp lần nữa nhưng anh đã từ chối. Sinh còn nhiều việc gia đình phải lo lắng, anh không còn nhiệt huyết như lúc trẻ.



Ở chỗ làm, Tài là người làm tốt công việc nhưng cuộc sống của anh rất vất vả. Vì bệnh tình của mẹ khó tìm người chăm sóc, Tài thường xuyên đi muộn về sớm, thỉnh thoảng lại chạy về nhà và xin nghỉ phép đột xuất. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc chung, các lãnh đạo và đồng nghiệp của công ty đều than phiền về vấn đề này.
Những lúc mẹ đã ngủ say, anh mới có thời gian suy nghĩ về tổ ấm nhỏ. Bữa cơm có sự hiện diện của mẹ con chị Nguyệt đã sưởi ấm ngôi nhà nhiều xáo trộn của Tài. Anh mỉm cười hạnh phúc, hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Từ khi người trông nom mẹ nghỉ việc, anh phải liên tục nhờ vả hàng xóm để mắt đến mẹ mình vì bà lúc tỉnh lúc quên. Thậm chí anh bỏ tiền thuê một số người trong khu tập thể để chăm sóc mẹ cho mình đi làm. Nhưng mọi việc không suôn sẻ cho Tài.




Trong lúc mọi người đang ngồi chơi ở sân, bà Phụng nhớ ra đến giờ cơm nên vội nên nhà nấu cơm cho Tài. Chẳng may bà bị ngã cầu thang. Tài phải chạy vội từ chỗ làm về nhà chăm sóc mẹ. Mặc cho đồng nghiệp cảnh báo sếp đã khó chịu với thái độ chểnh mảng công việc nhưng Tài vẫn lao về nhà. Anh không thể bỏ mặc mẹ trong lúc khó khăn. May mắn lúc đó chị Nguyệt đang rảnh rỗi nên nhận lời sang chăm bà Phụng giúp để Tài tiếp tục trở lại công ty làm việc.




Quay về công ty, Tài nhận được tin bất ngờ, bị đình chỉ công việc 2 tháng. Buồn bực vì không thể nào làm trọn hai vai trò là nhân viên tốt, người con ngoan, Tài buồn bã ngồi ở quán nước và hỏi thăm AI cách giải tỏa những buồn bực trong lòng.



Khi trở về nhà, thấy mẹ đã đi ngủ, nhà cửa gọn gàng, cơm canh nóng hổi để trên bàn. Tất cả đều do bàn tay khéo léo của chị Nguyệt làm nên. Nhân cơ hội này, Tài lấy hết can đảm bày tỏ tấm lòng với chị Nguyệt, mong muốn sẽ có chị gắn bó lâu dài. Chị Nguyệt thoáng bối rối, nhấn mạnh với Tài rằng mình còn phải chăm sóc con trai. Nhưng khi trở về nhà, chị thoáng mỉm cười vì hạnh phúc với những lời nói chân thành của Tài đã gieo cho chị nhiều tia sáng hy vọng.



Quí vị đón xem các tập tiếp theo của phim Dưới ô cửa sáng đèn vào lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.