Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 31: Mẹ Tài ra đi đột ngột, gửi gắm con trai cho chị Nguyệt

VTV.vn - Bà Phụng đã kịp tâm sự và gửi gắm Tài cho chị Nguyệt trước khi bà ra đi mãi mãi.

Mẹ ra đi đột ngột, Tài đau đớn, bật khóc nức nở

Trong tập 31 Dưới ô cửa sáng đèn, Khang - con trai Nguyệt - bị sốt li bì, mê man. Nguyệt (Thanh Hương) lập tức gọi điện cho Tài (Tuấn Tú), cả hai vội vã đưa Khang vào viện. Tình cờ gặp Sơn (Đức Hiếu) ở sân khu tập thể nên được Sơn lái ô tô đưa tới bệnh viện và còn trả viện phí cho.

Trong khi vào viện với mẹ con chị Nguyệt, Tài nhờ bạn thân - Sinh (Quang Sự) sang nhà trông mẹ giúp mình. Không ngờ, Diệu (Quỳnh Châu) cũng sang, cơm nước cho bà Phụng (NSƯT Tú Oanh) cùng với Sinh. Lúc đó, bà Phụng vẫn tỉnh táo, không bị lẫn, vui vẻ trò chuyện với Sinh và Diệu.

Từ bệnh viện chỗ mẹ con chị Nguyệt trở về, Tài vào phòng kiểm tra xem mẹ ngủ như thế nào nhưng bà Phụng vẫn chưa ngủ. Đêm nay, bà muốn con trai ở lại ngủ cùng mình. Hai mẹ con tâm sự, bà Phụng vun vén cho con trai và Nguyệt, nhưng Tài vẫn tự ti vì bản thân không có gì để mẹ con Nguyệt dựa vào. Bà Phụng tự hào nói con trai mình có một tấm lòng rộng mở và bà rất vui khi có một người con trai là Tài.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 31: Mẹ Tài ra đi đột ngột, gửi gắm con trai cho chị Nguyệt - Ảnh 1.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 31: Mẹ Tài ra đi đột ngột, gửi gắm con trai cho chị Nguyệt - Ảnh 2.

Sáng hôm sau, Tài dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị mang vào viện cho con trai Nguyệt. Đến khi vào phòng gọi mẹ dậy, anh chết lặng khi phát hiện mẹ đã bỏ mình ra đi mãi mãi. Tài khóc nức nở và gọi điện báo cho người bạn thân nhất là Sinh.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 31: Mẹ Tài ra đi đột ngột, gửi gắm con trai cho chị Nguyệt - Ảnh 3.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 31: Mẹ Tài ra đi đột ngột, gửi gắm con trai cho chị Nguyệt - Ảnh 4.

Dù ra đi đột ngột nhưng trước đó, bà Phụng đã căn dặn Tài nhiều điều khi không có mẹ ở bên. Bà cũng tâm sự riêng với Nguyệt, vun vén cho chị với con trai mình sớm thành đôi thành cặp, là chỗ dựa của nhau trong cuộc sống và cùng nuôi dạy cháu Khang.

Diệu đắn đo báo với chồng cũ chuyện "trà xanh" có bầu sắp sinh

Diệu tình cờ gặp Trang - "trà xanh" của chồng cũ - ở bệnh viện với cái bụng bầu lớn, sắp đến ngày sinh nở. Qua lời kể của bà giúp việc của Trang, Trang trở nên rất đáng thương khiến Diệu từ lúc đó như người mất hồn. Diệu được kể, Trang và người đàn ông có gia đình làm cùng công ty, nảy sinh tình cảm, trót dại một đêm và Trang có bầu. Sau đêm đó, Trang thấy tội lỗi nên bỏ đi, cắt mọi liên lạc với người đàn ông đó. Bà giúp việc kể chuyện với Diệu mà không biết rằng cô chính là vợ của người đàn ông trong câu chuyện này.

Từ lúc ở bệnh viện, Vân (Ngọc Huyền) đã nhận thấy Diệu khác thường nhưng gặng hỏi mà cô không chịu nói. Về đến khu tập thể, Vân tìm lên tầng thượng, y như rằng chị Diệu đang ở trên đó. Diệu tâm sự cho Vân về sự băn khoăn trong lòng mình. Trước hoàn cảnh một mình sắp đến ngày sinh nở của Trang, Diệu không biết mình có nên nói cho Dương (Tiến Lộc) - chồng cũ của mình - biết không. Nghe vậy, Vân lập tức phản đối. Cô cho rằng trong chuyện này Diệu là người chịu nỗi đau lớn nhất vì bị phản bội. Còn Trang mới là người phá hoại hạnh phúc người khác.

Tuy nhiên, Diệu cho rằng dù Trang có lỗi, nhưng đứa bé trong bụng cô ta không có lỗi gì. Hơn nữa, Dương vốn luôn mong có một đứa con từ lâu rồi. "Sao chị cố gắng mãi, chị vẫn không thể có con" - Diệu bật khóc tủi thân. Vân chỉ biết vỗ về, động viên người chị tốt bụng của mình.

Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, chuyện gặp Trang ở bệnh viện vẫn cứ văng vẳng trong đầu Diệu, khiến cô trằn trọc,không thể yên lòng.

Ở diễn biến khác, chuyện tình cảm của Diệu và Sinh cho thấy rõ ràng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Sau khi rời nhà Tài ra về cũng là lúc trời đã về đêm, Sinh ngỏ ý muốn mời Diệu và bạn của Diệu một bữa để cảm ơn vì cho anh một công việc mới, đồng thời cũng là cơ hội cho anh nhận thấy bản thân mình có giá trị. Diệu liền chủ động khoác tay Sinh để gặng hỏi "giá trị" đó là gì, khiến Sinh vô cùng ngại ngùng, nhưng anh càng ngại, Diệu càng lấn tới, vừa thể hiện tình cảm vừa trêu chọc anh.

Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 32 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Ba (28/7) trên kênh VTV3!

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 31: Mẹ Tài ra đi đột ngột, gửi gắm con trai cho chị Nguyệt - Ảnh 5.Phim mới 'Mùa hè năm ấy' nối sóng 'Dưới ô cửa sáng đèn' trên VTV3

VTV.vn - Sau Dưới ô cửa sáng đèn, phim "Mùa hè năm ấy" sẽ lên sóng vào thứ 2, 3, 4 lúc 20h trên VTV3, bắt đầu từ 3/8/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.