Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt

VTV.vn - Biết Sinh còn sự tự ti trước Sơn nên không dám tiến tới gần hơn, Diệu chủ động "thả thính" để anh hàng xóm này phải bộc lộ tình cảm của mình.

Tập 32 phim Dưới ô cửa sáng đèn xoay quanh cuộc sống ở khu tập thể cũ sau sự ra đi đột ngột của bà Phụng (NSƯT Tú Oanh). Ở đó có tình người ấm áp, tình hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Không chỉ các bạn thân của Tài (Tuấn Tú) ở khu tập thể mà những người lớn tuổi cũng rất thương và lo cho Tài. Các ông bà bàn bạc, tìm cách giúp Tài vượt qua cú sốc này. Ban ngày, người trẻ đi làm nên các ông bà chia nhau sáng - trưa - chiều sang nhà kề cận, động viện Tài vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 1.

Cùng lúc đó, nhóm của Sinh cũng bàn nhau tranh thủ chạy qua chạy lại cho Tài bớt cô quạnh. Còn ban đêm Sinh (Quang Sự) sẽ sang ngủ cùng Tài. Chứng kiến tình hàng xóm láng giềng ấm áp của nơi đây, Sơn rất xúc động. Anh thú nhận, lúc đầu chỉ muốn phá dỡ khu tập thể cũ này để xây một khu mới sạch đẹp, khang trang càng nhanh càng tốt, nhưng hiện tại chính Sơn đang cảm thấy hối tiếc vì nhận ra ở đây chứa nhiều điều đẹp dẽ, ấm áp. "Cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến được" - Sinh nói Sơn nên suy nghĩ đơn giản như vậy cho đỡ nặng lòng.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 2.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 3.

Đêm đến, Tài không thể chợp mắt vì nhớ mẹ. Những câu chuyện, những kỷ niệm về mẹ cứ lần lượt hiện về trong tâm trí anh cả sáng đến đêm.

Sinh sang động viên Tài nhưng cậu bạn vẫn rất đau buồn. Tài hối hận vì chưa kịp gội đầu, sấy tóc thơm cho mẹ. Sinh liên tục động viên, nhắc bạn trở lại với cuộc sống hàng ngày. "Nhưng cuộc sống hàng ngày của tao là chăm sóc mẹ cơ mà" - Tài lại bật khóc nức nở.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 4.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 5.

Những ngày tiếp đó, bà con hàng xóm chia nhau đều đặn mua đồ ăn đến nhà cho Tài, mặc Tài ủ dột, nằm lì trong phòng. Nhưng cuối cùng, Tài cũng chịu mở tung cửa, đi ra ngoài, cố gắng vui vẻ trở lại. Hai mẹ con Nguyệt cho biết trước đó đều đồng ý với bà là sẽ ở bên cạnh Tài lúc bà không con. Tài xúc động vì hai mẹ con Nguyệt là món quà cuối cùng mà mẹ đã tặng mình.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 6.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 7.
Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 8.

Bà con hàng xóm thay nhau mua đồ ăn đến cho Tài hàng ngày.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 9.

Đứng trên tầng thượng khu tập thể, Tài và Nguyệt đều nhớ về bà Phụng. Tài cho rằng sau này, cả khu tập thể này và mẹ sẽ những kỷ niệm. Nhưng cả Tài và Nguyệt đều có những sự hối tiếc riêng. Nguyệt tiếc đã không đồng ý ngay khi bà Phụng ngỏ lời vun vén cô với Tài, rồi cô ân hận vì gọi Tài đưa bé Khang vào viện hôm đó nên hai mẹ con không ở bên nhau... Còn Tài tiếc nuối vì chưa kịp gội đầu cho mẹ, chưa kịp nói những lời từ đáy lòng muốn dành cho mẹ: "Con yêu mẹ!"...

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 10.

Ở diễn biến khác, Diệu (Quỳnh Châu) cố tình đi xe máy tới bến xe buýt để cho Sinh "đi nhờ xe". Trên đường đi làm cùng nhau, Diệu liên tục "thả thính" anh chàng hàng xóm này với những câu hỏi đầy ẩn ý: "Với em cũng thế à?", "Em lì nên không muốn dây dưa chứ gì?". Sinh cũng hỏi Diệu về mối quan hệ với Sơn. Ngày hôm đó, Diệu có cuộc ký hợp đồng quan trọng nên muốn Sinh chúc một lời may mắn. "Anh lúc nào chả mong em luôn may mắn, thành công" - Sinh nói thay cho lời chúc.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 11.

Sau khi ký kết thành công hợp đồng, Diệu đi liên hoan cùng Sơn và tình cờ gặp Dương (Tiến Lộc) ở đây. Diệu nói cho chồng cũ biết chuyện tình cờ gặp Trang ở bệnh viện. Có vẻ như đứa bé trong bụng Trang là con của Dương nên Diệu giục anh hãy đi tìm Trang. Cô cho rằng trong chuyện của ba người, không ai là vô tội, bây giờ chỉ có đứa bé là vô tội. "Anh đi đi, em ổn!" - Diệu nén sự nghẹn ngào vào trong rồi mỉm cười bước đi.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 12.

O

Ở diễn biến khác, ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) bàn với các con về việc các ông bà ở khu tập thể này đã đồng ý ký giấy phá dỡ khu tập thể. Sau sự ra đi đột ngột của bà Phụng, họ nhận thấy cuộc sống thật mỏng manh, nếu cứ cố chấp giữ khu nhà cũ kỹ này thì ích kỷ với các con. Sinh và Vân đồng tình với quyết định của bố cũng như của mọi người, còn việc gia đình sẽ ở đâu thì chờ bên chủ đầu tư có phương án thì tính tiếp.

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 13.

Quý vị đón xem tập 33 - tập cuối phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h hôm nay - thứ Tư (29/7) trên kênh VTV3! 

Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 32: Diệu kiên trì 'thả thính' Sinh, Tài thành đôi với Nguyệt - Ảnh 13.Dưới ô cửa sáng đèn - Tập 31: Mẹ Tài ra đi đột ngột, gửi gắm con trai cho chị Nguyệt

VTV.vn - Bà Phụng đã kịp tâm sự và gửi gắm Tài cho chị Nguyệt trước khi bà ra đi mãi mãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.