Nguyệt đang nhặt rau trong bếp thì thấy con trai mang rất nhiều túi đồ ăn về nhà. Cô giật mình gặng hỏi con xuất xứ của những món đồ này. Con trai Nguyệt cho biết đây là đồ của Tài đưa cho cậu bé. Nguyệt vội vàng bảo con đem trả lại cho Tài. Cô không muốn làm phiền người khác.
Thế nhưng con trai Nguyệt nhắc mẹ rằng nhà đã hết gạo. Buổi sáng hôm nay Nguyệt đi chợ nhưng không còn tiền nên chẳng mua được nhiều đồ ăn.

Lúc này, Tài đứng ở ngoài hành lang và nghe thấy hết câu chuyện của mẹ con Nguyệt. Nhờ vậy anh mới hiểu rõ hơn những khó khăn mà Nguyệt đang phải gánh vác trên vai.

Con trai Nguyệt ước ao có một bữa cơm ngon lành có rau, có thịt, có cá nhưng nhà không đủ tiền để mua. Nguyệt tâm sự với con trai, cô không muốn con phải khổ sở, nên ban đầu đã bảo cậu bé ở lại nhà bố ruột thêm một thời gian. Cô khuyên con đợi đến khi bản thân có tiền, hoàn cảnh tốt hơn thì sẽ đón con về nuôi.
Thế nhưng con trai Nguyệt không đồng ý vì lo lắng sau khi có tiền mẹ sẽ bỏ rơi mình hoặc bỏ đi biệt tích. Cậu bé xót ra nói: "Thà ở với mẹ bị đói, còn hơn ở với bố bị đánh". Với cậu bé, cuộc sống với mẹ tuy thiếu thốn nhưng vẫn tốt hơn là cuộc sống bạo lực khi ở cùng bố. Nghe đến đây, Nguyệt nước mắt lưng tròng, vội ôm con trai vào lòng. Cô cảm thấy bất lực khi không thể chăm sóc, bảo vệ cho con thật tốt.

Quý vị đón xem tập 9 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Tư (3/6) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.