Diệu và Sinh cuối cùng cũng có những ngày tháng hạnh phúc sau khi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống. Lúc Sinh đến nhà Diệu chơi, cô hớn hở khoe chiếc váy mới mua với người yêu. Khi hai người đang đùa giỡn vui vẻ hạnh phúc, ông Đăng bất ngờ trở về. Nhìn thấy cặp đôi, ông giật mình đóng cửa bỏ ra ngoài để hai con được tự nhiên, thoải mái.
Sinh cẩn thận nhìn theo dáng của ông Đăng đi khuất sau hành lang mới quay lại nói chuyện cùng Diệu. Anh khoe rằng đã chốt cửa nhà để ông Đăng quay lại thì phải gõ cửa trước mở.
Tuy nhiên Diệu nhắc nhở anh rằng trong nhà có camera giám sát. Cả hai vui vẻ nhìn thẳng lên phía camera và chào ông Đăng. Họ đoán rằng ông tránh mặt nhưng đang âm thầm ra góc hành lang để xem chừng các con. Sinh hạnh phúc gọi ông chú hàng xóm là "bố Đăng" để thể hiện thành ý.






Trong lúc đó, Dương - chồng cũ của Diệu đã gặp được Trang. Sau khi Diệu tiết lộ thông tin về tình trạng hiện tại của Trang, anh vội vã đi tìm. Trang rất bất ngờ khi nhìn thấy Dương. Cô không biết tại sao anh có thể tìm được mình. Dương xúc động không nói nên lời, chỉ ôm Trang vào lòng.

Trước đó, Sơn đã trao cho Diệu hợp đồng mới và dành lời khen về khả năng quản lý hiệu quả của cô. Anh thẳng thắn đề nghị Diệu lựa chọn 2 điều kiện để sang tên lại công ty. Phương án thứ nhất, chuyển số tiền mua lại công ty trước đây thành một khoản nợ với lãi suất thấp, Diệu. Phương án hai là công ty và cả Sơn đều thuộc quyền sở hữu của Diệu. Liệu cô sẽ chấp nhận phương án nào?



Quý vị đón xem tập 33 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Tư (29/7) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.