Tại Lễ vinh danh thường niên của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Dương Mịch và Tôn Lệ đã xuất sắc nhận giải Nữ diễn viên của năm. Trong đó, Dương Mịch nhận giải với vai Ninh Tú Tú trong phim Sinh vạn vật. Diễn xuất tinh tế đến từng chi tiết của Dương Mịch đã khắc họa thành công câu chuyện về người phụ nữ của thời đại cũ, thể hiện sâu sắc sự gắn bó và dứt khoát đối với tình yêu, sinh mệnh và mảnh đất.
Sinh vạn vật quy tụ dàn diễn viên gồm Dương Mịch, Âu Hào, Tần Hải Lộ, Hình Phi, Lam Doanh Oánh... Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Dịu dàng quyết tâm, từng đoạt giải Văn học Nhân dân và được đề cử giải Mao Thuẫn, lấy bối cảnh nông thôn Sơn Đông giai đoạn 1926–1946. Đây là thời kỳ nảy sinh nhiều vấn đề đất đai của nông dân Trung Quốc.

Dương Mịch hóa thân thành Ninh Tú Tú với hành trình kéo dài nhiều thập kỷ, từ chỗ là tiểu thư được nuông chiều đến khi buộc phải tự lập sau biến cố gia đình tan vỡ, và cuối cùng trở thành trụ cột trong phong trào cải cách ruộng đất. Vai diễn khiến Dương Mịch đối diện thử thách về diễn xuất.
Để vào vai diễn này, Dương Mịch đã rất đầu tư, chủ động tăng thêm 5 kg để có được vóc dáng phù hợp với phụ nữ nông thôn, không trang điểm khi lên hình. Trang phục cũng được đem ra mặc nhiều lần trước khi chính thức quay phim để trông nhàu cũ hơn. Một chi tiết nhỏ được Dương Mịch chú trọng là điều chỉnh chất giọng địa phương. Cô cũng đóng nhiều cảnh làm việc ngoài đồng, hai bàn tay chai sần vì cầm cuốc, xẻng.
Nữ diễn viên khẳng định bản thân muốn thoát khỏi vùng an toàn, thậm chí cô đã từ chối hai bộ phim cổ trang kinh phí lớn, cùng nhiều hợp đồng quảng cáo thu nhập cao để rong ruổi cùng đoàn phim Sinh vạn vật nhiều tháng ở những cánh đồng nắng cháy da, bụi mù, đầy bùn đất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.