Đã gần 2 ngày trôi qua nhưng dư âm và những hình ảnh về Chương trình lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn được khán giả, những người xem chương trình lan truyền và chia sẻ mạnh mẽ trên Internet. Tràn ngập mạng xã hội trong gần 2 ngày qua là những video ghi lại khung cảnh buổi lễ - cảnh các khối diễu binh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, cảnh diễu binh hùng hậu của lực lượng vũ trang trên biển, hay cảnh quay dàn phương tiện, khí tài quân sự… Những hình ảnh này được đánh giá là mang đến nhiều cảm xúc, thật sự để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.
Trong bài viết này, Thời báo VTV sẽ gửi đến chia sẻ của một trong những ê-kíp đã góp phần làm nên buổi Đại lễ trọn vẹn ấy - ê-kíp thực hiện ghi hình những cảnh quay lễ diễu binh hùng tráng trên biển của Hải quân Việt Nam, một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trên sóng truyền hình vào buổi sáng ngày Quốc khánh 2/9.







"Job nghìn tỷ"
NSƯT Lê Mạnh - Giám đốc Trung tâm Phim Truyền hình (VFC), Đài THVN - cho biết VTV và cụ thể là đội ngũ của VFC đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt này vào khoảng cuối tháng 7. Anh nói đây là nhiệm vụ mà tất cả ê-kíp đều choáng ngợp - theo đúng nghĩa đen - khi được giao phó thực hiện.
"Trước khi VTV và VFC nhận được nhiệm vụ này, Bộ Tổng tham mưu đã phân việc quay phần diễu binh trên biển cho Truyền hình Quốc phòng và ê-kíp của Truyền hình Quốc phòng đã vào Cam Ranh trước chúng tôi khoảng 1 tuần. Họ cũng đã tiến hành chạy thử và cũng nhìn thấy những khó khăn của điều kiện hoạt động tác nghiệp trên biển như thế nào. Trong cuộc họp Sơ kết vào khoảng cuối tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu, đích thân đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,Trưởng tiểu ban Ban Diễu binh, diễu hành - đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho VTV, đặc biệt là VFC phải vào để chủ trì việc này. Trong phân công nhiệm vụ, Truyền hình Quốc phòng sẽ dùng những máy quay bình thường để ghi hình các hoạt động, còn về tổng thể của toàn bộ đội hình diễu binh trên biển là ê-kíp của VFC phải đảm nhận. Chúng tôi đã phân từng phần việc cho nhau một cách hài hòa và đã bắt tay cùng làm việc trong suốt 10 ngày ở Cam Ranh. Đó là những ngày làm việc đáng nhớ, không bao giờ có thể quên của chúng tôi".


Giám đốc VFC Lê Mạnh (áo xanh) trong một buổi làm việc tại Cam Ranh
Đạo diễn - quay phim Hoàng Tích Thiện của Trung tâm Phim Truyền hình (VFC), Đài THVN, người phụ trách đội quay lực lượng Hải quân trên biển - nói rằng anh và các thành viên trong đội của mình đã so sánh sự kiện lần này, công việc lần này mình được giao làm là "Job nghìn tỷ": "Một nhiệm vụ, một job quá lớn, quá choáng ngợp đối với chúng tôi - khi chúng tôi đến nơi và nhìn thấy tất cả những gì hiện ra trước mắt mình".
"Tôi đã nói với team hơn 10 người của mình rằng đây không phải một nhiệm vụ bình thường mà là nhiệm vụ chính trị, là bộ mặt của VTV. Nếu không làm được là chúng ta sẽ không còn gì cả - không còn uy tín hay danh dự nào về nghề nữa. Nên chúng ta phải làm với 200% sức. Và rất may mắn, cả team chúng tôi đều rất đồng lòng".
"Lúc nhận nhiệm vụ này tôi đang làm không quân và chúng tôi lập tức lên đường vào Cam Ranh ngay. Nhưng nói thật, tâm thế lúc ấy là bối rối, lo lắng không biết cụ thể mình phải làm gì. Vì trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tàu chiến hay tàu ngầm thật bao giờ, trông nó như thế nào… để có thể hình dung mình sẽ phải làm gì. Bên cạnh đó còn là nỗi lo lắng về nhân lực. Thời điểm đó, VFC đang phải giàn trải người ra với rất nhiều phần việc khác nhau - phải ghi hình cả không quân, lục quân ở sân bay Kép, Miếu Môn… và song song lúc đó là áp lực phát sóng với các phim chúng tôi đang sản xuất. Nhưng áp lực lớn nhất là thời gian rất gấp và chúng tôi không có nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng rất may mắn là tôi đã được anh Nghiêm Bá Hoài (Trưởng phòng đạo diễn hình ảnh của VFC) đã hết sức nỗ lực giúp setup ê-kíp".




Quay phim Hoàng Tích Thiện và các thành viên trong đội quay phim, ghi hình diễu binh trên biển trong thời gian tác nghiệp
"Khi tôi mang máy quay và các thiết bị vào Cam Ranh, đi cùng tôi chỉ có một bạn tổ chức sản xuất và một bạn quay phim. Sau khi khảo sát thực tế, tôi nhận thấy để làm được các phần việc trong nhiệm vụ này phải cần một đội ngũ lên đến 10 người. Rất may, tôi đã tổ chức một nhóm 10 người nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp mà chúng tôi quen biết từ trước. Họ là những quay phim tại Nha Trang, từ TP Hồ Chí Minh ra và từ Hà Nội vào. Chúng tôi đã đồng hành với nhau, thấu hiểu nhau, cùng nỗ lực và quyết tâm trong suốt 10 ngày làm việc ấy".
Cơn choáng ngợp của thực tế - địa hình quay phức tạp, nhiều rủi ro
Ngay khi đến Cam Ranh, đội ngũ VFC đã có cuộc họp, bàn công việc kéo dài với đại diện của Hải quân và Tổng cục 2. Đó là một cuộc họp liên tục từ 15h đến 22h.
"Sau khi nhìn thấy mô hình sa bàn, tàu chiến thật, tất cả chúng tôi đều choáng ngợp vì nó quá to lớn" - quay phim Hoàng Tích Thiện nói - "Việc ghi hình mấy chục tàu chiến duyệt binh trên biển có rất nhiều rủi ro. Tôi được biết trước khi chúng tôi đến, các anh ấy cũng đã thực hiện chạy thử 4 - 5 lần nhưng điều kiện thời tiết không thuận lợi khi sóng to, gió lớn. Nhiều flycam cũng đã bị rơi và không quay trở về được nữa".



"Tôi đã nói với các anh bên Hải quân và không quân rằng một chiếc máy quay của chúng tôi giá trị có thể không đáng kể gì với một tàu chiến nhưng với những người làm truyền hình, máy quay cũng như khẩu súng trường của người chiến sĩ, nó là tất cả đối với chúng tôi. Vì thế, bên cạnh việc làm sao ghi hình cho tốt thì tính an toàn cũng vô cùng quan trọng và đó là bài toán không đơn giản khi ghi hình ở điều kiện địa hình như vậy".
Vậy cụ thể khó khăn của việc ghi hình trên biển là gì?
"Chúng tôi phải ghi hình khi tàu đang di chuyển và không dừng lại được. Vì tàu này dừng thì tàu phía sau sẽ đâm vào - với khoảng cách và biên độ ngắn, sự nguy hiểm là rất lớn. Đội hình diễu binh trên biển trải dài khoảng 1,5 km, mỗi tàu cách nhau 100 m, mỗi hàng cách nhau 150 m. Thời tiết thì không phải lúc nào cũng thuận lợi, nếu gặp ngày thời tiết mù tầm nhìn không rõ thì không thể cho khán giả thấy được sự hoành tráng của Hải quân Việt Nam. Đó là một bài toán rất lớn và rất khó nên chúng tôi đã đưa ra nhiều phương án, có những lúc chúng tôi đã nghĩ đến việc phải làm kỹ xảo, scan lại những con tàu ấy và dựng 3D".




Những thiết bị được gắn vào máy bay để thực hiện những cảnh quay diễu binh trên biển (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)
Nói thêm về sự phức tạp khi quay trên biển, Giám đốc VFC Lê Mạnh cho biết: "Lực lượng trên biển khác hẳn các lực lượng khác là khối lượng trang thiết bị rất lớn, điều kiện tác nghiệp thì cực kỳ khó khăn - vừa phụ thuộc thời tiết vừa phụ thuộc vào khoảng cách vừa phụ thuộc vào quy mô hoạt động… Khoảng cách từ bờ đến điểm diễu binh rất xa, 100% hình ảnh phải được ghi lại trên biển, trên các tàu lớn và trên các máy bay trực thăng. Chúng tôi phải tăng thêm số lượng người để có thể ghi hình được trọn vẹn vì đội hình diễu binh trên biển diễn ra trong khoảng không gian rất rộng lớn".
"Một buổi sáng, với điều kiện thời tiết lý tưởng, ánh sáng lý tưởng, chúng tôi chỉ chạy được 2 đội hình nhưng Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chỉ đạo chúng tôi phải dồn thời gian lại và yêu cầu này khiến chúng tôi thật sự gặp khó khăn. Thay vì chỉ chạy 2 đội hình một ngày, chúng tôi phải chạy 4 đội hình, chỉ riêng việc pin sạc thôi cũng là cả vấn đề, chưa nói đến kỹ năng ghi hình khi các tàu luôn chuyển động. Điều này khiến việc ghi hình trở nên cực kỳ phức tạp và thiếu an toàn quay. Chúng tôi phải đảm bảo với không quân về trần bay, về tốc độ bay, về hướng gió, về phạm vi ảnh hưởng của cả tàu, cả không quân và hải quân".





Liên tục họp, liên tục rút kinh nghiệm
Với sự khó khăn về địa hình, các cuộc họp thường xuyên được thực hiện sau mỗi buổi quay. Quay phim Hoàng Tích Thiện cho biết: "Áp lực về ngày quay là một áp lực khủng khiếp. Ban ngày cả đội đi quay, tối về phải dựng phim luôn để làm báo cáo ngay lập tức với phía Hải quân, Không quân, Tổng cục 2 để rút kinh nghiệm và sáng hôm sau tiếp tục đi quay. Cả đội chúng tôi đã làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi trong suốt 10 ngày đó".
"Tất cả chúng tôi đã nỗ lực với 200% sức mình. Chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo trong suốt thời gian này với những cuộc gọi động viên hàng ngày - 'Ăn uống nhiều vào để có sức chiến đấu'".




Ê-kíp ghi hình làm việc với "sa bàn hạt dưa" trong suốt những buổi họp rút kinh nghiệm suốt thời gian làm nhiệm vụ
Tuy khối lượng công việc cực kỳ lớn, thời gian cực kỳ eo hẹp, địa hình tác nghiệp cực kỳ khó khăn nhưng ê-kíp đã vượt qua nhờ có sự hỗ trợ vô cùng lớn của các lực lượng Hải quân, Không quân và Tổng cục 2 trong suốt quá trình ghi hình. Chính sự tin tưởng, sự hỗ trợ rất lớn ấy đã thôi thúc các thành viên trong ê-kíp phải nỗ lực làm tốt nhất.
"Không phải đến ngày 2/9, khi sự kiện diễn ra, mà ngay khi chúng tôi ghi hình xong, chúng tôi đã hiểu rằng chúng tôi đã làm tốt" - quay phim Hoàng Tích Thiện nói - "Vì chúng tôi là những người đầu tiên được nhìn thấy footage (những cảnh quay thô) và với kinh nghiệm làm nghề của mình, chúng tôi biết mình đã làm tốt và tự tin là mình đã làm tốt".
Chúng tôi đã lớn lên sau "job nghìn tỷ"
"Đây là một kỷ niệm cực kỳ khó quên của tôi cũng như tất cả các thành viên trong đội. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình lớn lên nhiều. Tôi nhìn thấy một sự trưởng thành rất lớn của tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi cũng phải cảm ơn sự đồng hành của các anh em - đã hiểu và đã cùng nỗ lực với 200% sức lực cùng với tôi" - quay phim Hoàng Tích Thiện nói.



"Nhiệm vụ lần này thật sự khó. Trong mấy chục năm làm nghề chưa bao giờ chúng tôi nhận được 'job' nào nặng như thế này nên chúng tôi gọi đây là 'job nghìn tỷ' - một job mà 40 năm mới có một lần mình có cơ hội được làm và được trải nghiệm. Khi bắt đầu nhiệm vụ, chúng tôi xác định đây là job mình không có cơ hội thứ hai được làm, không thể làm lại nên khi làm xong, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và đầy vui sướng".
"Khác với những khán giả, chúng tôi là những người đi làm sự kiện này nên cảm giác của chúng tôi sẽ khác. Chúng tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và cảm xúc mạnh mẽ nhất, lớn nhất đọng lại sau tất cả là chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ. Với tôi nói riêng và anh em trong ê-kíp nói chung thì đấy là cảm giác mạnh nhất".
"Là một thành viên trong mấy trăm anh em của đội ngũ của VTV đã làm việc liên tục trong gần 2 tháng trời - đương đầu với đủ các vấn đề phát sinh, liên tục phải thay đổi kế hoạch - chúng tôi đã vượt qua được tất cả, đã đóng góp được một phần trong ê-kíp ấy và đã cùng ê-kíp ấy hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi tự hào là mình đã được đồng hành với cả một đội ngũ lớn ấy".
"Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng xin được bày tỏ sự biết ơn của chúng tôi với Đại tá Vũ Đức Giang - Phó Trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường đã hỗ trợ tôi và đội hết mình trong quá trình chúng tôi ghi hình, đã cho phép chúng tôi được thay đổi cả những thứ vốn khó được thay đổi nhất để chúng tôi có được những hình ảnh tốt nhất trong điều kiện ghi hình ở trên biển. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Trung tá Đinh Văn Thưởng (Trợ lý Phòng Quân huấn - Nhà trường) và Trung tá Phạm Tài Bá (Trợ lý Phòng Tuyên huấn), Thiếu tá Phùng Chí Cương của Trung tâm PT-TH Quân đội và Thiếu tá Nguyễn Đức Anh (Đội trưởng Đội 1, Cục 72) đã đặt niềm tin vào chúng tôi, giao cho chúng tôi những thiết bị của các anh, những người lính của các anh, phối kết hợp với chúng tôi. Cảm ơn Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Cảm ơn Thượng tá Trần Văn Vương - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Chúng tôi chưa từng được thấy Lữ đoàn trưởng nào đáng yêu như thế, luôn luôn sát cánh, quan tâm tới chúng tôi, cho chúng tôi thêm thời gian để hoàn thành việc ghi hình. Cuối cùng, đặc biệt cảm ơn tập thể các lực lượng tham gia diễu binh trên biển. Chúc các đồng chí luôn có sức khỏe để là trụ cột của nắm đấm thép của Hải quân Việt Nam".




Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.