Ảnh: MBC
Âm nhạc là sự cứu rỗi
"Khoảng một năm trước khi phát hành POWER, tôi vướng vào một vụ án mà bản thân không hề mong muốn", anh kể. "Nếu là người ngoài, có lẽ tôi cũng chẳng muốn nghe đến chuyện đó. Nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi không biết phải nói cùng ai, dù trong lòng hiểu rõ mình là nạn nhân".
Tháng 10/2023, G-Dragon bị cáo buộc sử dụng ma túy trái phép. Anh chủ động hợp tác với cảnh sát, tự nguyện trình diện và kiên quyết khẳng định mình vô tội. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận không có bằng chứng buộc tội, giúp anh được minh oan hoàn toàn.
Tuy nhiên, cú sốc tinh thần vẫn để lại vết thương sâu sắc. "Tôi cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa", nam thần tượng nhớ lại. "Tôi không muốn họp báo hay lên tiếng trước công chúng. Thật sự rất đau đớn, nhưng tôi tự nhủ đó là cái giá phải trả khi hoạt động nghệ thuật. Đã có lúc tôi tự hỏi liệu mình có nên rút lui khỏi ánh đèn sân khấu và sống như một người bình thường hay không".

G-Dragon thừa nhận anh đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn khi bị cáo buộc vô căn cứ (Ảnh: MBC)
Giữa lúc tưởng chừng mất phương hướng, âm nhạc trở thành liều thuốc cứu rỗi. "Khi bắt tay vào làm album, tôi đã biến những trải nghiệm ấy thành cảm hứng sáng tác. Hoàn thành xong ca khúc đầu tiên, tôi cảm thấy như mình đã tìm lại được trọn vẹn niềm đam mê dành cho âm nhạc", anh chia sẻ.
Nam ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm về sức ảnh hưởng của truyền thông, một trong những chủ đề được anh phản ánh mạnh mẽ trong ca khúc POWER. "Tôi hy vọng sẽ không còn ai phải trải qua những chuyện như vậy nữa. Khi nhìn sâu vào gốc rễ, nhiều vấn đề bắt nguồn từ cách truyền thông đưa tin. Vì thế, POWER chính là sự châm biếm của tôi dành cho sức mạnh ấy". Từ trải nghiệm cá nhân, G-Dragon quyết định thành lập Quỹ Just Peace, một tổ chức hướng tới phòng chống ma túy và hỗ trợ những người gặp khó khăn tương tự. "Nếu điều đó xảy ra với ai khác, cần có những người đứng bên họ. Tôi muốn là người khởi đầu cho sự thay đổi đó", anh khẳng định.

POWER ca khúc đã giúp G-Dragon vượt qua khủng hoảng thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bản thân (Ảnh: Allkpop)
Đã sẵn sàng cho hôn nhân
Trong chương trình, G-Dragon cũng chia sẻ về BIGBANG, nhóm nhạc đã cùng anh tạo nên dấu ấn suốt gần hai thập kỷ qua. Khi được hỏi liệu anh có nghĩ rằng BIGBANG sẽ trở thành "hình mẫu cho các thần tượng tương lai" hay không, nam ca sĩ đáp một cách chân thành:
"Chúng tôi từng mong sẽ trở thành hình mẫu, nhưng điều đó không dễ" - anh thừa nhận. "Nếu mọi thứ vận hành theo công thức, thì 1 cộng 1 sẽ luôn bằng 2. Nhưng với tôi thì không phải lúc nào cũng như thế. Chúng tôi chưa bao giờ là một hình mẫu hoàn hảo".
Khi người phỏng vấn gián tiếp nhắc đến hai cựu thành viên Seungri và T.O.P, những người từng vướng vào tranh cãi trong quá khứ, G-Dragon bình tĩnh nói: "Những chuyện đã xảy ra đều là vấn đề cá nhân của họ không liên quan đến vai trò trưởng nhóm của tôi. Nhưng vì chúng tôi là một nhóm nên dù lỗi có phải của tôi hay không thì tất cả các thành viên đều bị ảnh hưởng. Đó là điều khó khăn nhất đối với tôi".

Taeyang và Daesung 2 thành viên còn lại của BIGBANG góp giọng cùng G-Dragon trong ca khúc Home Sweet Home (Ảnh: Chosun English)
Dù vậy, G-Dragon vẫn bày tỏ lòng biết ơn và tự hào khi nhìn lại hành trình của BIGBANG:
"Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm", anh tiết lộ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhóm sẽ đi xa đến vậy. Thật lòng mà nói, cảm giác rất lạ, tôi không dám mong chờ kỷ niệm 30 năm, nhưng giờ lại thấy mình bắt đầu nghĩ về điều đó".
Cuộc trò chuyện cũng có những khoảnh khắc nhẹ nhàng khi người dẫn chương trình trêu chọc: "Tôi rất thích bài Home Sweet Home nên tiện đây hỏi luôn khi nào cậu kết hôn?" G-Dragon mỉm cười đáp: "Tôi sẽ kết hôn khi đến lúc".
Nam thần tượng không ngần ngại nói thêm: "Hôn nhân là một thế giới tôi chưa từng bước vào, nhưng tôi rất muốn trải nghiệm. Với tôi, đó vẫn là một điều xa lạ". G-Dragon cũng tiết lộ người bạn thân Taeyang, thành viên BIGBANG, hiện đã lập gia đình và có con, khiến mình suy ngẫm nhiều về ý nghĩa của gia đình. "Khi đến thăm Taeyang, con trai cậu ấy gọi tôi là 'bạn của bố', tôi thấy thật kỳ lạ. Nhưng biết đâu một ngày, tôi cũng sẽ trở thành một người cha. Cảm giác ấy vừa háo hức vừa lo lắng".
Khi người dẫn chương trình đùa rằng "có vẻ như vẫn chưa ai muốn cưới cậu thì phải", G-Dragon bật cười và đáp: "Đúng vậy, tôi vẫn chưa gặp được người đó. Nhưng tôi là người thật lòng muốn kết hôn. Biết đâu, khi mọi người biết điều này, sẽ có ai đó xuất hiện thì sao".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.