Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc

VTV.vn - Gai Home Concert tối 26/4 tại Vinhomes Ocean Park 3 quy tụ khoảng 50.000 khán giả, khép lại hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 bằng nhiều cảm xúc.

Tối 26/4, Gai Home Concert chính thức diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3 trong sự chờ đợi của khoảng 50.000 khán giả. Trong điều kiện thời tiết có mưa nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng chương trình, các Anh Tài và cộng đồng Gai Con vẫn giữ trọn nguồn năng lượng suốt nhiều giờ đồng hồ, tạo nên một đêm concert vừa bùng nổ, vừa giàu cảm xúc.

Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Sân khấu Gai Home Concert bùng nổ cảm xúc với hơn 50.000 khán giả.

Nếu những đêm diễn trước của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 là nơi sức nóng được đẩy lên bởi hiệu ứng sân khấu và những màn kết hợp bất ngờ, thì Gai Home mang một tinh thần khác rõ hơn. Đúng như tên gọi, đây là một đêm trở về: nơi các Anh Tài, ê-kíp và khán giả cùng nhìn lại hành trình đã đi qua, cùng khép lại một chặng đường bằng âm nhạc, ký ức và cảm giác gắn bó đã được bồi đắp suốt hai năm.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Gai Home nằm ở cấu trúc chương trình. Concert không đi theo kiểu xâu chuỗi các tiết mục nổi bật đơn lẻ, mà được chia thành nhiều chương rõ nét, mỗi chương mang một sắc thái riêng. Từ "Lửa", "Cổ tích", "Lắng đọng", "Văn hóa", "Hit", các chương theo nhóm, rồi "Gai nước", "Gai Home" và cuối cùng là "Lễ tốt nghiệp", toàn bộ setlist tạo cảm giác như một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, đưa khán giả đi qua đủ đầy các cung bậc cảm xúc.

Chương "Lửa": Mở màn bằng tinh thần hội ngộ và nguồn năng lượng bùng nổ

Gai Home Concert mở ra bằng chương đầu tiên mang tên "Lửa", với bài hát chủ đề và Hỏa ca như một lời chào sân mang tính biểu tượng cho toàn bộ đêm diễn. Đây là lựa chọn rất hợp lý cho phần mở màn, bởi nó ngay lập tức đặt khán giả vào đúng bầu không khí của concert: đông, nóng, dồn dập và tràn đầy năng lượng.

Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 2.

32 Anh Tài cùng tiết mục mở màn Hoả Ca đốt cháy sân khấu Gai Home Concert. - Ảnh: BTC

Ca khúc chủ đề "Hoả ca".

Sau đó, loạt tiết mục như Superstar, Đen thôi đỏ quên đi, Tình yêu ngủ quênLet Me Feel Your Love Tonight tiếp tục đẩy nhịp chương trình lên cao. Sân khấu mở màn vì thế không có độ chùng mà liên tục được kéo đi bởi những tiết mục có sức lan tỏa tốt với khán giả. Việc nhiều Anh Tài cùng xuất hiện từ rất sớm cũng giúp phần đầu Gai Home mang cảm giác của một cuộc hội ngộ lớn, thay vì một đêm diễn đi theo kiểu từng lớp nghệ sĩ xuất hiện tách biệt.

Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 3.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 4.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 5.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 6.

Các tiết mục trong chương "Lửa" đốt cháy đêm diễn cùng với hơn 50000 khán giả. - Ảnh: BTC

Giữa không gian hàng chục nghìn người, cộng thêm thời tiết có mưa, năng lượng của chương đầu tiên càng trở nên rõ hơn khi Gai Con vẫn giữ nhịp cổ vũ lớn, còn các Anh Tài vẫn bám sát tinh thần biểu diễn. Đây là phần mở đầu cho thấy rất rõ tính chất của Gai Home: không khí ngoài trời có thể tạo thêm thách thức, nhưng không đủ để làm dịu bớt độ nóng của đêm concert.

"Cổ tích" và "Lắng đọng": Những khoảng chuyển làm nên chiều sâu cảm xúc

Sau phần mở màn giàu tính bùng nổ, Gai Home chuyển sang chương "Cổ tích" với các ca khúc như Một lần dang dở x Đi qua cầu vồng, Vợ người ta, Chợt nghe bước em về, Những kẻ mộng mơ. Ở chương này, concert không còn giữ nhịp dồn dập của phần đầu, mà bắt đầu mở ra những khoảng lắng mềm hơn, để khán giả bước vào một vùng cảm xúc mang tính hồi tưởng rõ hơn.

Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 7.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 8.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 9.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 10.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 11.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 12.

Các Anh Tài biến hoá đa dạng qua từng chương trong chương trình - Ảnh: BTC.

Chương "Lắng đọng" với Anh sẽ nhớ mãi, Là anh đó, If, Lặng, Bao tiền một mớ bình yên, Thu hoài là một trong những mảng giàu cảm xúc nhất ở nửa đầu concert. Đây là lúc Gai Home cho thấy họ không chỉ muốn tạo ra một đêm nhạc đông và lớn, mà còn muốn giữ được độ sâu cần thiết để người xem có cảm giác đang thực sự đi qua một hành trình. Những ca khúc ở đoạn này không quá thiên về phô diễn, mà thiên về cảm xúc, về chất giọng, về không khí và về ký ức mà các bài hát gợi ra.

Anh Tài Quốc Thiên và Anh Tài Rhymastic sâu lắng với "Lặng".

Chương "Văn hóa" và "Hit": Khi Gai Home mở rộng biên độ của concert

Một trong những điểm mạnh của Gai Home nằm ở chương "Văn hóa", nơi setlist đưa khán giả đi qua Sơn thủy khúc, Trống cơm, Áo mùa đông, Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế, Đào liễu, Chiếc khăn piêuMột vòng Việt Nam. Đây là chương cho thấy rõ chủ đích làm phong phú chất liệu âm nhạc của đêm concert, thay vì chỉ bám vào các ca khúc pop hoặc hit giải trí quen thuộc.

Các thành viên Nhà Chín Muồi biểu diễn ca khúc "Mưa trên phố Huế".

Trong một không gian concert lớn, việc giữ được một chương mang màu sắc truyền thống, dân gian và giàu bản sắc Việt là một nhiệm vụ không đơn giản. Nhưng chính nhờ cách sắp xếp hợp lý, chương này lại trở thành một điểm nhấn riêng, giúp đêm diễn mở rộng biên độ mà không làm gãy cảm xúc chung. Khán giả không chỉ được xem một concert đông vui và sôi động, mà còn được đi qua một phần không gian âm nhạc gần gũi, quen thuộc, giàu tính văn hóa.

Sau đó, chương "Hit" kéo chương trình trở lại gần hơn với nhịp đại chúng bằng các tiết mục như Dẫu có lỗi lầm, Có không giữ mất đừng tìm, 12h03, Tình anh bán chiếu, Triệu lý do, Nét. Đây là phần setlist giúp Gai Home lấy lại tốc độ, đồng thời giữ được sự kết nối rộng với khán giả qua những ca khúc được yêu thích trong chương trình. Việc đan xen giữa những phần giao lưu và các ca khúc quen thuộc cũng khiến chương này mang màu sắc sân khấu gần gũi hơn, tạo cảm giác đây không chỉ là một đêm biểu diễn mà còn là một cuộc gặp gỡ lớn giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Các Anh Tài đến từ Nhà Tinh Hoa đốt cháy sân khấu với "Gene x Có không giữ mất đừng tìm".

Các chương nhóm: Khi mỗi màu sắc riêng vẫn nằm trong một tổng thể chung

Một phần đáng chú ý khác của Gai Home là chuỗi chương dành cho các nhóm: "Nhóm huyền thoại", "Nhóm Anh Tài sục sôi", "Nhóm đa sắc", "Nhóm nham thạch", "Nhóm quý ông đa tình", "Nhóm Anh Tài bí ẩn", "Nhóm nam thần rực lửa", "Nhóm thanh xuân học đường". Đây là phần tạo nên bề dày đáng kể cho concert, đồng thời giúp từng Anh Tài có thêm không gian để hiện diện rõ hơn trong mắt khán giả.

Ở "Nhóm huyền thoại", các tiết mục như Cơn mưa băng giá, Bèo dạt mây trôi, Khoảnh khắc, Niềm tin chiến thắng, Ngày ấy đâu rồi tạo cảm giác về một chương chậm, điềm đạm và giàu dấu ấn cá nhân. Trong khi đó, "Nhóm Anh Tài sục sôi" và "Nhóm đa sắc" lại mang những lớp màu khác hơn với Lặng thầm, Cô đôi thượng ngàn, Đón bình minh, rồi Mưa sa mạc, Kỳ vọng sai lầm, Yêu em từ bé - Yêu anh em nhé, Thật lòng, I Love You.

Nhóm Anh Tài Đa Sắc gây sốt với ca khúc "I Love You" theo nhiều thứ tiếng.

"Nhóm nham thạch" tiếp tục đẩy nhịp bằng các ca khúc như Big City Boy, Everyday, Mùi (T)hương, Đơn, Sao cũng được, còn "Nhóm quý ông đa tình" mang lại một màu lãng mạn hơn với Nhắm mắt thấy mùa hè - Mùa hè đẹp nhất, Không phải nói, Vấn vương, Vô cùng, Nhường hạnh phúc cho anh, Phía sau một cô gái. Sau đó, "Nhóm Anh Tài bí ẩn", "Nhóm nam thần rực lửa" và "Nhóm thanh xuân học đường" tiếp tục mở rộng không khí concert bằng các ca khúc như Kho báu, Magic, Si, Khúc tình nồng, Ác mộng, Người lạ ơi, rồi Mashup Kay Trần, Beautiful Girl x Quên lối về, Not Sorry, Mục hạ vô nhân, Nước hoa, Kẻ say tình, Hạnh phúc dư dả, Thiệp hồng sai tên, Sóng tình.

Anh Tài SOOBIN trong phần biểu diễn solo "Mục hạ vô nhân".

Chính nhờ những chương này mà Gai Home cho thấy rõ thế mạnh của một concert tập thể: mỗi Anh Tài đều có vùng sáng của riêng mình, nhưng không ai bị tách ra khỏi tinh thần chung. Đó cũng là điều làm nên chất riêng của đêm diễn.

"Gai Nước", "Gai Home" và phần Tốt nghiệp: Khép lại hành trình cảm xúc

Nếu nửa đầu của concert là hành trình đi qua nhiều lớp màu âm nhạc, thì chặng cuối mới là nơi Gai Home cho thấy rõ nhất ý niệm "trở về". Từ Gai nước, Đường xa ướt mưa đến Tỉnh giấc sau giấc ngủ đông x Chuyện nhà bé thôi con đừng về, Mẹ yêu con, Trở về, Trái đất tròn + Hỏa ca, Bay, Quá là trôiKhiến nó ngầu, concert dần khép lại bằng một mạch cảm xúc vừa gần gũi, vừa có tính tổng kết.

Lần đầu tiên, ca khúc "Trái đất tròn" được vang lên trong chuỗi concert.

Phần đặc biệt nhất của Gai Home nằm ở "Lễ tốt nghiệp" của khóa học Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Đây không chỉ là một chi tiết dàn dựng cuối chương trình mà còn là ý niệm định danh cho toàn bộ concert. Nó biến Gai Home từ một đêm nhạc thông thường thành một cột mốc, nơi nghệ sĩ, ê-kíp và khán giả cùng nhìn lại quãng đường hai năm đã đi qua.

Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 13.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 14.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 15.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 16.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 17.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 18.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 19.
Gai Home Concert: 50.000 khán giả cùng các Anh Tài đi qua một “lễ tốt nghiệp” đầy cảm xúc - Ảnh 20.

Các Anh Tài rạng rỡ trong "Lễ Tốt nghiệp" khoá học Vượt Chông Gai 2024 - Ảnh: BTC.

Cách gọi "Lễ Tốt nghiệp" cũng rất phù hợp với tinh thần của chương trình. Các Anh Tài không chỉ là người biểu diễn, mà giống như những "học viên" vừa đi hết một chặng đặc biệt. Còn Gai Con không chỉ là khán giả đứng dưới sân khấu mà còn như những người bạn đồng hành đã đi cùng họ từ đầu đến cuối. Chính điều đó khiến phần kết của Gai Home mang cảm giác vừa vui, vừa tự hào, vừa lắng lại.

Xét tổng thể, Gai Home Concert là một đêm diễn lớn cả về quy mô lẫn cảm xúc. Khoảng 50.000 khán giả có mặt tại Vinhomes Ocean Park 3 trong điều kiện có mưa nhưng không hề giảm lửa đã cùng các Anh Tài tạo nên một concert đáng nhớ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Điều đọng lại sau Gai Home không chỉ là sự choáng ngợp của một đêm nhạc đông người, mà còn là cảm giác vừa đi qua một hành trình nhiều kỷ niệm. Và có lẽ, đó cũng là điều khiến Gai Home không chỉ là concert, mà là một dấu mốc đặc biệt để khép lại một chặng đường. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.