Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở

VTV.vn - Từ giúp dân thu hoạch nông sản, đỡ đầu trẻ khó khăn đến hỗ trợ làm đường, lực lượng Công an Tuyên Quang góp sức chăm lo đời sống, củng cố niềm tin từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bạch Ngọc dầm mình trong nước, khẩn trương giúp người dân thu hoạch lúa chạy lũ. Ảnh: Thu Biên

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bạch Ngọc dầm mình trong nước, khẩn trương giúp người dân thu hoạch lúa chạy lũ. Ảnh: Thu Biên

Con đường vào thôn Diếc, xã Bạch Ngọc những ngày hè thêm nhọc nhằn bởi những bao ngô nặng trĩu trên vai cán bộ, chiến sĩ Công an xã. Dưới nắng nóng, từng người thay nhau vận chuyển ngô qua những đoạn đường gập ghềnh về nhà ông Vương Quốc Giang.

Sinh năm 1985, ông Giang bị tai nạn giao thông, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, một mình ông cùng mẹ già chăm lo cho 3 người con nhỏ. Với gia đình vốn thiếu sức lao động, mỗi mùa thu hoạch lại thêm một nỗi lo.

Biết hoàn cảnh của ông Giang, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bạch Ngọc đã đến thăm hỏi, tặng quà và trực tiếp cùng gia đình thu hoạch, vận chuyển ngô. Người thu gom, người đóng bao, người gùi, vác nông sản về nhà. Những công việc vốn nặng nhọc với gia đình ông Giang đã vơi đi phần nào khi có thêm những người cùng chung sức.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bạch Ngọc vác từng bao ngô đưa về nhà giúp gia đình ông Vương Quốc Giang. Ảnh: Thu Biên

"Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, được các chiến sĩ Công an xã Bạch Ngọc hỗ trợ thế này, tôi mừng lắm. Ngoài việc giúp gia đình thu hoạch ngô, các anh còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình", ông Giang chia sẻ.

Đại úy Hoàng Minh Tuấn, Bí thư Chi đoàn Công an xã Bạch Ngọc cho biết, cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt hoàn cảnh của người dân, nhất là các hộ khó khăn, đối tượng yếu thế để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Ở địa bàn cơ sở, sự gần gũi đôi khi bắt đầu từ những việc rất cụ thể như vậy. Không chỉ giúp một gia đình giải quyết khó khăn trước mắt, những lần cùng lao động, trò chuyện, sẻ chia cũng là cơ hội để cán bộ Công an hiểu thêm cuộc sống, tâm tư của người dân trên địa bàn mình phụ trách.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bạch Ngọc thăm hỏi, trao quà, động viên người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thu Biên

Điểm tựa từ những việc làm thiết thực

Nếu tại Bạch Ngọc, cán bộ, chiến sĩ cùng một gia đình vượt qua khó khăn trong mùa thu hoạch, thì ở xã Cao Bồ, sự đồng hành ấy được nối dài bằng việc chăm lo cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bàn Minh Hiếu, sinh năm 2018, ở thôn Thác Hùng, là một trong những trường hợp được Công an xã Cao Bồ nhận đỡ đầu. Khi Hiếu mới 6 tháng tuổi, mẹ em qua đời vì bệnh ung thư, bố bị tai nạn giao thông. Em được ông bà nội đón về nuôi dưỡng trong điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Năm 2022, Công an xã Cao Bồ nhận Hiếu làm con nuôi theo mô hình "Con nuôi Công an". Mỗi tháng, em được hỗ trợ 500.000 đồng cùng quần áo, đồ dùng học tập và sẽ tiếp tục được đồng hành đến khi tốt nghiệp THPT.

Sự hỗ trợ về vật chất không lớn nhưng được duy trì đều đặn, gắn với những lần cán bộ, chiến sĩ đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ việc học tập và cuộc sống. Từ một cậu bé rụt rè, ngại tiếp xúc với người lạ, Hiếu dần cởi mở hơn với những "bố, mẹ" đỡ đầu.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cao Bồ thăm hỏi, động viên và trao quà, đồ dùng học tập cho em Bàn Minh Hiếu được nhận đỡ đầu theo mô hình “Con nuôi Công an”.

"Em vui vì được các bố, các mẹ Công an yêu thương, giúp đỡ. Các bố, các mẹ giúp em có quần áo, đồ dùng học tập và được đến trường. Ông bà cũng đỡ vất vả hơn khi chăm lo cho em", Hiếu nói.

Theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Cao Bồ, thông qua quá trình nắm địa bàn, cán bộ Công an có điều kiện hiểu rõ hơn hoàn cảnh của từng gia đình, từng trường hợp cần giúp đỡ. Với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà còn cần sự quan tâm lâu dài để các em có thêm điều kiện học tập, trưởng thành.

Từ một gia đình, một đứa trẻ, sự đồng hành của lực lượng Công an còn được mở rộng tới những phần việc phục vụ trực tiếp đời sống cộng đồng.

Tại xã Thuận Hòa, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang - đơn vị được phân công phụ trách, đỡ đầu địa phương - đã hỗ trợ 75 tấn xi măng để làm đường bê tông, đồng thời trao cây giống giúp người dân phát triển sản xuất.

Ở thôn Bản Mịch, nguồn xi măng hỗ trợ được đưa vào làm đường đến khu tái định cư. Trước đây, việc đi lại trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào những ngày mưa. Khi có vật liệu, người dân góp công, cùng nhau làm đường. Từng đoạn đường được bê tông hóa, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt hằng ngày.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 4.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang trao tặng 75 tấn xi măng hỗ trợ xã Thuận Hòa làm đường bê tông nông thôn.

Ông Phàn Văn Nhùi, người dân thôn Bản Mịch cho biết, có đường bê tông, bà con đi lại thuận tiện hơn, nhất là trong những ngày thời tiết không thuận lợi; việc vận chuyển nông sản cũng bớt vất vả.

Cùng với hỗ trợ hạ tầng, việc trao cây giống cho người dân cũng hướng tới mục tiêu tạo thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Những phần việc không lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng khi xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn lại mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân.

Đại tá Nguyễn Đức Năng, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị xác định việc hỗ trợ phải gắn với nhu cầu thực tế của địa phương và người dân. "Mỗi phần việc, dù lớn hay nhỏ, nếu đúng với nhu cầu của người dân thì đều có ý nghĩa. Chúng tôi mong góp một phần sức mình để bà con đi lại thuận tiện hơn, sản xuất tốt hơn và cuộc sống ổn định hơn", Đại tá Nguyễn Đức Năng chia sẻ.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở

Bảo đảm an ninh, trật tự trước hết là nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng Công an. Nhưng ở địa bàn cơ sở, hiệu quả của nhiệm vụ ấy còn gắn chặt với khả năng bám địa bàn, hiểu dân và xây dựng mối quan hệ tin cậy với Nhân dân.

Một lần cùng người dân thu hoạch nông sản, những buổi đến thăm một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hay việc chung tay làm một con đường không trực tiếp giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự. Tuy nhiên, chính trong quá trình gần gũi ấy, cán bộ Công an có thêm điều kiện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhận biết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ trồng cây thanh long ruột đỏ tại xã Thuận Hòa, góp sức cùng người dân phát triển sản xuất.

Ở chiều ngược lại, khi người dân cảm nhận được sự hiện diện của lực lượng Công an không chỉ lúc xảy ra vụ việc mà cả trong những khó khăn thường nhật, khoảng cách giữa người thực thi nhiệm vụ và người dân cũng dần được thu hẹp. Sự đồng thuận, chia sẻ và tin cậy từ đó trở thành một trong những điều kiện quan trọng để người dân chủ động cung cấp thông tin, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và cùng giữ gìn bình yên tại địa bàn.

Điều đó càng có ý nghĩa ở những địa bàn miền núi, nơi dân cư phân tán, điều kiện đi lại và đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Muốn nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở, cán bộ không thể chỉ làm việc qua hồ sơ hay những cuộc tiếp xúc hành chính, mà cần có mặt trong đời sống của cộng đồng, hiểu những vấn đề người dân đang quan tâm và những khó khăn đang đặt ra.

Gần dân để giữ bình yên từ cơ sở - Ảnh 6.

Công an xã Vị Xuyên dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ tại Tiểu học Trường Nguyễn Tất Thành.

Công tác dân vận vì thế không tách rời nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà góp phần tạo dựng nền tảng xã hội để thực hiện nhiệm vụ ấy hiệu quả hơn. Khi những vấn đề thiết thân của người dân được lắng nghe, khi khó khăn được chia sẻ bằng những việc làm phù hợp, niềm tin và trách nhiệm cộng đồng cũng có thêm điều kiện được củng cố.

Những bao ngô rồi sẽ được thu hoạch hết, Bàn Minh Hiếu sẽ lớn lên, còn con đường ở Bản Mịch sẽ tiếp tục phục vụ cuộc sống của người dân mỗi ngày. Điều còn lại sau những phần việc cụ thể ấy là sự gắn kết được vun đắp giữa lực lượng Công an với cộng đồng.

Từ những việc bình dị, phương châm "Đâu cần Công an có, đâu khó có Công an" được cụ thể hóa trong đời sống. Và khi cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân, cùng chia sẻ những vấn đề của dân, đó cũng là cách góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ bình yên bền vững ngay từ mỗi bản làng, khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.