Trong tập 12 Gia đình trái dấu, Dương (Quỳnh Trang) chơi đàn ở quán cà phê của Tuấn (Thái Vũ), được một vị khách tên Khải khen Dương đàn cảm xúc. Anh ta tặng bánh ngọt và muốn mời Dương tham gia nhóm indie với mình. Tuấn ngồi gần đó, nghe được cuộc trò chuyện này nên khuyên Dương "đừng có ai nói gì cũng tin".


Sau đó, Tuấn kể lại chuyện này với Quân, bởi Quân vừa là bạn của Khải, vừa là đồng sở hữu quán cà phê với Tuấn. Anh cũng chỉ có ý tốt muốn Quân nhắc nhở Dương phải cẩn thận, kẻo bị Khải dụ dỗ. Tuy nhiên, thay vì cảm ơn các anh chủ quán đã nhắc nhở, Dương lại cảm thấy khó chịu vì những lời khuyên này. Cô thẳng thắn trách móc Tuấn và đề nghị anh từ lần sau đừng xen vào chuyện của cô. Tuấn một lần nữa cảnh báo Dương rằng Khải không phải người tốt nhưng cô nàng cứng đầu vẫn tuyên bố: "Tốt hay không em tự biết".
Càng tiếp xúc với Dương, Tuấn càng cho thấy mình đã "say nắng" cô nhân viên này, dù có thể chính bản thân anh và Dương đều không nhận ra điều đó.


Bà Ánh khởi nghiệp, thất bại trong ngày khai trương
Tâm sự với chồng, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) cho biết, nghĩ đến việc được mở lớp dạy khiêu vũ giống như thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Có lẽ vì thế mà ông Phi nhận thấy, dù hàng ngày vợ vẫn đến đoàn múa nhưng không được rạng rỡ như bây giờ.
Ngay hôm sau, ông Phi cùng con trai và cháu họ triển khai lắp đặt phòng tập và chia nhau đi phát tờ rơi. Buổi tối trước ngày khai trương, cả nhà liên hoan để chúc mừng "Chủ tịch" Ánh. Nam dặn cô chú nếu ngày khai trương đông khách quá thì cứ gọi Nam đến phụ giúp.

Tuy nhiên, ngày khai trương, cả nhà bà Ánh chờ dài cổ cũng không có khách nào đến đăng ký lớp học. Nam cũng tới chúc cô Ánh khai trương hồng phát nhưng vô tình hỏi khiến bà Ánh thêm buồn: "Học viên đâu hết rồi mà chỉ có 4 mống nhà mình thế này?".
Ông Phi sốt ruột không hiểu tại sao đã giảm giá 20% cộng với rải tờ rơi khắp khu vực này rồi mà không có khách nào. Đức và Dương tính cách quảng cáo phòng tập cho mẹ trên mạng để nhiều người biết đến hơn. Nhưng để quảng cáo thì cũng cần có học viên, nghe vậy, bà Ánh chợt nảy ra ý tưởng mời các bà các chị ở gần đó ra học miễn phí 2 tuần. Được miễn phí, ai cũng hưởng ứng nhiệt tình.


Ít ngày sau đó, Đức tìm thấy một cuộc thi giao lưu giữa các nhóm nhảy không chuyên. Theo cậu, đây là cơ hội ngàn vàng để mẹ quảng bá trung tâm Ánh Dương. Lập tức, bà Ánh rủ các chị tham gia và tiếp tục được hưởng ứng nhiệt tình.
Bà Ánh khai trương trung tâm dạy nhảy, múa nhưng không có khách
Thời gian này, bà Ánh bận đi làm ở đoàn, đi dạy ở trung tâm cả ngày, còn ông Phi ở nhà nội trợ. Buổi tối, ông Phi ngâm chân cho vợ. Bà Ánh tâm sự với chồng về việc ông Phi nghỉ hưu, ở góc độ nào đó, nó lại là cơ hội cho bà khám phá bản thân. Trước đây, bà như một cô vợ búp bê trong tủ kính, được chồng bao bọc. Bây giờ, bà mới nhận ra mình cũng có thể trở thành một biên đạo có tham vọng, một người kinh doanh có tham vọng làm giàu. Nghe lời bộc bạch của vợ, ông Phi sẵn sàng trở thành bệ đỡ cho đôi cánh của vợ bay cao bay xa.

Trong khi đó, ông Phi vừa ở nhà nội trợ, vừa tiếp tục tìm việc. Thấy vậy, Dương tâm sự với bố rằng: "Không phải cứ ra đường kiếm tiền mới là người có giá trị, mà hậu phương cũng quan trọng không kém". Nghe câu này, ông Phi rất vui vì con gái của mình đã lớn thật rồi, suy nghĩ thật thấu đáo.

Ở diễn biến khác, Đức và Vân vẫn say sưa với công việc bán quần áo online. Mỗi buổi livestream, cặp đôi đều phối hợp ăn ý nhưng gần đây, tắc biên nên những mẫu bán chạy, áp deal không đủ hàng bán. Bất ngờ, anh bạn của Đức gọi điện thông báo hàng đã về, khiến cả hai vui mừng muốn hét lên.
Thế nhưng, khi ô tô chở hàng đến, Đức và Vân chủ quan không kiểm tra hàng, mà thanh toán luôn. Đến khi xe rời đi, Đức mới tá hoả phát hiện quần áo ở các kiện hàng đều bị mốc do ngấm mưa, tắc biên dài ngày.


Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Gia đình trái dấu phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.