Tập 19 Gia đình trái dấu khắc họa hai thái cực cảm xúc đối lập của gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Gia đình hạnh phúc, vui vẻ bao nhiêu thì khi biết tin, ông Phi ngoại tình có con riêng, cả nhà "sốc" bấy nhiêu.
Ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) - thông gia tương lai - đã cho bà Ánh thuê căn hộ chung cơ rộng rãi với giá ưu đãi để bà làm nơi mở trung tâm dạy nhảy, múa. Ông Phi muốn vợ tập trung chuyên môn, còn lại mọi việc như quản lý trung tâm, dọn dẹp vệ sinh... để ông lo. Bà Ánh rất hạnh phúc và khen "chồng em đúng là số 1".

Ngay sau đó, ông Phi vội vã đi nhận kết quả xét nghiệm ADN. Tay run run mở tờ xét nghiệm, khi đọc kết quả xác định huyết thống cha - con giữa mình và bé Nhi, ông Phi chao đảo, không đứng vững.
Về nhà, thấy vợ con đang tổ chức liên hoan nhân dịp Đức trả hết nợ cho bố mẹ nhưng ông Phi không thể vui vẻ được. Bà Ánh một lần nữa khen con trai và Vân đã cố gắng vượt khó. Trong khi cả nhà ai cũng vui ra mặt thì ông Phi chỉ biết cười gượng, tâm trí đang "treo ngược cành cây" - nghĩ về kết quả xét nghiệm ADN.

Sau bữa tối, ông Phi định mở lời thú nhận với vợ nhưng bà Ánh không biết chồng có chuyện muốn nói nên giục chồng vào tắm giặt. Sau đó, khi đi thu gom đồ để giặt, bà Ánh vô tình phát hiện ra tờ kết quả xét nghiệm ADN. Bà như rơi từ trên cao xuống vực thẳm. Người chồng mà bà yêu thương, tin tưởng nhất cuộc đời này đã ngoại tình và có con riêng. "Nguyễn Mai Nhi là ai? Tại sao anh và nó lại có quan hệ cha con?" - bà Ánh hỏi trong sự bàng hoàng, đau đớn tột cùng. Ngay sau đó, hai con - Đức và Dương - cũng đọc được tờ kết quả xét nghiệm. Trong khi Đức tức giận bỏ đi thì Dương khóc nức nở vì bố đã gây ra một việc kinh khủng như vậy. Đức và Dương muốn động viên cho mẹ bình tĩnh. Dương muốn mẹ cứ làm những gì khiến mẹ thoải mái, không phải lo cho các con bị sốc. "Phát hiện ra chuyện tày trời như vậy, mẹ thế này là bình tĩnh lắm rồi" - Dương an ủi mẹ và muốn mẹ cho bố một cơ hội để giải thích.
Bà Ánh phát hiện tờ ADN


Nghe lời con gái, bà Ánh trở về phòng để nghe chồng giải thích: "Anh nói đi, tôi muốn biết tất cả". Ông Phi khẳng định đó chỉ là một lần sai lầm duy nhất, anh chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội em. Ông Phi kể lại khoảng chục năm trước - quãng thời gian mà ông chưa làm ở phòng Tài nguyên môi trường và phải đi theo các công trình, dự án, thường xuyên xa nhà. Trong một lần về thăm vợ con, vừa về tới khu tập thể, ông Phi đã vội lao đi đón vợ ở nơi biểu diễn, nhưng vợ ông lại được một nam khán giả đưa đón về tận nhà trong khi đã gần 1h sáng.


Cũng từ đây, hai vợ chồng ông Phi bắt đầu cãi nhau. Bà Ánh muốn chồng ở nhà, không đi biền biệt nữa, ông Phi cũng đang cố gắng phấn đấu để xin về làm gần nhà. Ông Phi thấy lương diễn viên múa của vợ ba cọc ba đồng mà vừa phải chăm con, vừa đi biểu diễn sẽ vất vả, nên gợi ý vợ nghỉ việc, ở nhà tập trung chăm con. Bà Ánh khi đó nổi khùng lên vì cảm thấy bị chồng coi thường. "Đã không tôn trọng thế thì chia tay đi" - bà Ánh tức giận đòi ly hôn vì chán cuộc sống hờ này.
Ông Phi lúc đó đã rất giận, bắt thẳng xe lên Cao Bằng. Mấy ngày đó, ông thường xuyên uống rượu và một lần, cô Dung đồng nghiệp đã tới uống rượu cùng ông và xảy ra chuyện này. "Anh chỉ sai lầm một lần duy nhất đó thôi" - ông Phi cho biết mình đã chuyển nhóm, cô Dung chuyển về xuôi, từ đó không hề liên lạc. Ông Phi không có tin tức gì về cô Dung, cũng không biết có một đứa bé. Đến gần đây, đồng nghiệp báo cô Dung mất, ông Phi mới đến viếng. "Mẹ con bé mất rồi, chỉ có anh là người thân duy nhất còn lại của con bé" - ông Phi bộc bạch.

Đến đây, bà Ánh không còn gì để chất vấn chồng nữa, bà bỏ đến phòng tập, múa một đoạn trong sự đau đớn, rồi ngất lịm đi. Chồng con đưa đi cấp cứu, đến khi tỉnh lại, bà đuổi ông Phi ra ngoài. Dương khuyên mẹ không được ủ rũ, phải mạnh mẽ vì "mẹ của con là thiên nga kiêu hãnh".

Ở bệnh viện chăm mẹ, Đức hỏi bố tính thế nào. Dù anh cũng biết bé Nhi hiện chỉ có bố là người thân duy nhất, nhưng dù thế nào thì anh cũng không muốn bố đưa đứa bé đó về rồi lởn vởn trước mặt mẹ. Ông Phi khẳng định mình sẽ không làm việc vô liêm sỉ như thế.
Chị họ vào viện chăm, bà Ánh nói ngắn gọn: "Chị ơi, em muốn ly dị". Câu nói lạnh lùng như vết dao cứa vào chính trái tim bị tổn thương của bà, sự rối bời, ân hận của ông Phi và sự bàng hoàng của các con.

Ở diễn biên khác trong phần đầu tập 19, sau vụ suýt bị Khải giở trò, Dương đã nghỉ việc ở ở quán cà phê, chỉ tập trung dạy đàn cho em gái của Tuấn. Sau khi dạy xong đàn, Dương còn được Tuấn lái xe đưa về tận nhà. Đức cũng vừa về tới cổng, không chạm mặt Tuấn nhưng cũng kịp nhìn thấy em gái có "crush" đưa về. Đức kinh doanh đã có lãi nên trả hết nợ cho bố mẹ, bà Ánh khen con trai giỏi giang, đã vượt qua khó khăn.


Quý vị đón xem tập 20 phim Gia đình trái dấu phát sóng lúc 20h hôm nay (13/1) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.