Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn

Bảo Hân

14/01/2026 05:55 GMT+7

VTV.vn - Bà Ánh thừa nhận lý trí bà hiểu chồng luôn yêu thương mình và bà cũng hiểu cho nỗi khổ của cô Dung nhưng cảm xúc lại không cho phép bà tha thứ.

Bà Ánh hiểu nỗi khổ của cô Dung nhưng vẫn không thể tha thứ

Sau khi chuyện ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) có con rơi bị vỡ lở, bà Quế (Thanh Tú) - chị họ đã đến gặp ông Phi để kể mọi chuyện. Hoá ra không phải ông Phi là người đầu tiên biết mình có một đứa con với Dung - đồng nghiệp cũ, mà bà Quế đã biết chuyện này từ trước đó. Từ khi phát hiện mình bị ung thư, Dung đã hẹn bà Quế tới nhà để kể hết sự thật. Năm đó, khi đi công tác cùng nhau, trong một lần uống rượu, cô và ông Phi đã làm chuyện mà cô gọi là sai trái và sau lần đó, cô có bầu bé Nhi. Dung vốn bị chồng bỏ vì bác sĩ nói cô khó có con, vậy mà em bé đã đến bất ngờ như vậy nên cô vô cùng hạnh phúc. Ngay sau lần qua đêm với ông Phi đó, cô Dung đã chủ động xin điều chuyển công tác. Khi biết mình có thai bé Nhi, Dung xem đó là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho mình. Cô muốn làm mẹ đơn thân nuôi con, không nói cho ai biết về bố bé Nhi. Cô định sống để bệnh, chết mang theo, nhưng bây giờ khi phát hiện mắc ung thư, Dung buộc phải kể sự thật này cho bà Quế, vì điều cô lo nhất là bé Nhi còn bé quá. Dung không biết mình phải làm gì bây giờ. Bà Quế khuyên Dung nên tập trung chữa bệnh, mọi chuyện khác tính sau. Bà động viên Dung mạnh mẽ để chiến thắng căn bệnh, để ở lại với con đến khi con trưởng thành.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 1.

Bà Quế dù biết chuyện nhưng vẫn không nói với ông Phi vì hy vọng Dung sẽ không sao thì cuộc sống hai bên không bị xáo trộn. Còn ông Phi, bây giờ ông cũng không biết tính thế nào khi có "một đứa con từ trên trời rơi xuống". "Chả lẽ bỏ mặc nó à?" - câu hỏi của ông Phi cũng là câu trả lời rằng ông không thể làm vậy.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 2.

Sau khi gặp ông Phi, bà Quế lại đến gặp bà Ánh để động viên. Tuy nhiên, bà Ánh cho rằng bây giờ mình không muốn sống nữa, cả đời tin vào chồng, giờ tan nát hết. "Đây là cú sốc quá lớn với em. Cả đời này, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mà em phải chịu cảm giác bị lừa dối, bị phản bội" - bà Ánh tâm sự với chị họ. Bà Quế thú nhận với bà Ánh rằng mình có quen với Dung. Bà Quế kể lại hết những gì mà Dung đã tâm sự với mình cho bà Ánh nghe. Đặc biệt, bà Quế nhận mạnh rằng ông Phi và Dung không hề nảy sinh tình cảm, chỉ duy nhất một lần quá chén. Ngay sau đêm hôm đó, ông Phi đã chủ động tránh mặt Dung, chuyển công tác, còn Dung cũng không bao giờ liên lạc với ông Phi.

Bà Ánh cho biết, bà hiểu nỗi khổ của Dung, hiểu chồng yêu mình nhưng "cảm xúc của em không chấp nhận chị ạ. Nó cứ ám ảnh em, cứ hiện lên, không buông tha cho em" - bà Ánh tâm sự với chị họ.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 3.

Bà Ánh bất ngờ tìm đến gặp bé Nhi

Từ ngày mẹ mất, bé Nhi sống lủi thủi một mình nhưng luôn được các bác hàng xóm cưu mang, đùm bọc. Bà Ánh tới thắp cho Dung một nén nhang, rồi hỏi chuyện bé Nhi.

Bé Nhi kể ông bà ngoại đã mất, bác họ ốm ở Đăk Lăk cũng không ra kịp. Khi bà Ánh động viên mọi chuyện sẽ ổn, bé Nhi bộc bạch: "Mẹ cháu mất rồi, cháu không thấy ổn chút nào". Khi bà Ánh hỏi về bố, bé Nhi nói bố không cần mình vì bố đã đến đây rồi nhưng bố lại đi.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 4.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 5.

Sau cuộc gặp bé Nhi, bà Ánh đi tới bờ sông ngồi rất lâu để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, về hoàn cảnh của bé Nhi... Đến khi về nhà, ông Phi đã chuẩn bị cơm nước tươm tất để dần dần mong vợ tha thứ. Tuy nhiên, bà tuyên bố: "Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa" và gọi chuyện đã qua là quá khứ dơ bẩn. Ông Phi thừa nhận mình có lỗi, nhưng đó là lỗi lầm một lần duy nhất. Ông thề rằng chưa bao giờ có ý định phản bội vợ. Bà Ánh yêu cầu một là ông Phi đi, hai là bà sẽ đi vì "chúng ta không thể sống chung được nữa".

Ông Phi van xin vợ cho mình cơ hội sửa chữa lỗi lầm, vì ông không thể sống thiếu vợ. "Em không còn một chút tình cảm nào với anh nữa hay sao?" - ông Phi khó thuyết phục được vợ nên tìm đến sự trợ giúp của hai con.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 6.

Ông Phi hẹn gặp hai con ở quán cà phê để nhờ hai con nói thêm với mẹ để mẹ tha thứ cho bố. Đức vẫn rất giận bố nên bỏ về trước, còn Dương ở lại nhẹ nhàng và thấu hiểu bố. Dương không bao giờ muốn gia đình mình tan vỡ. Sau khi nhờ con gái tìm cách thuyết phục mẹ cho bố cơ hội, ông Phi cho biết ông sẽ phải thực hiện trách nhiệm của mình với bé Nhi cho dù là muộn.

Ông Phi quay lại khiến bé Nhi rất bất ngờ. Ông thắp nhang cho cô Dung và xin lỗi về tất cả. Ông Phi cũng cho bé Nhi biết đã có kết quả xét nghiệm ADN và bé đúng là con của mình. Ông xin lỗi vì đã để con thiệt thòi bao năm qua. Ông hứa sẽ chăm sóc, che chở và không để bé Nhi phải một mình nữa. Ông Phi tính thuê một căn nhà rộng rãi để hai bố con ở cho thoải mái, nhưng bé Nhi không muốn chuyển đi vì bé đã ở đây cùng mẹ mấy năm.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 7.
Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 8.

Ông Phi chăm sóc bé Nhi

Dương về nhà tâm sự với mẹ, tìm mọi cách thuyết phục mẹ đừng ly dị vội. Tuy nhiên, mọi lời khuyên với bà Ánh bây giờ đều vô nghĩa.

Gia đình trái dấu - Tập 20: Mọi lời khuyên lúc này đều vô nghĩa, bà Ánh vẫn quyết ly hôn - Ảnh 9.

Quý vị đón xem tập 21 phim Gia đình trái dấu phát sóng lúc 20h thứ Tư (14/1) trên kênh VTV3!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.