Em trai sắp xếp "lừa" ông Phi đi xem mắt
Trong tập 27 Gia đình trái dấu, Hoàng (Việt Bắc) xách theo gà, trứng, rau sạch từ quê lên phòng trọ thăm anh trai. Thấy ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) lủi thủi một mình, tinh thần cũng không ổn - "chán nói, chán đời, tính tình cáu bẳn", Hoàng kết luận anh trai mắc bệnh "thèm vợ". Hoàng khuyên ông Phi rằng cuộc đời ngắn, không nên ủ ê, chán đời mãi. "Cưới vợ là khỏi luôn!" - Hoàng mách cho ông Phi cách trị bệnh, bởi theo Hoàng, "trong nhà có đàn bà là bằng ba cái lò sưởi".

Nói là làm, về quê, Hoàng lập tức lên danh sách tìm vợ cho anh trai. Trong mắt Hoàng, anh Phi của mình có nhiều ưu điểm nhưng "chỉ nghèo và già". Hoàng kể với bố, mấy hôm trước lên thăm anh, nhìn ảnh ủ ê, bệ rạc, "thảm lắm", làm cụ Long cũng buồn và thương con trai cả.
Sau khi tìm được "đối tượng" để mai mối cho anh trai, Hoàng lên thành phố, hẹn gặp ông Phi ở quán cà phê nhưng giấu chuyện đi xem mắt. Hoàng và một phụ nữ tên Nhung - theo giới thiệu là "phú bà" cùng làng - đã bàn bạc trước với nhau, tạo cuộc gặp tình cờ tại quán cà phê với ông Phi.
Hoàng giới thiệu với anh trai rằng chị Nhung "phú bà" của làng mình có 5 lô đất và nhiều tiền nên Hoàng muốn làm mối cho anh trai. Lúc này, ông Phi biết mình bị em trai "gài bẫy" đi coi mắt nên tức giận bỏ về. Ông cũng không màng tới số tài sản của "phú bà" mà Hoàng vừa giới thiệu.

Còn với Nhung, lần đầu tiên trong cuộc đời, Nhung gặp người đàn ông dửng dưng với 5 mảnh đất của mình nên cô rất "kết" ông Phi. Nhung đưa Hoàng đi cùng để mua quần áo cho ông Phi. Hoàng liên tục dùng những từ nâng chị Nhung "lên mây" để vun vào cho anh trai mình.

Dương giận mẹ, bỏ sang nhà trọ ở với bố Phi
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đến gặp Tuấn (Thái Vũ), để thông báo chuyện Dương (Quỳnh Trang) từ bỏ đi du học vì không muốn yêu xa. Bà muốn Tuấn giúp mình khuyên Dương và dặn Tuấn không được kể với Dương về cuộc gặp giữa hai cô cháu ngày hôm nay. Đồng thời, bà cũng bày tỏ quan điểm rằng yêu nhau thì phải lo cho tương lai của nhau, không thể lấy danh nghĩa tình yêu để ngáng chân nhau. Với một người tốt như Tuấn, cậu tất nhiên sẽ hy sinh tất cả để tốt cho bạn gái mình.


Sau cuộc gặp với bà Ánh, Tuấn dành thời gian đưa Dương đi chơi và phải cố gắng giấu sự buồn bã trong lòng. Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ rất nhiều về những lời mẹ Dương nói, Tuấn đã chủ động nhắn tin cho người yêu để đề nghị chia tay, mà không kèm theo một lời giải thích nào.
Bà Ánh lo lắng cho Dương vì thấy gần đây có nhiều biểu hiện lạ nhưng đang vui thì buồn, cảm xúc vô cớ, rồi ôn oẹ. Bà nghi con gái mình có bầu với bạn trai. Nghe vợ tâm sự vậy, ông Phi khuyên vợ không nên quá lo lắng, con đã lớn và có suy nghĩ riêng của mình.
Mặc lời chồng khuyên, bà Ánh vẫn nói dối đặt lịch khám sức khỏe tổng quát cho cả nhà, để lấy được mẫu nước tiểu của Dương để thử thai. Bà thở phào nhẹ nhõm khi kết quả một vạch.

Để "ăn mừng" vì nghi vấn Dương có bầu là sai, bà Ánh quyết định nấu nhiều món thật ngon. Hai mẹ con lại tranh luận về việc đi du học. Theo bà Ánh, Dương đi du học là có kiến thức, tầm nhìn, vị thế. Tuy nhiên, Dương chỉ muốn có cuộc sống bình thường, làm cô giáo dạy đàn. Không tìm được tiếng nói chung, hai mẹ con cãi nhau. Bà Ánh lớn tiếng mắng con "vô ơn", Dương cũng đáp trả lại mẹ: "Mẹ sống cho mẹ đi! Con đâu muốn mẹ hy sinh".

Sau tin nhắn đề nghị chia tay của Tuấn, Dương đã gặp anh và hỏi lý do tại sao bạn trai lại tránh mặt mình. Dương cần một lần giải thích từ Tuấn, dù đó là lý do cô cũng chấp nhận. Trước sức ép của Dương, Tuấn thú nhận anh không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến quyết định đi du học của Dương. Nghe vậy, Dương khẳng định một lần nữa, suy nghĩ đó của Tuấn là không đúng.

Dương biết chắc chắn rằng mẹ đã gặp và nói gì đó với Tuấn. Cô tức tốc về nhà để nói chuyện với mẹ, nhưng bà Ánh lại đi vắng. Lúc này, Dương kết nối các tình huống và phát hiện ra mẹ đã lừa mình để thử thai. Dương phẫn nộ vì mẹ không tin mình. "Người phá hoại tương lai của con không phải là anh Tuấn đâu, mà chính là..." - cô đã dừng lại giữa câu nhưng bà Ánh hiểu con gái đang rất oán trách mình. Mặc dù mẹ xin lỗi và nhận mình đã sai nhưng Dương vẫn bỏ đi.
Dương cãi nhau với mẹ.


Dương giận mẹ, bỏ đến nhà trọ của bố và bất ngờ tuyên bố: "Con sang đây ở với bố". Ông Phi về nhà cũ lấy quần áo cho Dương để con gái ở bên mình mấy hôm. Tâm sự với chồng, bà Ánh thừa nhận mình đã sai vì những hành động của mình càng đẩy con ra xa mình. Ông Phi động viên vợ rằng vợ làm vậy cũng vì là vì thương con, chứ không ác nghiệt với con. Dần dần, con gái sẽ hiểu ra. "Lựa chọn yêu em là quyết định đúng nhất đời anh!" - ông Phi tranh thủ cơ hội tỏ tình với vợ.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Gia đình trái dấu phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.