Tại nhiều địa bàn vùng cao thuộc TP Đà Nẵng, địa hình chia cắt, hạ tầng công nghệ còn thiếu và yếu, nên việc tiếp cận thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế.
Khi ngày bầu cử đang đến gần, những người thầy, người cô giáo lại lặng lẽ vượt rừng đến từng bản làng, từng nóc nhà để nhắc nhớ bà con đi bỏ phiếu. Không chỉ đứng lớp gieo con chữ, họ còn kịp thời mang thông tin về ngày hội bầu cử đến với đồng bào Ca Dong.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cô giáo Trà Thị Thu cùng đồng nghiệp đến từng nhà, gặp gỡ bà con đồng bào Ca Dong để nhắc nhở ngày đi bầu cử. Ở miền núi, nhiều ngôi làng nằm cách biệt, đường sá đi lại khó khăn, nên mỗi chuyến đi đều tốn nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, những đôi chân quen bám bản của các thầy cô vẫn miệt mài leo dốc, băng rừng để bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa và trách nhiệm với lá phiếu của mình.

Các thầy, cô giáo đứng lớp ban ngày lại trở thành "cán bộ tuyên truyền" quen thuộc của bản làng.
Anh Nguyễn Văn Môn (làng Tăk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Khi nghe cô Thu tuyên truyền, bà con ở đây ai cũng nhớ ngày 15/3 đi bầu cử, ở chỗ điểm trường Tu Gia".
"Cán bộ giáo viên đi tuyên truyền. Tổ bầu cử chúng tôi thường tuyên truyền sau thời gian bà con đi làm rẫy về, những buổi chiều hoặc buổi tối chẳng hạn", cô giáo Trà Thị Thu (Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) cho biết.
Những đêm họp dân vùng cao thường được tổ chức mỗi khi có sự kiện quan trọng. Lúc này, các thầy, cô giáo đứng lớp ban ngày lại trở thành "cán bộ tuyên truyền" quen thuộc của bản làng. Từ tấm bảng đen vốn dùng để dạy chữ, lại được giáo viên hướng dẫn bà con quy trình bỏ phiếu, để mỗi lá phiếu thực sự là niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng chính đáng của cử tri.
Ông Lê Trung Thực (Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) cho hay: "Trên 200 cán bộ, giáo viên có sự nỗ lực rất lớn. Đội ngũ này tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, hướng dẫn bà con, các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo đúng quy định".
Ở miền núi, người giáo viên không chỉ đứng lớp truyền dạy con chữ cho bao thế hệ học trò, họ còn có hành trình bám núi, bám làng, mang tri thức và thông tin đến với từng người dân, góp sức để ngày hội bầu cử thực sự lan tỏa đến từng nóc nhà giữa đại ngàn Trường Sơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.