Giây phút vỡ òa của người cha đón con gái trôi dạt 8 giờ trên biển

VTV.vn - Hay tin con gái trôi dạt 8 giờ ở biển Mũi Nghê được tàu Hải quân cứu sống, người cha vỡ òa khóc nghẹn, vội đến cầu cảng đón con trở về trong nỗi xúc động nghẹn ngào.

Tàu của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tại cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15 trên bán đảo Sơn Trà.(ảnh: Biên phòng TP Đà Nẵng)

Tàu của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tại cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15 trên bán đảo Sơn Trà.(ảnh: Biên phòng TP Đà Nẵng)

Sáng 9/8, cầu cảng Trạm kiểm soát Biên phòng Công trình 15 trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) bao trùm không khí nghẹn ngào. Vợ chồng ông Tường cùng người thân đứng ngồi không yên, ngóng về phía chân trời chờ chuyến tàu biên phòng đưa con gái là chị T.T.P. (24 tuổi) trở về.

Nhớ lại giây phút nhận tin dữ sáng 8/8 khi đang làm đồng, ông Tường vẫn chưa hết bàng hoàng. Tin con gái cùng nhóm bạn bị sóng lớn cuốn trôi tại Mũi Nghê như tiếng sét ngang tai. Vợ ông đang làm việc tại xưởng may nghe tin bị sốc nặng, ngất xỉu ngay tại chỗ và phải cấp cứu tại bệnh viện.

Đà Nẵng: Giây phút vỡ òa của người cha đón con gái trôi dạt 8 giờ trên biển - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ phối hợp nhịp nhàng đưa ngư dân gặp nạn lên bờ an toàn. (ảnh: Biên phòng TP. Đà Nẵng)

Lập tức chạy ra Đà Nẵng, ông Tường được lực lượng chức năng đưa xuống tiếp cận hiện trường Mũi Nghê. Dưới chân ghềnh đá, sóng biển cuồng mạn đánh liên hồi khiến hy vọng của người cha sụp đổ.

"Nhìn hiện trường nơi con gặp nạn, tôi nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sóng đập, biển mênh mông như vậy thì sống sao được! Lúc đó tôi chỉ mong tìm thấy con, dù còn sống hay đã tử vong, để đưa con về nhà...", ông Tường run run nhớ lại.

Đà Nẵng: Giây phút vỡ òa của người cha đón con gái trôi dạt 8 giờ trên biển - Ảnh 2.

Bàn giao an toàn chị T.T.P. cho gia đình. (ảnh: Biên phòng TP. Đà Nẵng)

Hy vọng tắt dần theo từng giờ đồng hồ trôi qua trong vô vọng. Thế nhưng, đến khoảng 14h cùng ngày, một cuộc điện thoại từ lực lượng Biên phòng bất ngờ gọi đến báo tin: Tàu Hải quân 629 đã phát hiện và cứu sống chị P. khi chị đang trôi dạt trên biển.

"Lúc đầu tôi không tin. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh con được đưa lên tàu an toàn, tôi đứng tim, cảm xúc không sao diễn tả nổi. Đến 16h, khi được nghe giọng con qua điện thoại, tôi mới thực sự thở phào tin rằng con mình đã từ cửa tử trở về", ông Tường nghẹn ngào.

Trôi dạt nhiều giờ giữa đại dương, chị P. đã nỗ lực tự cứu mình bằng cách bám vào một chiếc phao xốp trôi dạt, kiên trì thả lỏng cơ thể chờ lực lượng ứng cứu. Đối với gia đình ông Tường, việc con gái bình an trở về thực sự là một "phép màu" vô giá.

Dù vỡ òa niềm vui khi con gái may mắn thoát nạn, ánh mắt ông Tường vẫn đượm buồn khi hướng về phía những gia đình khác đang túc trực tại cầu cảng.

Đà Nẵng: Giây phút vỡ òa của người cha đón con gái trôi dạt 8 giờ trên biển - Ảnh 3.

Chị T.T.P. gặp lại cha tại buổi bàn giao. (ảnh: Biên phòng TP. Đà Nẵng)

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8/8 khi nhóm 6 thanh niên đi bộ ra khu vực Mũi Nghê chụp ảnh. Một con sóng lớn bất ngờ bủa vằn cuốn trôi chị P. cùng hai người bạn M.T.P. và T.T.A.D. Thấy vậy, anh N.T. (30 tuổi) lao xuống cứu cũng bị sóng cuốn ra xa. Anh T. sau đó được tàu cá cứu sống, còn chị P. được tàu Hải quân vớt lên chiều cùng ngày.

"Tôi không mong gì hơn, chỉ mong các tàu sớm tìm thấy hai cháu còn lại. Làm cha mẹ, không ai chịu nổi đau đớn này cả", ông Tường trải lòng.

Hiện tại, các lực lượng Hải quân, Biên phòng và Cứu nạn hàng hải vẫn đang huy động tối đa phương tiện, rà quét trên diện rộng để chạy đua với thời gian tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.