Sau nhiều lần Phương thể hiện sự quan tâm quá mức tới giám đốc Đăng - chồng của Mỹ Anh, Mỹ Anh đã chính thức có cuộc trò chuyện riêng với Phương. Mỹ Anh ủng hộ việc Phương với tư cách nhân viên muốn có mối quan hệ tốt với sếp, nhưng cô nhấn mạnh rằng quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu, trong đó có kiểu lại phạm vào tối kị.
Phương giải thích cô chỉ đang giúp Đăng giảm căng thẳng trong công việc và thề không có ý gì xấu. Mỹ Anh khuyên Phương nên tìm một môi trường khác phù hợp hơn. "Phụ nữ khôn ngoan không ai biến mình thành cái bóng lởn vởn bên đàn ông tìm ánh sáng" - Mỹ Anh khuyên Phương.

Đăng về nhà trách móc vợ vì đã tự ý đi gặp ông Lợi để bàn công việc. Anh trách vì vợ luôn tự quyết mọi chuyện, mà không bàn bạc với chồng. Trong khi Mỹ Anh làm vậy là vì muốn chồng tập trung vào chuyên môn thì Đăng lại không muốn bị kiểm soát và áp đặt. Đặc biệt, Đăng trách Mỹ Anh loại Phương mà không bàn với anh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.