Mỹ Anh bắt đầu nghi ngờ chồng và nữ đối tác "có vấn đề"
Nhân ngày Đăng (Doãn Quốc Đam) đi công tác, Mỹ Anh (Phương Oanh) mời Linh (Lan Phương) lên nhà ăn cơm tối cùng hai mẹ con. Sau bữa ăn, Mỹ Anh và Linh tâm sự về chuyện hôn nhân, gia đình. Linh kể cho Mỹ Anh nghe chuyện ngày bé ngày nào cô cũng phải theo bố mẹ đi diễn kịch. Vở kịch mà Linh nhắc đến ở đây là chuyện bố mẹ cô không hạnh phúc nhưng luôn diễn một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đến khi mặt nạ vỡ vụn, bố mẹ cô mỗi người một nơi, để lại đứa trẻ là Linh ở với bà, rồi với bác... Khi đang nói chuyện dở, Đăng bất ngờ trở về từ chuyến công tác. Anh bất ngờ trước sự có mặt của Linh trong nhà mình nên nhanh chóng đi vào phòng, tránh mặt Linh.


Thỉnh thoảng Đăng vẫn hẹn bố vợ đi uống bia và lần này cũng vậy, nhưng bố vợ vẫn tinh ý nhận ra Đăng rất mệt mỏi và dường như có tâm sự. "Có bao giờ bố làm cho mẹ thất vọng không?" - Đăng úp mở hỏi bố vợ, khiến ông phải đặt câu hỏi: "Anh có tội gì làm cho cái Mỹ Anh thất vọng phải không?". Bố vợ không chờ câu trả lời của Đăng mà khuyên con rể hãy thành khẩn để nhận sự khoan hồng vì phụ nữ thường bao dung, mềm mỏng.

Đăng vừa đón con về tới nhà đã bị Mỹ Anh "triệu tập" xuống phụ giúp dọn dẹp, bày biện nhà mới cùng Linh. Trong lúc Đăng khoan tường treo tranh, Linh đã cố tình nhắc lại chuyện riêng giữa hai người: "Để em xem lúc anh khoan, tay của anh có khéo như lúc anh câu mực không nhé". Câu nói này của Linh khiến Đăng giật mình sợ hãi, trượt tay khoan vào tay. Trong khoảnh khắc này, Linh cuống quýt lo lắng cho Đăng, vội lấy urgo định băng vết thương cho Đăng...
Mỹ Anh chứng kiến tình huống này và thấy bất ngờ trước thái độ lo lắng đó của Linh. Cô liền nhớ lại những lời cảnh báo trước đó của Ngân. Sau buổi dọn nhà hôm đó, Mỹ Anh tiếp tục mời Linh lên nhà ăn cơm. Chứng kiến Đăng lấy lý do đau bụng để tránh ăn cơm cùng Linh, còn Linh lại thể hiện rõ sự thất vọng khi không được dùng bữa cùng Đăng, Mỹ Anh tiếp tục nhận thấy sự bất ổn giữa hai người - như lời cảnh báo của Ngân.


Sau buổi hẹn hò lần thứ ba, Ngân "cảm nắng" anh Dũng con bác Bơ
Biết Ngân (Việt Hoa) đang ở trên thành phố, Dũng (Đức Hiếu) hẹn Ngân ăn tối. Sau hai lần đi ăn đều ấn tượng xấu, lần này, Dũng hứa sẽ mời Ngân một bữa thịnh soạn. Trong lúc Dũng ăn, Ngân giả vờ chơi điện tử để tái hiện lại lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Hành động này của Ngân khiến Dũng xấu hổ: "Cô đúng là biết cách làm người đối diện phải tự cảm thấy mất mặt". Dũng càng nói giọng hờn dỗi thì càng bị Ngân trêu đùa. Sau đó, cả hai đã bớt chí choé, có vẻ hòa hợp hơn và có một buổi hẹn hò vui vẻ - khác với hai lần thất bại trước đó.


Ngân và Dũng hẹn hò vui vẻ.
Sau bữa ăn, Dũng còn đưa Ngân về tới tận khu tập thể. Trong cuộc trò chuyện ngắn tại đây, cả hai thêm hiểu hơn về nhau. Dũng không biết Ngân quyết định về quê vì lý do gì nhưng anh tin đó là điều hợp lý. Vì anh cho rằng, với một người ngang bướng như Ngân, không điều gì có thể khiến cô bỏ cuộc dễ dàng. Lời nhận xét này của Dũng khiến Ngân có chút bất ngờ vì cô không ngờ anh cũng hiểu cô đến như thế.


Ngân nhận được tờ rơi cùng với lời khuyên của Dũng nên quyết định đăng ký lớp học đầu bếp. Trong khi cô đang soạn tin nhắn để báo với Dũng về quyết định "điên rồ nhất cuộc đời" của mình thì bị Lam "bắt quả tang". Lam oang oang giữa quán trà trêu Ngân và "con bác Bơ" - cái tên Lam nhìn thấy ở danh bạ điện thoại Ngân, khiến Ngân ngượng chín mặt với Dũng, vội kéo Lam rời khỏi quán. Tất cả lời trêu chọc của Lam dành cho Ngân và "con bác Bơ" đã bị Dũng nghe hết, vì thế, khi Ngân quay lại quán, anh chàng lại trêu chọc Ngân. Ngân xấu hổ, tìm cách lấp liếm trước những lời trêu đùa của Dũng rồi nhanh chóng rời khỏi quán.


Về phía Lam (Quỳnh Kool), càng ngày cô càng rất nhớ chồng. Nghe lời Ngân, cô gạt bỏ sĩ diện, nhấc điện thoại gọi cho chồng trước, nhưng đen đủi lại gọi đúng lúc Toàn đang làm chương trình trên sóng trực tiếp nên chỉ kịp báo vợ "có gì nhắn tin", khiến Lam ấm ức và bực mình.

Quý vị đón xem tập 39 phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng lúc 20h thứ Tư (05/11) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.