Mở đầu tập 43 phim Gió ngang khoảng trời xanh, Mỹ Anh (Phương Oanh) lên tầng thượng của khu tập thể để thư thái đầu óc. Lam (Quỳnh Kool) lên trò chuyện với chị. Hai chị em nhớ lại ngày xưa bé hay trốn ngủ trưa lên đây chơi. Nhớ ngày bé ngây thơ, hồn nhiên bao nhiêu thì Mỹ Anh lại thở dài với những nỗi buồn bây giờ của một người lớn.
Hai chị em nói về chuyện ly hôn. Mỹ Anh cho biết cô nhận ra ly hôn không chỉ rời xa một người, mà còn rời xa chính mình. Còn Lam, lúc ký giấy ly hôn, cô chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật sớm để cô đỡ bị mệt và phải suy nghĩ nhiều, nhưng giây phút nhìn thấy chữ ký của Toàn trên tờ giấy ly hôn, trái tim cô như vỡ vụn. Cô nghĩ như mọi lần Toàn sẽ níu kéo, nhưng anh đã không làm thế. Bây giờ, Lam đang mắc kẹt trong chính tờ giấy ly hôn của mình.
Lam biết Mỹ Anh là người thích kiểm soát mọi thứ theo ý của mình, nhưng thực tế không phải lúc nào việc gì cũng theo ý của mình. Nghe câu này, Mỹ Anh lại nhớ đến lời nói của Linh về việc Đăng cảm thấy bị o ép, ngột ngạt dưới sự kiểm soát của Mỹ Anh.

Linh (Lan Phương) tình cờ nghe được thông tin căn hộ nhà Mỹ Anh đã giao bán và gia đình đã chuyển đi. Cô liền lên căn hộ thì bắt gặp Đăng (Doãn Quốc Đan) đang khóc nức nở một mình trong ngôi nhà của mình. Hình ảnh này khiến Linh không khỏi nhói lòng. Vừa thấy Linh, Đăng vội lau nước mắt và nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù. Sau khi nói vài lời, Đăng giục Linh "biến đi! Đừng có đến gần gia đình tôi". Trước những lời lẽ nặng nề của Đăng, Linh không dám nói một lời nào mà lặng lẽ nhìn anh kéo vali rời đi. Linh không hiểu sao sau khi đạt được mục đích phá nát hạnh phúc gia đình Đăng - Mỹ Anh, cô lại đau khổ như thế này.
Linh cảm thấy mình gặp phải những triệu chứng mất ngủ, nhức đầu, tim đập nhanh, lo âu... nên cô gọi điện cho bác sĩ ở Quảng Ninh từng điều trị cho mình cách đây 2 năm, nhờ bác sĩ kê đơn thuốc để cô mua tại Hà Nội, nhưng bác sĩ đã từ chối vì thuốc rối loạn tâm thần không thể kê đơn như vậy.


Sau ly hôn, Mỹ Anh nhanh chóng thuê một căn hộ để tiện gần trường học của Minh. Cô gọi điện thông báo cho bố yên tâm. Trong khi đó, Đăng cũng dọn tới nhà mới, lòng buồn rười rượi. Vừa tới nhà mới, việc đầu tiên là anh bày ảnh của vợ con, ảnh gia đình lên kệ.
Sau khi "vật vã" với những triệu chứng của căn bệnh rối loạn tâm thần, không thể chịu nội nữa, Linh đã quyết định đến quán trà để gặp Mỹ Anh và nói hết toàn bộ sự thật.
"Cảm ơn Mỹ Anh rất nhiều đã đồng ý ngồi với tôi hôm nay sau những gì đã xảy ra" - Linh mở đầu câu chuyện. Sau đó, cô thông báo đã xin nghỉ việc ở Hoàng Tuấn và sẽ vào miền Nam làm việc. "Trước khi đi, có một người thực sự tôi muốn gặp là bé Minh" - Linh bộc bạch - "Nhờ cô chuyển đến bé Minh một lời xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi tới nước này". Mỹ Anh cho biết, trong mắt bé Minh, Linh vẫn là một cô hàng xóm dễ mến và tử tế. Mỹ Anh không muốn Linh trở thành một khoảng đen tối trong ký ức của con trai mình.
Sau đó, Linh tiếp tục nói hết sự thật lòng mình. Cô khẳng định ngay từ đầu không muốn đi đến ngày hôm nay nhưng vì sự hoàn hảo của Mỹ Anh, vì cuộc sống của Mỹ Anh đang có, thực sự khiến người khác cảm thấy thách thức.




Sau đó, Linh bật khóc nức nở vì hình ảnh bé Minh kéo vali rời khỏi căn hộ khiến cô nhớ đến quá khứ của mình - một cô bé Linh chứng kiến bố mẹ ly hôn. Hình ảnh đó như một lần nữa cứa vào nỗi đau mà cả đời này cô không quên.
"Tôi không biết quá khứ cô đã phải trải qua những gì để trở thành người như bây giờ, nhưng tôi mong những ngày tháng sau này, cô có thể sống nhẹ nhàng hơn. Cô không phải oán giận khi thấy người khác hạnh phúc, cũng không phải mang nỗi đau ra để so bì hơn thua và nhất là không phải hối hận với chính mình." - Mỹ Anh bình thản nói với Linh.

Trở về nhà, bước vào thang máy, Linh vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của mình thuở nhỏ khi mang đầy "vết thương" sau khi bố mẹ ly hôn. Linh đối thoại với chính mình trong quá khứ. Cô thương cô bé Linh năm xưa chịu tổn thương bởi bố mẹ ly hôn. Cô cứ nghĩ mình quên quá khứ đó thì mình sẽ buộc phải trưởng thành trong cuộc đời này.

Ở diễn biến khác, Ngân (Việt Hoa) vẫn quyết tâm thuyết phục Dũng (Đức Hiếu) điều chỉnh menu của quán - bổ sung bán trà sữa. Dù mắng Ngân "dai như đỉa" nhưng Dũng cuối cùng cũng đành phải "thua" cô, đồng ý nghiên cứu công thức pha trà sữa.
Sau khi ổn định chỗ ở mới, Mỹ Anh tới quán trà để bàn bạc với Ngân và Dũng về ý kiến thay đổi menu của Ngân. Với sự thuyết phục của Ngân, Mỹ Anh đã đồng ý thử những loại trà sữa như Ngân đề xuất. Để xoa dịu Dũng, Ngân khen anh luôn là "trà nghệ sư số 1 Việt Nam" trong lòng cô.



Toàn và Lam hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Lam đến trước và gọi sẵn cà phê theo đúng khẩu vị của chồng. Lam thông báo toà trả lại hồ sơ của hai vợ chồng vì không có giấy đăng ký kết hôn. Mặc Toàn khẳng định để ở tủ đầu giường nhưng Lam vẫn thông báo không tìm thấy. Sau đó, cô còn gợi ý Toàn về nhà để tìm. Tuy nhiên, Toàn ngây thơ cứ một mực khẳng định không vứt giấy tờ lung tung, mà không hiểu ý vợ muốn chồng quay về nhà.


Quý vị đón xem tập 44 Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng 20h hôm nay (18/11) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.