Toàn mừng rỡ vì vợ không lựa chọn bỏ thai
Sau khi rời bệnh viện, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) về nhà Mỹ Anh (Phương Oanh). Hai chị em có cuộc tâm tình khá dài. Lam cảm ơn Mỹ Anh vì nếu không có chị ở bên thì có thể cô đã làm điều dại dột. Mỹ Anh khuyên Lam khi đã quyết định thì phải mạnh mẽ vì con và cũng vì chính mình.


Không thể gọi được cho vợ, Toàn (Tô Dũng) đến tòa chung cư của Mỹ Anh cũng là nơi Lam làm việc để tìm vợ. Mỹ Anh báo tin vừa đưa Lam đi viện và giả vờ nói với Toàn về việc đã bỏ thai vì Toàn không muốn sinh con. Dù chưa sẵn sàng có con nhưng nghe tin này Toàn cũng bàng hoàng vì anh chưa đưa ra quyết định và cũng chưa chuẩn bị tinh thần.
Sau khi nghe tin này, Toàn bần thần cả buổi. Khi gặp em trai, kể chuyện với em về việc chưa sẵn sàng có con nên vợ phải đi bỏ thai, Toàn rưng rưng nước mắt thú nhận mình hụt hẫng và cảm thấy có lỗi với vợ.


Trong khi đó, Kim Ngân đã mắng Mỹ Anh vì suy nghĩ dại dột định bỏ thai. Ngân nhắc lại cho bạn thân nhớ rằng: "Chồng là cái duyên, con mới là máu thịt". Còn Mỹ Anh thấy Lam vừa tỉnh dậy đã giục "cô công chúa" về vì Toàn vẫn đang ngồi chờ ở dưới.
Toàn tìm mọi cách dỗ dành vợ nhưng Lam tỏ ra mệt mỏi, không thiết tha gì vì cô đang đau bụng. Đúng lúc này, mẹ vợ biết tin nên tức tốc đến nhà con gái. Bà cùng Toàn đưa Lam đến bệnh viện. Trong lúc chờ bác sĩ siêu âm cho Lam, Toàn không giấu nổi sự lo lắng cho sức khỏe của vợ và em bé trong bụng nên liên tục hỏi bác sĩ. Nhìn chồng như vậy, Lam thấy hạnh phúc khi biết rằng dù chồng luôn nói chưa sẵn sàng có con nhưng trong thâm tâm anh vẫn rất vui.



Mẹ vợ biết Lam từng có ý định bỏ thai cũng vì chồng chưa muốn có con nên bà đã mắng thẳng mặt Toàn. Bà dọa nếu con rể không muốn có con, muốn sống một mình thì mẹ con Lam ra viện, bà sẽ đón về chăm lo.

Lam mới vào viện khám, Mỹ Anh và Kim Ngân cũng đã lo lắng tức tốc chạy vào viện. Hơn lúc nào hết, Lam cảm thấy hạnh phúc vì quyết định giữ con của mình và vì luôn có mọi người thương yêu mình ở bên.

Mỹ Anh được bà Lý tâm sự nỗi lòng vốn giấu kín
Mỹ Anh nhận tin nhắn thông báo từ nhà trường – bé Minh không trúng tuyển vào trường. Lập tức, cô đến trường đề nghị phúc khảo kết quả của con. Sau đó, cô lại đến nhà gặp bà Lý (Khánh Huyền đóng).
Vừa gặp, bà Lý đã mắng Mỹ Anh té tát vì giới thiệu một "đạo diễn nửa mùa", "hạng ruồi". Ở buổi gặp mặt làm việc với vị đạo diễn đó, khi bà Lý đòi chi tiền để làm phóng sự chân dung xuất hiện trên truyền hình, đạo diễn đã mắng bà là hoang tưởng, để tiền đi khám bệnh tâm lý, thay vì đòi làm phóng sự riêng.

Mỹ Anh không giúp được bà Lý lên truyền hình khiến bà tức giận mắng cô chỉ là hạng người thích phông bạt, "thấy sang bắt quàng làm họ". Mỹ Anh cảm thấy bị xúc phạm nên đáp trả thẳng mặt phú bà. Cô nhận xét bà Lý là người cố chấp, khi không chấp nhận sự thật thì đổ lỗi cho người khác... Bà Lý là người luôn cho rằng tiền có thể mua được tất cả nhưng Mỹ Anh nhắc cho bà nhớ rằng: "Có những thứ tiền không thể đánh đổi được".


Mỹ Anh cũng nói rõ cho bà Lý biết cô không xin xỏ bà cho bé Minh vào trường vì bé có đủ năng lực. Cô chỉ muốn gặp bà Lý vì bà là người có tiếng nói ở trường để bé Minh không phải chịu bất công.
Nghe đến đây, bà Lý bỗng lắng lại và bộc bạch với Mỹ Anh: "Cô vì con mình thì tôi cũng chỉ vì con tôi thôi". Nghe vậy, Mỹ Anh đã sững người và quay lại nghe bà Lý tâm sự nỗi khổ riêng của mình. Hồi còn trẻ, bà Lý biết mình có lợi thế nhan sắc nên đã tận dụng để có con với một người đàn ông giàu có. Bà cứ ngỡ mình nắm chắc phần thắng so với chính thất, nhưng hóa ra bà đã nhầm - họ là người có tiền nên họ không cần đánh ghen ầm ĩ, mà họ cướp mất con của bà, vì họ không có con trai. Họ dạy con trai bà ghét chính mẹ đẻ. Khi đó, bà đau khổ đến muốn chết nhưng bà đã mạnh mẽ cố gắng thành đạt như bây giờ để mong một ngày bà có thể nói với con rằng "Mẹ không bỏ rơi con". Đó cũng là lý do bà muốn làm phóng sự chân dung để con trai có thể xem được và hiểu hơn về mình.

Quý vị đón xem tập 8 phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng lúc 20h hôm nay (28/8) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.