Vừa gặp Hoàng Lam, Kim Ngân đã mắng bạn thân vì suy nghĩ dại dột định bỏ thai. Ngân nhắc lại cho Lam nhớ rằng: "Chồng là cái duyên, con mới là máu thịt".
Trong khi đó, Toàn chạy tới nhà Mỹ Anh để tìm Lam. Thấy sự lo lắng của Toàn, Mỹ Anh giả vờ đã đưa Lam đến bệnh viện để "xử lý cái thai", khiến Toàn bàng hoàng. Anh dù chưa muốn có con nhưng cũng chưa sẵn sàng để đưa ra quyết định.


Mỹ Anh không giúp được bà Lý lên truyền hình khiến bà tức giận mắng cô chỉ là hạng người thích phông bạt, "thấy sang bắt quàng làm họ". Mỹ Anh cảm thấy bị xúc phạm nên đáp trả thẳng mặt quý bà này. Cô nhận xét bà Lý là người cố chấp, khi không chấp nhận sự thật thì đổ lỗi cho người khác... Theo Mỹ Anh, bà Lý là người luôn cho rằng tiền có thể mua được tất cả nhưng Mỹ Anh nhắc cho bà nhớ rằng: "Có những thứ tiền không thể đánh đổi được".
Về chuyện học hành của con trai, Mỹ Anh cũng nói rõ cho bà Lý biết cô không xin xỏ bà cho bé Minh vào trường vì bé có đủ năng lực. Cô chỉ muốn gặp bà Lý vì bà là người có tiếng nói ở trường để bé Minh không phải chịu bất công.
Liệu hiểu rõ về Mỹ Anh hơn, bà Lý có thay đổi cách nhìn đối với cô và giúp cô đòi lại công bằng cho con trai?



Quý vị đón xem tập 7 phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng lúc 20h hôm nay (25/8) trên kênh VTV3!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.