Giữ đôi chân cho bé trai bị rắn hổ mang cắn

VTV.vn - Bé trai 41 tháng tuổi bị khiếm thị bẩm sinh rơi vào nguy kịch sau khi bị rắn hổ mang cắn. Nọc độc gây hoại tử lan rộng, đe dọa phải cắt bỏ chân.

Vùng chân được tái tạo. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Vùng chân được tái tạo. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Bé trai 41 tháng tuổi, người dân tộc Mường, bị khiếm thị bẩm sinh do đục thủy tinh thể hai mắt, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai bảo tồn thành công chân trái sau khi bị rắn hổ mang cắn gây hoại tử diện rộng.

Tai nạn xảy ra khi bé đang chơi trên sàn nhà và bị rắn cắn vào bàn chân trái. Sau khi được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa, dù điều trị tích cực, nọc độc vẫn tiếp tục phá hủy da và mô mềm, khiến vùng hoại tử lan từ bàn chân lên cẳng chân và đùi. Trẻ đứng trước nguy cơ nhiễm trùng nặng và phải cắt bỏ chi thể.

Các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa phối hợp với Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã cắt lọc toàn bộ mô hoại tử, đồng thời tìm giải pháp che phủ vùng khuyết hổng phần mềm kéo dài từ đùi xuống bàn chân.

Theo ThS.BS Trương Thế Duy, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, đây là trường hợp rất khó do bệnh nhi chỉ nặng 9 kg, nguồn da lành để ghép rất hạn chế trong khi diện tích tổn thương quá lớn. Ekip đã quyết định lấy da đầu của chính bệnh nhi để ghép che phủ vết thương. Đây là nguồn da có khả năng hồi phục tốt, nếu lấy đúng kỹ thuật tóc vẫn có thể mọc trở lại.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ, kiểm soát nhiễm trùng, chăm sóc dinh dưỡng và đánh giá sự sống của các mảnh ghép. Sau 7 ngày, toàn bộ vùng da ghép bám sống tốt, vết thương tiến triển thuận lợi, chân trái được bảo tồn. Vùng da đầu lấy ghép cũng hồi phục tốt và tóc có thể mọc trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi vẫn cần tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng. Việc giữ được chi thể có ý nghĩa đặc biệt, giúp em có cơ hội tập đứng, tập đi bằng chính đôi chân của mình trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.