Trong khi nhiều khu vực trên cả nước đang trong mùa mưa, đối diện với tình trạng ngập úng thì tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lại xảy ra một vấn đề trái ngược: hàng trăm hộ dân nơi đây đang phải xoay sở với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.
Dù các công trình nước sạch đã được đầu tư, nhưng nguồn nước vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Bởi thế, suốt nhiều năm qua, người dân xã vùng cao này luôn sống trong cảnh thiếu nước ngay cả giữa mùa mưa.

Gia đình bà Thử phải vay mượn 50 triệu đồng để khoan thêm giếng mới tuy nhiên dù tiêu tốn cả chục triệu nhưng kết quả không mấy lạc quan.
Để có nguồn nước sinh hoạt cho gia đình, bà Thử đã phải xoay sở, vay mượn hơn 50 triệu đồng để khoan thêm một chiếc giếng mới sau khi nguồn nước từ giếng cũ đã hoàn toàn cạn kiệt. Tiêu tốn cả chục triệu đồng nhưng kết quả lại chẳng mấy lạc quan.
Ở xã Vân Hoà, không phải hộ nào cũng có điều kiện để bỏ tiền khoan giếng tìm nguồn nước, những giếng khoan được Nhà nước đầu tư, có đến hơn chục hộ phải chung nhau sử dụng.
''Thiếu nước, nắng thì thiếu nước còn mùa mưa khi có khi không. Có cái giếng khoan cũng không đủ. Bơm được 2-3 phút là hết, không đủ nước để sinh hoạt'', anh Lê Ngọc Vang, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết.


Hơn chục hộ phải chung nhau sử dụng nguồn nước từ giếng khoan được Nhà nước đầu tư.
Trước đó, UBND xã Vân Hòa cũng đã đầu tư hàng chục giếng khoan và xây dựng 5 công trình nước tự chảy dẫn nước từ suối về cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, những công trình này chỉ phát huy hiệu quả sau mỗi cơn mưa lớn.
Xã Vân Hòa với địa hình chủ yếu là đồi núi, những năm gần đây nguồn nước ngầm ngày càng cạn kiệt. Dân cư thưa thớt, địa bàn rộng, nên việc thu hút đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung vẫn là bài toán chưa có lời giải.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.