Người đương thời: Lương y Phạm Thị Hồng

3 năm ròng rã đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại vụ án oan của ba thanh niên không quen biết, sự “lì lợm” của lương y Phạm Thị Hồng khiến nhiều người ngạc nhiên. Ít người biết rằng tất cả bắt nguồn từ một bức thư chị nhận được năm 19 tuổi.

Bố mẹ vốn là cán bộ cách mạng tập kết ra Bắc, ngay sau khi sinh chị, nhận được lệnh của cấp trên, cả bố mẹ đều quay trở lại miền Nam chiến đấu, gửi đứa con đỏ hỏn cho một người quen ở Hà Tây. 7 ngày sau khi nhìn thấy ánh mặt trời, chị Phạm Thị Hồng trở thành trẻ mồ côi. Ba bị địch bắt mang ra trường bắn, má sau đó cũng bị lùng giết hại.

19 năm sống trong tình cảm thân thương của ba mẹ nuôi, chị Hồng không hề biết đến lai lịch thật sự của mình cho đến một ngày ba Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – bạn chiến đấu với ba má chị ngày xưa) tìm gặp chị và trao lại bức thư của người cha đã hi sinh. “Con không được phản bội lại chính lương tâm mình với bất kỳ lý do nào. Cuộc sống của con phải lấy nhân nghĩa làm lẽ sống". Những lời trăn trối của ba văng vẳng bên tai chị và con đường trở thành một lương y đã theo chị từ đó.
Năm 2006, câu chuyện của một người bệnh là phạm nhân bị liệt nửa người với mức án 41 năm tù giam vì tội danh cướp của và hiếp dâm khiến chị chú ý. Phạm nhân đó một mực kêu oan, cho rằng mình chưa từng quan hệ với phụ nữ. Bằng kinh nghiệm của một bác sĩ Đông y lâu năm trong nghề, chị Hồng bấm huyệt và chứng nhận lời nói của phạm nhân là đúng.
3 năm ròng rã thu thập mọi chứng cứ có thể, làm đơn kêu oan hộ tới 36 cơ quan chức năng, hành trang của chị chỉ là niềm tin vào sự phán đoán của mình và lời dặn dò của người cha đã hi sinh. Cuối cùng, sự “lì lợm” của chị đã mang lại kết quả. Đích thân Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân xem xét lại vụ án. Những sai sót trong quá trình điều tra đã dần lộ ra. Ba phạm nhân vốn đã bị giam gần 10 năm được thả tự do… Từ đó chị Phạm Thị Hồng được báo chí gọi trìu mến là “Bao Công thời hiện đại”.
Trong chương trình Người đương thời tuần này, khán giả sẽ cùng nhà báo Tạ Bích Loan trò chuyện với lương y Phạm Thị Hồng, tìm hiểu rõ hơn câu chuyện phát hiện oan sai của chị, lý do khiến chị quyết tâm giúp 3 chàng thanh niên không quen biết và hành trình 3 năm kêu oan hộ của chị.
Chương trình Người đương thời phát sóng vào 18h thứ ba ngày 10/8, phát lại vào 13h chủ nhật ngày 15/8 trên VTV6. Mời các bạn đón xem!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.