Được đầu tư tới 150 triệu USD, "Tôi là huyền thoại" là một trong những dự án làm phim tốn kém nhất trong năm 2007. Tuy nhiên, các hãng sản xuất không thể hài lòng hơn khi nó đem về gần 581 triệu USD tiền vé trên toàn thế giới.
Nội dung phim:
Đầu năm 2009, một số nhà khoa học Mỹ tuyên bố tìm ra loại virus có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư. Rủi thay, thứ mà họ tìm được chính là biến thể của virus gây bệnh sởi. Được đưa vào cơ thể người để chống ung thư, chúng nhanh chóng sinh sôi nảy nở và tiêu diệt hàng triệu người mỗi ngày.
Đến cuối năm 2012, hơn 99% dân số thế giới nhiễm virus, trong đó 90% tử vong. Hơn 9% số người còn lại không chết, nhưng mất hết ý thức và chỉ biết hút máu để sinh tồn. Những xác chết biết đi này luôn ở trong trạng thái điên cuồng nhưng rất sợ bức xạ cực tím. Do đó, ban ngày chúng ẩn nấp trong các tòa nhà và những nơi mà ánh nắng Mặt trời không thể lọt tới. Những người có khả năng miễn nhiễm với virus, chiếm chưa tới 1% dân số toàn cầu, liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác để không trở thành mồi của những kẻ khát máu.
Đúng vào đêm Giáng sinh năm 2009, Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh cho quân đội di dân khỏi các thành phố lớn. Chuyên gia về virus Robert Neville, một nhà khoa học đeo lon trung tá trong quân đội, tình nguyện ở lại thành phố để tìm ra loại vaccine cứu loài người.
Với mong muốn cứu thoát loài người khỏi sự diệt vong, Neville phải tìm cách đảo ngược những tác động của virus bằng cách dùng chính dòng máu miễn dịch của mình. Nhưng máu của anh cũng là thứ mà những nạn nhân bị nhiễm virus săn lùng...
Bộ phim Mỹ "Tôi là huyền thoại" sẽ được phát sóng trong chương trình Phim cuối tuần trên VTV1 - Đài THVN vào chủ nhật (2/1/2011). Mời quý vị và các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.