Gần 2 tuần sau đợt mưa lũ lịch sử, nhiều bản làng vùng cao của TP Đà Nẵng vẫn còn bị cô lập. Để bảo đảm đời sống cho bà con vùng bị chia cắt, những ngày này, hàng chục người vượt lòng hồ thủy điện Sông Bung 4, gùi nhiều mặt hàng thiết yếu đến các bản làng xa xôi.
Bằng cách này, gần 1.000 đồng bào Cơ Tu tại thôn Tơ Pơơ, xã Bến Giằng đã được tiếp tế lương thực.

Sau gần 1 ngày xuyên qua những cánh rừng già, đội tiếp tế đã đến nơi, mang theo gạo, muối, cá khô và đồ dùng thiết yếu.
Con đường độc đạo vào thôn Tơ Pơơ sau mưa lũ, bị sạt lở nhiều đoạn. Chỉ những người có sức khỏe, có kinh nghiệm vượt lòng hồ thủy điện mới có thể đi được.
Sau gần 1 ngày xuyên qua những cánh rừng già, đội tiếp tế đã đến nơi, mang theo gạo, muối, cá khô và đồ dùng thiết yếu.
"Trong thời gian bị cô lập, bà con đã nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của UBND xã Bến Giằng", ông Zơ Râm Thình (Trưởng thôn Tơ Pơơ, xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) cho biết.
Để đảm bảo cho trẻ em vùng cô lập không bị gián đoạn việc học tập, lực lượng chức năng xã Bến Giằng cùng thầy cô giáo đã tổ chức đưa hơn 20 học sinh băng núi, vượt sông để đến trường an toàn.
"Em rất cảm ơn các thầy cô và cô chú đã đến hỗ trợ thôn em, đến chở các em học sinh bị cô lập đi học", em Chơ Râm Thị Liên (thôn Tơ Pơơ, xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) bày tỏ.

Lực lượng chức năng xã Bến Giằng cùng thầy cô giáo tổ chức đưa hơn 20 học sinh băng núi, vượt sông để đến trường an toàn.
Qua khảo sát, từ trung tâm xã Bến Giằng đến thôn Tơ Pơơ hiện có 20 điểm sạt lở rất nguy hiểm, phải mất khoảng nửa tháng nữa mới có thể thông tuyến. Vì vậy, địa phương đã lập kế hoạch vận chuyển thêm các mặt hàng thiết yếu cho người dân.
Về lâu dài, mô hình "thiết lập kho lương thực dự trữ" sẽ được nhân rộng tại vùng xung yếu để ứng phó với tình huống bị cô lập dài ngày.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.