
Những con phố vốn đông đúc, quen thuộc bỗng trở nên yên ả, nhường chỗ cho nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng của ngày đầu năm mới.

Tại khu vực Hồ Tây người dân vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng ngay trong ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, lượng người không đông như thường lệ.




Một vài người chạy bộ chậm rãi ven hồ, người đạp xe, tận hưởng không khí trong lành và cảm giác thư thái hiếm có.


Không xa đó, trên phố Phan Đình Phùng, một trong những tuyến đường đẹp nhất Hà Nội, không khí ngày đầu năm trở nên nhẹ nhàng và thư thái. Lượng phương tiện không nhiều, xe máy và xe đạp di chuyển chậm rãi dưới những hàng cây xanh.




Khu vực hồ Hoàn Kiếm lại mang một không khí rộn ràng hơn, nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng của ngày đầu năm. Nhiều người dân chọn nơi đây để dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí xuân.




Những tà áo dài đủ màu sắc xuất hiện quanh hồ, nổi bật giữa không gian đô thị hiện đại. Các gia đình, nhóm bạn trẻ cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.