Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 8/1, khi chị N.T.H đi làm về và đứng trước cửa căn hộ của chị V.A, giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Lúc này, chị V.A chửi bới, túm tóc và đánh vào vùng đầu, mặt chị N.T.H trong khoảng 5 phút, dù đã có người can ngăn.
Video: Camera ghi lại vụ việc.
Sau sự việc, chị N.T.H đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Chị H. đã gửi đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc.
Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan việc chị N.T.H phản ánh hành vi gây phiền toái của con trai chị V.A trên nhóm cư dân, khiến chị V.A bức xúc. Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục xác minh, lập hồ sơ và trưng cầu giám định thương tích để xử lý theo quy định.

Chị N.T.H đang phải theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện. (ảnh: NVCC)
Trước đó, chiều 9/1, trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, chị N.T.H. cho biết đang phải theo dõi sức khỏe tại bênh viện.
"Ngay sau khi bị hành hung, tôi đau đầu, choáng váng, đau ngực và khó thở. Nhưng nhà chỉ có hai mẹ con, tôi lo con gái nhỏ ở nhà một mình nên tối qua chưa thể đi khám. Đêm qua tôi hoảng loạn, gần như không ngủ được. Sáng nay tôi phải nhờ người đưa đi bệnh viện. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang vì tôi đau nhiều vùng đầu, tai trái và phần thân trên. Tôi được yêu cầu nhập viện theo dõi chấn thương sọ não", chị H. cho biết.
Kể lại diễn biến, chị H. cho biết khi bị hành hung, chị bị dúi đầu xuống liên tục nên không nhìn rõ bao nhiêu người tham gia tấn công. "Tôi chỉ biết họ đánh dồn vào đầu, bây giờ chạm vào đâu cũng đau", chị nói.
Chị H. cho hay mâu thuẫn với gia đình nam thanh niên trên không chỉ xảy ra với riêng chị mà kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong tòa nhà. Trước đây, gia đình này từng nhiều lần xô xát với các cư dân khác nhưng do khu vực hành lang không có camera nên khó xử lý. Sau sự việc này, chị mới tự lắp camera tại nhà để bảo vệ an toàn.
Riêng trường hợp của chị, chị H cho biết con trai của chị V.A nhiều lần có hành vi khiếm nhã, bấm chuông cửa và thực hiện các hành động không chuẩn mực phía ngoài lớp cửa sắt. Chị và con gái thường xuyên phải nhờ bảo vệ đưa lên tận cửa vì lo ngại bị theo dõi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.