Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Thời báo VTV, diễn viên Hà Việt Dũng chia sẻ về hành trình hóa thân thành Trung tá Phạm Minh trong Trời cao nguyên xanh. Anh tiết lộ những áp lực phía sau một vai diễn chính luận nhiều thoại, đòi hỏi sự chính xác.
Điều gì khiến anh quyết định đảm nhận nhân vật Phạm Minh trong bộ phim Trời cao nguyên xanh?
Đây là một cơ duyên khá thú vị. Tôi đã có ba lần hợp tác với đạo diễn Mai Hiền ở các dự án chính luận trước đó nên giữa hai anh em có sự hiểu nhau nhất định trong công việc. Khi đạo diễn Nguyễn Mai Hiền ngỏ lời mời tham gia một bộ phim về lực lượng an ninh, lại phải lên Gia Lai quay trong thời gian dài, tôi đồng ý ngay.

Hà Việt Dũng trong phim Trời cao nguyên xanh - Ảnh: VFC
Điều khiến tôi hứng thú là bộ phim khai thác đề tài an ninh - một lĩnh vực không quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Nếu như các bộ phim về cảnh sát, điều tra đã xuất hiện khá nhiều thì công tác an ninh lại có những nét đặc thù riêng. Người cán bộ an ninh không chỉ xử lý vụ việc khi nó xảy ra mà phải phát hiện từ những dấu hiệu ban đầu, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ.
Để làm được điều đó, họ phải rất gần dân, hiểu dân và bám sát địa bàn. Chính những điều này tạo nên sự khác biệt của Trung tá Phạm Minh cũng như của Trời cao nguyên xanh.
Anh đã chuẩn bị như thế nào cho vai diễn này?
Điều đầu tiên là tôi tìm hiểu thật kỹ về lý tưởng của nhân vật. Với tôi, dù đóng phản diện hay chính diện thì mỗi nhân vật đều phải có một hệ giá trị và quan điểm sống rõ ràng. Nhân vật Phạm Minh là một cán bộ an ninh mang trên mình trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của địa phương. Khi hiểu được điều đó, tôi cảm thấy việc tiếp cận nhân vật trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, việc học thoại cũng thuận lợi hơn vì mình hiểu được nhân vật đang nghĩ gì, muốn gì.
Tuy nhiên, đây lại là dạng vai khiến tôi áp lực nhiều hơn những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh. Các bộ phim chính luận thường có rất nhiều thuật ngữ nghiệp vụ, thông tin liên quan đến chuyên môn. Diễn viên không được phép nói sai hay hiểu sai vấn đề.

Phân đoạn nào khiến anh nhớ nhất trong quá trình quay phim?
Thực ra áp lực xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên. Đoàn phim ghi hình liên tục tại Gia Lai, đặc biệt là các cảnh ở Công an tỉnh. Khối lượng lời thoại trong những ngày đầu rất lớn. Tôi phải vừa truyền tải thông tin của kịch bản, vừa phải làm sao để lời thoại nghe tự nhiên, đời thường chứ không khô cứng như đang đọc văn bản.
Nhiều hôm cả đoàn giống như đang "tụng kinh". Ai cũng cầm kịch bản học thoại. Mỗi lần đạo diễn hô "Cắt, đạt rồi" là tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Điều gì khiến nhân vật lần này khác với những vai diễn anh từng đảm nhận?
Tôi nghĩ đó là chiều sâu nội tâm. Minh là người có kinh nghiệm, từng trải, có quá trình dài làm công tác điều tra và phá án. Anh ấy không phải mẫu nhân vật thể hiện cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài mà phần lớn mọi thứ đều được giữ lại bên trong.
Để thể hiện tốt nhân vật, tôi dành khá nhiều thời gian suy nghĩ về lý lịch của Minh. Tôi luôn có thói quen xây dựng cho mỗi vai diễn một "hồ sơ riêng", từ quá khứ, tính cách cho đến cách ứng xử trong từng tình huống. Khi làm được điều đó, mình sẽ tránh được việc các nhân vật bị giống nhau.
Khán giả nhận xét anh có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, từ phản diện, tổng tài đến công an. Theo anh, đâu là yếu tố quan trọng nhất?
Ngoại hình có thể là một lợi thế nhưng chắc chắn không phải yếu tố quyết định. Mỗi lần nhận một vai diễn mới tôi đều rất hồi hộp. Tôi không bao giờ nghĩ rằng khán giả sẽ mặc định yêu thích mình. Ngược lại, tôi luôn cảm thấy phải nỗ lực để thuyết phục họ thêm một lần nữa.
Điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiên cứu và chuẩn bị. Khi mình dành đủ thời gian cho nhân vật, nhân vật sẽ dần thấm vào mình. Từ đó cách thể hiện cũng trở nên tự nhiên hơn.
Anh có phải người kén chọn vai diễn?
Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình ở vị trí có thể kén chọn vai. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì vẫn được làm nghề, vẫn có những đạo diễn và nhà sản xuất tin tưởng giao vai. Đó đã là một điều hạnh phúc rồi. Mỗi vai diễn đều mang đến cho tôi cơ hội học hỏi và trải nghiệm những số phận khác nhau. Vì vậy tôi luôn cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình thay vì đặt ra quá nhiều điều kiện.

Lịch quay kéo dài ở Gia Lai và liên tục trong nhiều tháng, anh sắp xếp cuộc sống gia đình như thế nào để yên tâm theo đoàn phim?
Tôi may mắn có một hậu phương rất vững chắc. Trong thời gian tôi đi quay, bà xã ở nhà quán xuyến gần như mọi việc, từ chăm sóc con cái đến công việc kinh doanh của gia đình. Nhờ có sự sẻ chia đó mà tôi có thể tập trung hoàn toàn cho vai diễn. Tôi nghĩ với người làm nghề diễn, sự đồng hành của gia đình rất quan trọng. Khi mình yên tâm về gia đình thì mới có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Đó cũng là điều giúp tôi vượt qua những áp lực trong quá trình thực hiện Trời cao nguyên xanh.
Sau bộ phim này, anh mong muốn thử sức với dạng vai nào?
Thực ra tôi không quá đặt nặng việc phải đóng một dạng vai hoàn toàn mới. Theo tôi, điều thú vị nằm ở cách kể chuyện. Cùng là một nhân vật phản diện nhưng có thể phản diện từ đầu, phản diện ở giữa hay đến cuối mới lộ diện. Cùng là người tốt nhưng mỗi người lại có tính cách, hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng là mình hiểu được nhân vật và tìm ra màu sắc riêng cho họ.
Tôi luôn hy vọng sẽ có cơ hội được khám phá thêm nhiều số phận khác nhau trên màn ảnh. Và sau Trời cao nguyên xanh, tôi tin mình đã có thêm một trải nghiệm nghề nghiệp rất đáng nhớ.
Xin cảm ơn anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.