Xuất hiện trong chương trình Sao Check, nam diễn viên Hà Việt Dũng đã mang đến những câu chuyện làm nghề đầy cảm xúc. Phía sau những vai diễn gai góc hay đào hoa trên màn ảnh VTV là một hành trình dài từ tuổi thơ cơ cực trên nương rẫy, những năm tháng mưu sinh xa nhà đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ với nghệ thuật.
Từ tuổi thơ nhọc nhằn tới mưu sinh xa nhà
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh không giấu được sự xúc động khi kể về những ngày tháng gian khó nhất của cuộc đời. Hà Việt Dũng chia sẻ về quãng thời gian tuổi thơ khó khăn ở vùng cao, đó là những chuỗi ngày vất vả nhưng cũng để lại những dấu ấn không thể nào quên. Cậu bé Hà Việt Dũng ngày ấy lớn lên cùng nương rẫy, với những công việc chân tay quen thuộc, không lấy củi thì cũng ra bắt ốc, bắt hến, đi chăn trâu.

Anh kể lại biến cố của gia đình khi những con trâu - tài sản lớn nhất lúc bấy giờ - không may mất đi, khó khăn lại thêm khó khăn chồng chất. Chính hoàn cảnh ấy đã rèn luyện nên một Hà Việt Dũng đầy nội lực, đồng thời nuôi dưỡng trong anh tình thương yêu sâu sắc dành cho gia đình: "Sống trong hoàn cảnh như thế, đến bây giờ mình vẫn cảm thấy thương bố mẹ, thương những người chị gái của mình. Mình có hai chị gái nên rất thương các chị. Mình nghĩ không có gì có thể bù đắp được hết những vất vả đó".
Trưởng thành, Hà Việt Dũng lên đường nhập ngũ. Khi nhìn lại bức ảnh năm 20 tuổi, nam diễn viên bật cười thừa nhận ngày ấy da mình trắng hơn bây giờ rất nhiều. Những năm tháng quân ngũ để lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp, từ việc tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, được thủ trưởng tặng bằng khen, cho đến mối duyên đặc biệt sau này khi ra quân làm phim Cuộc chiến không giới tuyến.
Hành trình Nam tiến 9 năm sau khi xuất ngũ của anh cũng thú vị. Để có được hình thể chuẩn thi Siêu mẫu, Hà Việt Dũng đã phải nỗ lực rất nhiều sau cú "xịt" năm đầu tiên. Anh kể: "Có những ngày mình nghĩ da mình hơi trắng, tóc để dài, mình muốn da ngăm đen để nổi cơ lên. Dũng trèo lên mái nhà ở Hóc Môn để phơi nắng. Xong cũng nhiệt tình chạy bộ, rèn luyện để người ngợm tập tành ổn hơn. Thực tế thời điểm đấy chiều cao của mình khá ổn, đó cũng là một lợi thế làm người mẫu".
Tuy nhiên, ngay cả khi đã chạm tay vào giải Đồng Siêu mẫu, cuộc sống mưu sinh vẫn chưa bớt phần vất vả với anh. "Lúc được giải Đồng Siêu mẫu, Dũng vẫn đi bán nước mía để kiếm thêm thu nhập", anh chia sẻ.
Sợ "hồn bay phách lạc" trước ống kính và cái duyên đặc biệt với VFC


Nói về cơ duyên đến với nghệ thuật thứ bảy, Hà Việt Dũng không quên nhắc tới người anh, người thầy đã dẫn dắt mình - đạo diễn Ngô Quang Hải. Anh được đưa đi casting phim điện ảnh Mùa hè lạnh với tâm thế của một tờ giấy trắng. "Nhiều cái vụng về lắm. Thật sự khi đứng trước máy quay với ống kính vẫn có cảm giác hồn bay phách lạc. Thời điểm đấy sợ và run vì mình có nhiều thiếu sót, không được đào tạo chỉn chu qua trường lớp", nam diễn viên nói. Tuy nhiên, chính sự mộc mạc ấy đã giúp anh có bước đệm vững chắc, tham gia tiếp 8 phim chiếu rạp khác trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam mỗi năm chỉ sản xuất 1-2 phim.
Cột mốc lớn tiếp theo của Hà Việt Dũng là cơ hội ra Bắc làm phim cùng VFC. Bộ phim truyền hình đầu tay Ngược chiều nước mắt mang đến cho anh vai diễn một giảng viên đào hoa, chuyên lừa tình các cô gái trẻ. Anh hài hước tâm sự: "Cũng có khi trời phú cho gương mặt đóng được nhiều vai chăng? Sau đấy khán giả chửi quá trời luôn, bảo nhìn mặt ông này chỉ muốn tắt tivi thôi".
Lần đầu làm phim ngoài Bắc, đối diện với những ê-kíp mới, anh mang trong mình nhiều bỡ ngỡ và nỗi lo sợ. "Rất sợ làm phim xong các anh có gọi thêm không, hay lại về nhà bứt rứt chân tay", nam diễn viên kể.

Nhưng rồi may mắn mỉm cười khi anh tiếp tục được đạo diễn Mai Hồng Phong giao vai thẩm phán tòa án nhân dân trong Lựa chọn số phận, và từ đó liên tục hóa thân vào các dạng vai mới mẻ, từ cảnh sát hình sự, công an ngầm cho đến vai diễn ấn tượng gần đây nhất trong Độc đạo, khiến khán giả dần quên đi hình bóng những vai sở khanh ngày nào.
Đối với Hà Việt Dũng, việc được đóng phim không phải là áp lực mà là niềm hạnh phúc to lớn. "Nhiều khi Dũng ở nhà tầm hai, ba tháng mà không có phim là bứt rứt, khó chịu trong người lắm", anh tâm sự. Dù đôi lúc xem lại phim vẫn thấy mình có phần "dở hơi" và tiếc nuối vì chưa làm tốt hơn, nhưng anh luôn tâm niệm bản thân đã cố gắng hết sức tại thời điểm đó và luôn khao khát có cơ hội mới để hoàn thiện mình.
Khi được yêu cầu gói gọn con đường nghệ thuật của mình trong 3 từ, nam diễn viên không ngần ngại chọn: May mắn, Ưu ái và Nỗ lực. Anh trải lòng: "May mắn vì mình được tham gia phim của VFC. Ưu ái vì thật ra mình có nhiều thiếu sót, không phải là người giỏi. Sẽ có nhiều người khác làm được thoải mái nếu không có Hà Việt Dũng. Thôi thì nhờ mọi người ưu ái cho Dũng cơ hội làm nghề. Nỗ lực là từ sự ưu ái, may mắn đó, mình phải cố gắng nỗ lực để mọi người yên tâm về sự lựa chọn của mình".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.