Hai cựu Tổng thống kêu gọi người dân Mỹ “thức tỉnh"

An Khê (Theo NBC News, AFP)

27/01/2026 10:47 GMT+7

VTV.vn - Hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bill Clinton ngày 25/1 đã đồng loạt lên tiếng sau hai vụ nổ súng chết người của các đặc vụ Mỹ từ đầu năm nay.

Hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bill Clinton (Ảnh: AFP)

Hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bill Clinton (Ảnh: AFP)

Trong tuyên bố chung, cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama nhận định cái chết của nạn nhân Alex Pretti hôm 24/1 là "một bi kịch đau lòng", đồng thời là "hồi chuông cảnh tỉnh" cho toàn xã hội Mỹ, khi những giá trị nền tảng như pháp quyền, quyền con người và trách nhiệm của nhà nước đang ngày càng bị xói mòn. Vợ chồng ông Obama đồng thời chỉ trích các biện pháp chưa từng có tiền lệ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho rằng việc sử dụng lực lượng vũ trang, che mặt và hành xử thiếu kiểm soát đã khiến người dân cả nước phẫn nộ.

Cùng ngày, cựu Tổng thống Bill Clinton cũng đưa ra tuyên bố gay gắt, cho rằng các vụ việc nổ súng gây chết người của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Minneapolis là "không thể chấp nhận được". Ông cảnh báo rằng nếu người dân Mỹ thờ ơ và chấp nhận đánh đổi tự do sau hơn 250 năm lịch sử, những quyền đó có thể sẽ không bao giờ lấy lại được. "Đây là thời điểm mà hành động hay im lặng của chúng ta sẽ định hình lịch sử trong nhiều năm tới", ông Clinton nhấn mạnh.

Hai cựu Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân “thức tỉnh" - Ảnh 1.

Các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra ở thành phố Minneapolis nhằm phản đối sự hiện diện của lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) (Ảnh: AP)

Ngày 24/1, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, lực lượng đặc nhiệm liên bang Mỹ đã nổ súng vào một người đàn ông khiến người này tử vong. Nạn nhân mới nhất là ông Alex Pretti, 37 tuổi, một y tá khoa hồi sức tích cực, bị bắn chết trong lúc xảy ra xô xát với các nhân viên di trú trên một con đường phủ băng giá. Trước đó chưa đầy 3 tuần, bà Renee Good, cũng 37 tuổi, đã thiệt mạng khi bị một nhân viên di trú bắn ngay trong xe hơi tại cùng thành phố.

Chính quyền liên bang nhanh chóng khẳng định ông Pretti có ý định gây hại cho lực lượng chức năng, viện dẫn việc phát hiện một khẩu súng trên người nạn nhân. Tuy nhiên, các đoạn video do người dân ghi lại và được nhiều cơ quan truyền thông xác thực cho thấy ông Pretti không hề rút vũ khí. Chỉ vài giây sau khi bị xịt chất kích ứng hóa học và quật ngã xuống đường, ông đã bị bắn nhiều phát ở cự ly gần.

Hai cựu Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân “thức tỉnh" - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Hai vụ nổ sung chết người trong vòng chưa đầy 1 tháng đã làm gia tăng làn sóng phẫn nộ đối với chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump đã quy trách nhiệm cho các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Minnesota, bao gồm Thống đốc Tim Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, cáo buộc họ gây ra "tình trạng hỗn loạn" do không hợp tác với lực lượng di trú. Tuy nhiên, gia đình ông Pretti đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc từ chính quyền, gọi đó là "những lời dối trá".

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại Minneapolis, phản đối các hoạt động cưỡng chế nhập cư và yêu cầu chấm dứt việc sử dụng bạo lực quá mức. Nhiều người mang theo biểu ngữ tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi trách nhiệm giải trình từ chính quyền liên bang. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump cho biết đang xem xét toàn bộ vụ việc và sẽ đưa ra kết luận sau, song đến nay vẫn chưa khẳng định rõ liệu hành động nổ súng của các nhân viên di trú có phù hợp hay không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.