Trong chuyến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 575, là đơn vị tiền tiêu, quan sát, bảo vệ chủ quyền vùng biển Đông Nam của Tổ quốc. Sau gần 3 giờ hành trình, vượt trên những con sóng cấp 3, cấp 4, chúng tôi cũng đến được đảo Phú Quý, nay địa danh hành chính mới là Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.
Đặt chân lên đảo Phú Quý, chúng tôi không còn ngỡ ngàng như chuyến đi lần đầu chứng kiến sự phát triển, đổi thay từng ngày của đảo nhỏ xinh đẹp. Từ khu làng chài chật hẹp, thưa thớt trước đây, nay nhịp sống và giao thông trên đảo trở nên nhộn nhịp, sầm uất.

Đặc khu Phú Quý ngày nay được Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch, trở thành nơi cung ứng hậu cần đánh bắt xa bờ; đời sống nhân dân cùng lực lượng đóng quân được cải thiện. Từ lâu, điểm mốc Phú Quý đã là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, là điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển. Thủ trưởng Trung đoàn 451 đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Đảng bộ Đặc khu Phú Quý sau thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất đồng thời gửi gắm niềm tin về sự quan tâm của chính quyền đối với cán bộ, chiến sĩ và con ngư dân đơn vị nhận đỡ đầu.
Vượt trùng khơi, ra với con ngư dân nhận đỡ đầu trên đảo Phú Quý
Sau chương trình làm việc tại Trạm ra đa 575, đoàn công tác đến thăm gia đình và động viên cháu Nguyễn Hữu Thời, là 1 trong 2 con ngư dân Trung đoàn 451 nhận đỡ đầu. Trong ngôi nhà cũ chật hẹp được cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ tu sửa kiên cố sau nhiều lần mưa bão, mỗi tối 3 mẹ con chị Võ Thị Hiền quây quần bên nhau sau những phiên chợ lẻ về muộn.
Thời gian trôi đi như một lẽ tự nhiên để chị dần vơi bớt nỗi cô độc, để mong hai con khôn lớn bằng bạn bè, là chỗ dựa duy nhất giúp chị đứng vững trước thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Nhớ lại mùa bão năm ấy khi cháu mới lên ba, chuyến đánh bắt cuối hạ cũng là chuyến đi biển cuối cùng của bố Thời. Anh đã nằm lại biển khơi, nơi ngư trường truyền thống của dân chài Phú Quý như là cái sinh nghề, tử nghiệp để lại ba mẹ con chị chơi vơi giữa nỗi đau côi cút không thể bù đắp.

Thượng tá Nguyễn Tiến Tảo, Chính ủy Trung đoàn 451 (bên trái ngoài cùng) thăm gia đình cháu Nguyễn Hữu Thời, con ngư dân nhận đỡ đầu tại đảo Phú Quý.
Đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, hai anh em ngày càng chăm ngoan. Thời còn nhỏ nhưng trông trưởng thành và hiểu chuyện hơn bạn bè; cháu sớm ý thức được trách nhiệm của người anh cả trong gia đình, trầm tính và chín chắn trong từng nếp nghĩ, việc làm.
Cũng từ ngày được là "con nuôi" của bộ đội, khí chất nhà binh đã hình thành trong cháu, mong ước mai sau trở thành người chiến sĩ ra đa Hải quân như các chú, đóng quân tại Trạm 575, đứng chân trên đảo Phú Quý quê nhà, dù phải đối mặt với phong ba vẫn luôn kiên cường, hiên ngang như ngọn tháp trước gió; quả cảm và bao dung như cánh sóng ra đa sải rộng ôm trọn hòn đảo vào lòng; kiêu hùng, tự tin và tâm hồn sáng trong như "mắt thần của biển", ngày đêm quan sát, giữ vững chủ quyền thiêng liêng.

Thủ trưởng Trung đoàn 451 chúc mừng lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.
Cái nắm tay thắm thiết cùng những câu chuyện dài ấp ủ sau thời gian gặp lại được mẹ con chị thỏa sự trải lòng. Tay nâng ly trà ngượng ngùng, run rẩy pha vội. Có những cuộc gặp gỡ chóng vánh, những câu chuyện điện thăm nhau hay sự có mặt kịp thời của bộ đội vào giữa cơn dông bão. Sau tất cả, hoạt động "Trung đoàn nhận đỡ đầu con ngư dân" không chỉ là văn bản ký kết, giao ước thực hiện, nó trở thành trách nhiệm, sợi dây tình cảm gắn kết gia đình ngư dân với đơn vị. Từ sâu thẳm trong tâm thức mỗi người, Thủ trưởng Trung đoàn giờ đã là chú, là anh; cán bộ, chiến sĩ là người thân ruột thịt. Niềm vui lan tỏa, nắm gạo chia đôi, nỗi niềm chia sẻ như lời của Thượng tá Nguyễn Tiến Tảo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 451 cho biết.
Sau hai ngày công tác ngắn ngủi tại Trạm ra đa 575, chúng tôi chia tay đảo Phú Quý, tạm xa cháu Thời và gia đình, đoàn công tác trở vào đất liền mang theo bao suy tư, trầm mặc. Điểm dừng chân tiếp theo là Phường Bình Kiến, tỉnh Đăk Lăk, địa bàn đóng quân Trạm ra đa 560, nơi Trung đoàn nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Ngọc Bảo Châu, con anh Nguyễn Dũng.
Trở về đất liền chia sẻ khó khăn đối với con ngư dân nhận đỡ đầu tại tỉnh Đăk Lăk
Dọc theo Quốc lộ 1 dễ nhận biết trước mắt là đỉnh Chóp Chài hiện hữu như là biểu tượng linh thiêng của vùng "đất phú, trời yên", nơi nút thắt hội tụ, giao hòa giữa núi non và biển cả. Đỉnh chóp cao vút, thế đứng hiên ngang như khí phách kiên trung của người con mảnh đất anh hùng, nơi đóng góp nhiều thế hệ cán bộ cách mạng; nơi có khu tưởng niệm "Đoàn tàu Không số" tại Vũng Rô, ghi dấu ấn chi lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Cùng với các trạm ra đa Hải quân, Trạm 560 được tổ chức hệ thống ra đa đối hải hiện đại là niềm kiêu hãnh của nền công nghiệp quốc phòng. Bằng tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ tinh thông, đội ngũ cán bộ, nhân viên trắc thủ luôn xác định rõ chủng loại các mục tiêu, không để sót lọt, ngoài tầm kiểm soát. Trong các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, trạm đóng vai trò quan trọng trong hiệp đồng, chỉ thị mục tiêu, hay dẫn luồng cho tàu thuyền vào vị trí tránh bão.
Kế thừa truyền thống tương thân, tương ái, nét đẹp tình đoàn kết quân dân cũng từ đó mà hình thành, quân với dân dựa vào nhau vừa kháng chiến, vừa sản xuất. Với thế trận lòng dân vững chắc, Trạm ra đa 560 trở thành điểm sáng đơn vị Dân vận tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào "Dân vận khéo"; cán bộ, chiến sĩ luôn là lực lượng cơ động gặt hái mùa màng, xây dựng nông thôn mới, linh hoạt xử trí các tình huống giúp bà con khi gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ được chính quyền, nhân dân trên địa bàn ghi nhận, tin tưởng.

Đoàn công tác Trung đoàn 451 tặng quà năm học mới cháu Nguyễn Ngọc Bảo Châu, con ngư dân nhận đỡ đầu tại tỉnh Đăk Lăk.
Mỗi dịp ghe cập bến là anh Dũng lại dẫn con lên đơn vị thăm các chú bộ đội. Lần ghé thăm này cũng là dịp ba cha con anh được đón tiếp Thủ trưởng và đoàn công tác ngay tại Trạm. Trạm cũng là nơi chị em Bảo Châu được các chú vỗ về, kể cho nhiều truyện hay, dạy hai anh em từ ngày chập chững đánh vần. Tình yêu thương của các chú bộ đội đã phần nào lấp đi khoảng trống rất lớn bởi sự neo đơn, vắng bóng người mẹ.
Như các năm học trước từ ngày Trung đoàn 451 nhận đỡ đầu, năm nay Bảo Châu cũng không còn phải lo thiếu sách vở, không còn phải ngượng ngùng, mặc cảm chậm học phí. Đôi mắt cháu sáng lên niềm tin, tất cả chông gai, vất vả của ngày qua đã lùi sâu, nhường chỗ cho niềm tin, hi vọng vượt qua nghịch cảnh éo le của cuộc sống.
Chia tay các trạm ra đa để trở về Sở chỉ huy, đoàn công tác yên tâm với cuộc sống ấm no của 2 con nhận đỡ đầu. Thủ trưởng Trung đoàn đánh giá cao kết quả nhiệm vụ duy trì hoạt động quan sát, quản lý chặt chẽ mục tiêu trên biển.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung đoàn cũng rất hài lòng với kết quả công tác Dân vận, yên tâm khẳng định rằng công tác Dân vận, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân của các trạm tích cực, chủ động, thực hiện đúng chủ trương. Hoạt động "Trung đoàn nhận đỡ đầu con ngư dân" luôn phát huy tích cực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc; tạo niềm tin, vị trí vững chắc trong tình cảm của nhân dân; là cơ sở để đơn vị dựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.