Nhiều người dân tỉnh Đắk Lắk phản ánh về tình trạng mất nắp cống trên vỉa hè ven biển phía Đông của tỉnh này. Những miệng hố ga sâu không được che chắn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chỉ một chút bất cẩn, người đi bộ có thể gặp nguy hiểm, nhất là khi trời mưa hoặc vào ban đêm.
Đường có vỉa hè, nhưng vỉa hè lại hiếm khi có người đi vì những chiếc hố ga không được che chắn. Nhiều chiếc hố có miệng rộng, nhưng lại không có nắp.
Ông Nguyễn Văn Tuân (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Vỉa hè đẹp như thế này mà toàn bộ nắp ga của hệ thống thoát nước ở đây hầu như mất hết".

Hố ga bị mất nắp trên vỉa hè tại phường Bình Kiến (Đắk Lắk).
"Mình đi trên vỉa hè nhiều khi sợ rơi xuống cống. Đi ra đường thì sợ tai nạn", ông Trần Hành (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ.
Lo ngại của người dân là có cơ sở, bởi mỗi nắp hố ga bị các đối tượng lấy cắp, miệng hố rộng 60cm, sâu 2-5m nằm trên vỉa hè trở thành bẫy. Chỉ một đoạn ngắn hơn 500m trên đường Trần Hào, đã có gần 50 nắp cống bị mất.
Điều đáng nói, trên các tuyến đường cũ, số lượng nắp hố ga mất chưa xử lý xong, nay ở các tuyến đường mới vừa làm hạ tầng xong tiếp tục xảy ra tình trạng này.

Nhiều hố ga bị mất nắp tạo thành các “bẫy tử thần”.
Hạ tầng giao thông bị thiệt hại vì mỗi nắp hố ga có giá khoảng 4 triệu đồng. Trong khi người dân đối diện với nguy cơ mất an toàn.
Hiện nay, ở các phường Phú Yên, Bình Kiến, các khu dân cư đã và đang được đầu tư hạ tầng đều xảy ra tình trạng mất nắp hố ga.
Với phường Bình kiến, Chủ tịch UBND phường cho biết, sắp tới sẽ khắc phục tình trạng này bằng việc dùng nắp bê tông xi măng để xử lý các nắp hố ga đã bị mất, đồng thời phối hợp cơ quan công an điều tra các đối tượng trộm cắp nắp hố ga để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.