Hàng nghìn người sơ tán bị nhắm mục tiêu tại “cánh đồng chết” ở Sudan

Quynh Chi (Theo Sky News)

05/11/2025 21:43 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn người chạy trốn khỏi thành phố tiền tuyến quan trọng trong cuộc nội chiến ở Sudan đã bị lực lượng RSF nhắm mục tiêu tại các "cánh đồng chết" xung quanh.

Các gia đình sơ tán khỏi el-Fasher tại một trại tản cư nơi họ tìm nơi ẩn náu, tại Tawila, khu vực Darfur, Sudan, ngày 31/10/2025 (Ảnh: AP)

Các gia đình sơ tán khỏi el-Fasher tại một trại tản cư nơi họ tìm nơi ẩn náu, tại Tawila, khu vực Darfur, Sudan, ngày 31/10/2025 (Ảnh: AP)

Trước đó, những cư dân ở Al Fashir của Sudan đã sơ tán khỏi thành phố này. Hơn 60.000 người vẫn đang mất tích và các nhà hoạt động nhân đạo lo ngại rằng 200.000 cư dân còn lại của thành phố Al Fashir đang bị các chiến binh thuộc Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) bắt giữ làm con tin.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 70.000 người đã sơ tán thành công khỏi thành phố Al Fashir kể từ khi thành phố này bị chiếm vào ngày 26/10. Tuy nhiên, chưa đến 10.000 người được ghi nhận đang cư trú an toàn ở các khu vực dành cho người tản cư.

Trong nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, hàng chục video ghi lại đám đông dân thường trên đường sơ tán khỏi Al Fashir đã được phân tích.

Một nguồn tin tại hiện trường cho biết trong số khoảng 2.000 người sơ tán, chỉ 200 người đến được nơi trú ẩn gần nhất ở Tawila, cách Al Fashir khoảng 45 dặm.

Hàng nghìn người sơ tán bị nhắm mục tiêu tại “cánh đồng chết” ở Sudan- Ảnh 1.

Người dân Sudan chạy trốn khỏi thành phố el-Fasher sau khi RSF giết hại hàng trăm người ở khu vực phía Tây Darfur (Ảnh: AP)

Kết quả sau khi phân tích video cho thấy ở cách thị trấn Geurnei gần đó khoảng 5 km, hàng trăm người đã bị bắt giữ trong các tòa nhà trường học.

Gia đình các bác sĩ bị giam giữ tại đây nói rằng RSF đã yêu cầu họ trả tiền chuộc để được thả. Một người đàn ông sống sót sau khi bị giam giữ ở Geurnei cùng vợ kể rằng anh ta bị giam giữ cùng với khoảng 300 - 400 gia đình khác, sau khi bị cướp bóc và quấy rối trên đường rời khỏi Al Fashir.

"Chúng tôi đến trường và chúng đuổi kịp chúng tôi. Chúng bắt đầu nhắm vào người dân - cả người già lẫn trẻ nhỏ - và bắt họ đi giam giữ" - một người dân kể lại - "Chúng chọn người và hành quyết họ trước mặt chúng tôi, sau đó ra lệnh 'Chôn anh trai mày đi'. Chúng tôi phủ đất lên người họ. Tôi tận mắt chứng kiến chúng giết 18 người, sau đó người dân phải chôn cất họ bằng tay không".

Hình ảnh vệ tinh từ ngày 30/10 cho thấy nhiều đống đất trông giống như những ngôi mộ mới được xây dựng tại một nghĩa trang hiện có, gần các tòa nhà trường học ở Geurnei.

Những người khác bị hành quyết trên "cánh đồng chết" ở bên ngoài Al Fashir.

Sự tàn bạo này xảy ra sau khi RSF bao vây thành phố, bỏ đói người dân và pháo kích Al Fashir trong 18 tháng trong cuộc chiến với quân đội Sudan để giành lấy thủ phủ khu vực cuối cùng ở Darfur do nhà nước kiểm soát.

Hàng nghìn người sơ tán bị nhắm mục tiêu tại “cánh đồng chết” ở Sudan- Ảnh 2.Sudan: Hàng nghìn người mất tích sau khi lực lượng RSF chiếm giữ el-Fasher

VTV.vn - Người dân đã kể lại những câu chuyện đau lòng sau khi chạy trốn khỏi lực lượng RSF ở el-Fasher, vùng Darfur, Sudan, trong khi hàng nghìn người khác vẫn mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.