(Ảnh chụp màn hình)
New York đang trong những ngày bận rộn nhất của năm khi mỗi ngày có hàng trăm sự kiện phát biểu, gặp gỡ đa phương và song phương của các lãnh đạo cấp cao từ 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. An ninh được thắt chặt tuyệt đối. Ông Bjorn Nauf, Đội trưởng Đơn vị đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Liên hợp quốc (UNDSS), cho biết đội ngũ của ông đã phải tăng gấp 3 lần để đảm bảo nhiệm vụ.
Các phóng viên như chị Patricia Vasconcelos, phóng viên Đài Truyền hình quốc gia Brazil, phải tất bật từ cửa an ninh đến phòng họp báo, hành lang hay bất cứ vị trí nào ngoài trời để kịp đưa tin. Theo chị, chỉ riêng thủ tục qua cửa an ninh cũng mất cả tiếng đồng hồ.

(Ảnh chụp màn hình)
Với những phóng viên tác nghiệp một mình, UNTV Live Point là lựa chọn phù hợp. Đây là điểm cầu truyền hình trực tiếp do Liên hợp quốc cung cấp cho các cơ quan báo chí quốc tế nhưng phải đặt lịch trước và chỉ được sử dụng 30 phút miễn phí các thiết bị ghi hình, truyền dẫn phát sóng vệ tinh hoặc Internet. Ngay bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc là hàng chục trường quay dã chiến với xe vệ tinh, máy chạy chữ, màn hình, ê-kíp sản xuất, thậm chí cả những giấc ngủ ngắn giữa lúc làm việc.
Không khí bên ngoài trụ sở Liên hợp quốc giống như một trung tâm tin tức khổng lồ. Mỗi bản tin không chỉ mang đến thông tin mà còn là cách các quốc gia khẳng định sự hiện diện và tiếng nói trên trường quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.